Em vất vả lắm trong việc dỗ cho bé ngủ, bởi các bé hay quấy khóc, bé nhà em đòi phải ru, rồi thì ngồi bên đưa nôi .... và hãi hùng nhất là khi dừng lại thì bé sẽ... thức giấc, quấy khóc.... Đến khi em tìm hiểu về việc ngủ của bé, em thực sự rất buồn vì ngay từ đầu đã không tìm hiểu kĩ về việc tập cho bé ngủ ngay từ thuở nhỏ. Hóa ra là bé hoàn toàn có thể ngủ riêng khi được 4 đến 6 tuần tuổi ( Hóa ra là các mẹ khác đã tách cho con ngủ theo từng bước như thế này nè: BƯỚC 1: Cho con một chỗ ngủ riêng trong (nôi, giường, cũi) ngay bên cạnh nơi ngủ của bố mẹ BƯỚC 2: Dùng bức màn ngăn giữa chỗ ngủ của con và nơi ngủ của bố mẹ BƯỚC 3: Động viên con ngủ ở góc riêng, phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn Thường thì là mỗi giai đoạn cách nhau 1-2 tuần, tùy thuộc vào diễn biến tâm lý của bé. Và trước khi ngủ, mẹ sẽ có những hành động để duy trì tình cảm, cảm xúc của bé như đọc sách, kể chuyện, chơi trò chơi cùng bé.... --------------------------------- Bây giờ, Bin nhà em nó đã hư lắm khi ngủ rồi, em cũng chẳng biết phải làm sao để tập cho cu cậu ngủ nữa. Thực hiện các bước trên có ổn không nữa? Em tìm hiểu nhiều lắm, còn hỏi ý kiến của các đồng nghiệp cơ. Thế mà không chịu tìm hiểu gì về việc cho bé ngủ riêng hết.
Em thấy cho ngủ riêng hay cai sữa được thì cũng tùy mỗi bé đó mn ạ, có bé dễ lắm nhưng có bé lạ vô cùng khó, mn cứ thử cách trên xem ok ko ạ
nản nhì, bé nhà mình 16mths rồi, giờ tập khó quá. ngủ đẩy xe, khóc lóc mãi ms ngủ. mà ngủ toàn ôm mẹ thui, mở mắt ra chớp2, thấy mẹ rùi mới an tâm ngủ tiếp.
Em hồi bé k dám ngủ một mình vì sợ tối, sợ trộm nữa Lớn tí thì ngủ 2 mình với đứa em Lâu dần thích không gian riêng thức muộn nên tự động ngủ 1m, bố mẹ k tập cho ngủ 1m từ bé nên tự học dần vậy đấy ạ
Khó lắm. Nhà Hà Nội san sát nhau, ầm ĩ, lại nhỏ, cho ra cũi cũng ko ổn, mà phòng riêng thì đào đâu ra
cho trẻ ra ngủ riêng cũng là một cách giáo dục tính tự lập cho trẻ, nên để các cháu có khoảng riêng của mình, để các cháu rèn tính tự lập ngay từ bé
Hức, con cứ quấn quýt bố mẹ thì thật không cách nào nữa. Mẹ bé cứ thử xem. Em thử rồi, mua cũi về, nhưng tình hình vất vả lắm
Rút kinh nghiệm đẻ đứa sau cho ngủ nôi luôn. Xưa mẹ mình, 2 đứa em sau mẹ cho ngủ nôi luôn, nhưng sau thương thương đưa vào ngủ chung, kết quả là bây giờ cu út học đến lớp 7 rồi vẫn còn ngủ chung với bố mẹ
Hay tách luôn, cho cả 2 bé ngủ với nhau. Mua cho nó cái giường 2 tầng, 2 đứa tha hồ vẫy vùng. Nhưng cách này tốn kém lắm mẹ nó à. Cái giường tầng cũng ít nhất 5tr rồi
Giống em nè, em cũng mua cũi về nhưng ban đầu nó thích thích, nó chơi tí, chứ nó có chịu ngủ cho đâu (