Chào các bố/mẹ, Em đang tìm cuốn tiểu thuyết có cốt chuyện như sau, bố mẹ giúp em nhé: "Một cô gái và một chàng trai rất yêu nhau, nhưng vì cô gái mang trọng bệnh trong người. Không muốn làm khổ chàng trai nên cô gái đã tìm cách để xa lánh chàng trai. Bằng tình yêu của mình, chàng trai đã làm tất cả để giữ trọn vèn tình yêu. Cả hai lại hạnh phúc bên nhau sau những ngày xa cách..." Nôm na cốt truyện là như vậy, bố/mẹ nào biết tiểu thuyết nào tương tự chỉ cho em với nhé. Cảm ơn các bố mẹ nhiều!
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Có bố/mẹ nào biết không ạ? em đang muốn tìm một cuốn tiểu thuyết có nội dung tưng tự như vậy. Các bố mẹ giúp em với.
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Cốt truyện này thấy nhiều nhưng đọc với xem phim nhiều quá bây giờ chẳng nhớ cái nào với cái nào. Hic.
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Bạn ra quán bán chuyện hỏi các bác ấy bạn. các bác ấy biết nhiều chuyện lắm.
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Em có hỏi bên Thuê Sách, họ có gởi cho em một số chuyện nhưng em vẫn chưa thấy câu chuyện nào vừa với cốt chuyện của mình. Các mẹ biết thì giúp em nhé. Hôm nào em thử đi lùng ở mấy tiệm sách thử. Cảm ơn các mẹ!
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Mình toàn đọc loại rùng rợn ngoắt nghoéo hơn nhiều so với cốt truyện của bạn, chả giúp gì được rồi.
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Mình biết cốt tr này, mình đọc cốt tr này từ 1 tr TQ, Nhưng đúng thực là đọc nhiều quá nên...
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Thế àh ban? Vậy là mình có một tia hy vọng rồi. Bạn cố gắng giúp mình nhé. Cố gắng nhớ lại thử xem nhé bạn. Cảm ơn bạn nhiều!
Ðề: Các bố mẹ giúp em với cái này khó nhỉ, đọc quen quen mà cũng chả nhớ nổi, đọc nhiều tiểu thuyết quá lấn rồi
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Bạn cố gắng nhớ lại giùm mình được không? Mọi người, vào giúp mình với nào, mấy hôm nay mình cũng đi hỏi vài nơi nhưng vẫn chưa tìm được.
Ðề: Các bố mẹ giúp em với bạn tìm thử truyện của Trung Quóc thường có,bạn vào các trang ban sách trên mạng ấy tiki.vn hoăc vinabook họ thường có tóm tắt truyện
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Hôm qua tới giờ tìm mỏi con mắt mà vẫn chưa thấy chuyện nào phù hợp. Có mẹ nào nhớ không? vào giúp mình nhé!
Ðề: Các bố mẹ giúp em với mình không nhớ tên tiêu đề nhưng nhân vật nữ chỉ là phụ thôi đã chia tay người yêu để ra nước ngoài chữa bệnh khi quay về thì a đã có tình yêu mới!!! nhưng kết thúc thì không phải hai người bên nhau hạnh phúc mà cô đã ra đi để a có một hạnh phúc trọn vẹn
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Em đang trong hoàn cảnh như vậy, mọi người cho em một lời khuyện. Bạn gái em, đang bị bệnh, bệnh tim, mỗi đêm cố đều thấy đau đớn khi về khuya phải đối mặt với những cơn đau. Trong người bạn em còn mang thêm bệnh đau dạ dày hành hạ. Bạn nói ko có khả năng làm mẹ, rồi phải lo cho 2 em nhỏ... Em biết tình cảm bạn em dành cho em là rất thật lòng và rất mạnh liệt. Bạn nói vì quá yêu em nên đành chấp nhận ra đi để tương lai em có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng, đó là suy nghĩ của con gái. bạn em đâu có biết rằng, chính vì lời nói chia tay mà em em đau đớn, liệu rằng sau này em có thể yêu ai đc nữa ko? Liệu có thể hạnh phúc bên người nào đó khi vẫn còn rất yêu người cũ? Yêu nhau, đến với nhau đã là hạnh phúc rồi, việc có con hay ko đâu quan trọng. Nếu trời cho thì càng thêm hạnh phúc, còn không thì cũng vui vẻ chấp nhận mà. Em phải làm sao đây mọi người?
Ðề: Các bố mẹ giúp em với cảm động với tình cảm của bạn quá Từ trước h mình cứ nghĩ tình cảm như vậy chỉ có trong tiểu thuyết Chúc 2 bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió
Ðề: Các bố mẹ giúp em với m cũng đoc nhiều truyện và xem film lắm n bây h thì chẳng nhớ ra cái tên nào, hix2
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Vẫn chưa ai giúp bạn tìm được phim, truyện nào có nd như vậy thì bạn hãy viết tặng cô ấy 1 câu chuyện với nd như vậy đi, chắc chắn cô ấy đọc cái kết sẽ rất cảm động .
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Câu trả lời là từ chính bạn , mình nghĩ không cần hỏi ai hết. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì không gì có thể ngăn cản được bạn tiếp tục ở bên cạnh cô ấy để chăm sóc và yêu thương cổ .
Ðề: Các bố mẹ giúp em với Nghe cốt truyện mà chủ top nói thấy hao hao giống phim " A walk to remember " và " Sweet November" ghê , chỉ có điều hai phim đều có kết thúc buồn . Dù vậy mình vẫn thích coi hai phim này .