Hi... Em làm báo, phụ trách chuyên mục Văn hoá. Hôm nay, có một bức thư của độc giả gửi đến Toà soan. Tuy đang nghỉ đẻ nhưng em vẫn bon chen cv, em đang biên tập lại và xếp lịch sẽ cho đăng lên báo vào số tới. Quả thực, đọc xong lá thư của cô gái này, em thấy mình rất xúc động và không hề trách cô bé này. Chẳng biết có phải do em xem nhiều phim Hàn Quốc không nữa ... Gửi anh! Vậy là anh đã đi rồi! Không biết bao giờ em mới được gặp lại anh nhỉ? Có khi chẳng thể gặp lại anh được nữa… Em đã nghĩ rất nhiều khi ngồi viết những dòng này để gửi cho anh. Dù em cũng chẳng biết anh có đọc được nó hay không! Nhưng em vẫn viết, viết để mong những kỉ niệm đẹp giữa anh và em sẽ không bao giờ phai tàn! Anh như một làn gió lạ mới thổi qua cuộc đời em. Anh mang lại cho em cảm giác thật hạnh phúc và ngọt ngào cho dù nó ngắn ngủi. Anh à! Anh có nhớ lần đầu anh em mình gặp nhau không? Còn em nhớ rõ lắm! Ngày hôm đó như định mệnh do ông trời sắp đặt để thử thách em vậy! Hôm ấy, em đang ngồi với giao lưu đồng nghiệp của anh, thấy họ bảo chắc là anh không đến được vì bận. Thế mà mấy phút sau anh lại đến. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, vừa mới ngồi xuống đã bắt chuyện với em rồi. Ngay từ phút đầu gặp gỡ anh, em đã bị phong cách nói chuyện rất duyên của anh lôi cuốn. Khi mọi người trong quán đã về hết, chỉ còn anh và em ngồi lại nói chuyện với nhau. 12h đêm, em ít khi về nhà vào cái giờ đó. Vậy mà, hôm ấy, em đã về muộn hơn cả 12h chỉ để ngồi nói chuyện với anh. Quán đóng cửa trong khi anh và em còn chưa hết chuyện để nói, chúng mình đã đi vòng quanh phố phường, rồi ngồi lại dưới hàng cây bên hồ... 12h30', anh dịu dàng hôn môi em, em không kháng cự mà nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn đó... Em đã yêu và đã hôn, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác "lạ" như khi được hôn anh. Nụ hôn của anh đến quá bất ngờ nhưng lại rất ngọt ngào. Em cảm thấy mình bé bỏng trong vòng tay anh... Em và anh vì nhiều lí do tế nhị, cá nhân mà gặp nhau không nhiều, chỉ một tuần, có khi hai tuần mới gặp nhau một lần. Nhưng lần gặp nhau nào anh cũng mang lại niềm vui cho em! Anh biết em ngưỡng mộ anh ở điểm nào không? Em ngưỡng mộ phong cách sống, làm việc và chơi hết mình của anh. Anh đã dạy cho em thật nhiều điều, rằng trong cuộc sống dù có như thế nào, em vẫn phải tôn trọng cuộc sống riêng của mình. Ai cũng có thể "ham chơi" nhưng đừng để mất bản thân mà phải trân trọng những gì mình đang có. Anh không giống nhiều người đàn ông khác. Anh tuyệt vời, đàn ông hơn họ rất nhiều ở chỗ anh không bao giờ nói xấu về gia đình anh trước mặt em, cũng không bao giờ muốn làm tổn thương gia đình của anh. Khi em nói mỗi lần em giận nhau với bạn trai, em đều nghĩ đến anh! Lúc ấy anh đã khuyên em rằng em không nên như thế vì như thế sẽ rất “tội nghiệp” cho người ấy. Anh biết em sẽ nhớ anh điều gì không? Em sẽ nhớ bàn tay của em được nằm trong lòng bàn tay anh. Em sẽ nhớ cái cách anh ôm và hôn lên môi em... Em sẽ nhớ những bài hát anh đã hát cho em nghe. Em sẽ nhớ những lần gặp nhau, anh đều đi cùng em về nhà một đoạn đường, anh không bao giờ để em phải lủi thủi về một mình. Nhớ… sẽ nhớ rất nhiều về anh! Cuộc sống đôi khi không như em vẫn mong đợi bởi những gì em muốn có lại không bao giờ có. Như anh chẳng hạn, em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có được anh. Nhưng như thế anh sẽ không hạnh phúc mà còn oán giận em. Vì em biết anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ gia đình hạnh phúc của mình để đến với em. Em biết, anh chỉ coi em là người bạn hoặc có thể chỉ là niềm vui nhất thời của anh. Nhưng em hạnh phúc vì điều đó. Em hạnh phúc vì mình đã được là bạn của người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh đi rồi, chắc em cũng ổn định dần chuyện gia đình của em. Có chồng, có con em rồi sẽ yêu thương họ như anh yêu thương gia đình của anh. Em chúc anh hạnh phúc mãi mãi bên gia đình của mình. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé! Để nếu sau này có gặp lại nhau, em và anh sẽ có nhiều chuyện vui của cả gia đình hai bên để kể cho nhau nghe. Em cũng mong anh có đôi khi chợt nhớ về em như một kỉ niệm đẹp! Hãy nhớ về em như một người bạn anh nhé! Nhớ anh nhé! Có những "secret" mà anh và em đã hứa sẽ chỉ giữ nó mãi trong tim, sẽ "chôn vùi" nó mãi mãi anh nhé! To keep sceret for me and for you! Tạm biệt anh! Hẹn ngày em có thể gặp lại anh! Em!
Hy vọng cô bé này lấy chồng, chồng cô ấy sẽ không đẩy cô ấy vào cảnh như cô ấy đang có với anh bạn (người yêu) hay gì gì đó . Cái gì không có được, cứ chơi vơi, trêu ngươi, thỉnh thoảng chút chút, thì thấy ngọt ngào và hay lắm . hihi. Mỗi người mỗi tính, mỗi hoàn cảnh . Nhưng với mình, mình không đồng quan điểm với cô gái đó cũng như anh bạn tuyệt vời của cô ấy . Cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, tình cảm cũng vậy, cái khó là làm sao mình vượt qua được chính mình, đôi khi không phải sống vì mình là tất cả . Cái đấy mới khó, chứ con người mà, "rất mong manh và dễ vỡ"!. Tuy nhiên, cũng vui vì cô gái trên đã dừng lại rồi . Hy vọng đó là kỷ niệm đẹp với cô ấy và k ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống gia đình, vợ chồng .
Hì em cũng ko ok với cô bé này vì em nghĩ chẳng may mình là bà xã của anh bạn trai đã "bò tót" đi đâu đó thì chắc ... Lại càng ko ok khi cô bé nhấn mạnh chuyện mong gặp lại anh ta khi anh ta trở về và cô bé đã có gia đình . Thường thì đàn ông ăn phở lão nào chẳng muốn mình tô thêm gia vị cho bát phở ngon miệng . Có lão nói xấu vợ, có lão ca tụng vợ nhưng cuối cùng vẫn là vấn đề ăn vụng . Anh chàng này ko mất j, vợ con ko hay biết, nhất là anh ta đã "bò tót" rồi . Nhưng em nghĩ hắn đã ăn vụng 1 lần rồi sẽ lại quen mồm ... Bài viết của cô bé này còn dài lắm ạ, em chọn những đoạn ko "lởm khởm" cho lắm để post lên đây thôi! Nghĩ cũng tội bởi trong bài viết, cô bé ấy nói cô ấy bị thần tượng anh này, theo em hiểu hình như là anh chàng này là mẫu người đan ông trong mộng của cô ấy thì phải! :mrgreen:
Chuyện bt thôi mà vì em đó vẫn là một cô bé chưa trải nghiệm mấy, khi đã là "cô lớn" rồi thì sẽ khác (Nói nhỏ chứ ông chồng tớ cũng hay "được" các em trẻ trung xinh đẹp ở CT ngưỡng mộ lắm, cũng may mà lão ý còn đang bí sị, chứ mà rảnh rang thì chả bít thế nào, mình phòng xa vẫn hơn!)
Hic... em mắc bệnh nghề nghiệp là luôn đặt cái Tít hấp dẫn hơn nội dung bài (để thu hút độc giả ạ) Hì hì, AX nhà em thì chỉ có bia, các món nhậu, mấy ông bạn... Có nhiều lúc về kêu "cô A, cô B mới đến CT thực tập cứ nhằm anh mà nhờ vả, cưng ạ" nhưng ko quên kèm theo câu "đúng là mấy con điên, có thừa hơi mới giúp chúng nó" :twisted: Em cũng an tâm phần nào về khoản "không bao giờ ga lăng với phụ nữ" của AX, nhưng cũng giống bác ạ, phòng xa vẫn hơn! :mrgreen: