Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! hii. gái nhà tớ lúc ý là 5 tuổi rưỡi rồi cơ nàng ạ. mà bọn trẻ giờ nó toàn thế thôi. gái nahf tớ chưa ăn thua gì so với mấy đứa học cùng đâu. bọn nó còn già hơn cơ
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Kể cho các nàng nghe tiếp chuyện này: Hồi L còn nhỏ, cụ nội ra chơi với chắt, trong phòng có mỗi cụ với cháu, chắc cụ cũng muốn nó chơi cùng nhưng nó lại cứ chơi 1 mình với đống đồ chơi trên sàn. Cụ gợi ý: - Này, mày làm gì thế ko ra đây ngồi chơi? Nghe cụ hỏi thế, cháu nhìn xung quanh rồi quay ra hỏi cụ: - Mày là ai? Nói xong chắc cái mặt nó khó hiểu thế nào nên cụ mách là con mày láo, tao hỏi thế mà nó hất hàm hỏi: Mày là ai? Chả là nhà tớ hình như đc cả vợ lẫn chồng mặc dù ở CQ thì nói bậy như điên (theo phong trào mà ) nhưng về nhà quên ko nói bậy hay sao ý, thế nên con nó cũng chả hiểu mày là cái gì . Chậm tiến!
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Hic hic, chết cười, đúng là trẻ con trong sáng và ngây thơ thật đấy.
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! úi giời, vừa viết xong chưa kịp sửa đã bị mất bản quyền rồi
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! HIc hic, đang cười rũ ra đây, cái phần sửa thú vị quá. Có cần tớ chui vào lần nữa ko mụ?
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Hôm qua xuống tóc cho nàng rồi các mẹ ạ. Trước thì nuôi mãi mới đc cái mái dài để cắt tóc kiểu ng lớn. mà để kiểu đó cứ thấy mỗi lần ăn cơm lại phải loay hoay với chun buộc tóc nên hqua mẹ quyết định sui con gái cắt đi cho giống Rô bốt trái cây Nho xinh! (cứ cái gì mà có từ Xinh là nàng thích ngay ) Thế là mẹ lấy kéo làm xoẹt 1 cái, nàng chạy ngay ra soi gương rồi bảo: "Nho xinh sao lại nhìn ngố thế này hả mẹ???, mẹ sửa đi". thế rồi cứ sửa đi sửa lại ko biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng Ok, nàng bảo được rồi. Ra ngõ ai cũng khen sao hnay Linh xinh thế, nàng mừng lắm, sáng nay đi học, đang tung tăng vào lớp thì bị cô giáo thực tập bảo: Ơ, Linh cắt tóc nhìn ngố thế! (Lại Ngố). Thôi xong, nàng khóc luôn. Chả biết cô thực tập ý phải dỗ nàng đến lúc nào vì mẹ vội đi làm mất. Đấy, chưa có kinh nghiệm nên khổ thế, đã là cô giáo mà cứ nhìn thấy các con, nhất là con gái mà lại điệu nữa là phải khen thật lực. Ai bảo nói nó ngố nó khóc cho mà mất công dỗ dành.nhể!
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! lúc nào rảnh tớ post ảnh nàng lên cho các mụ xem nhé, đểu cực luôn. Đảm bảo mấy cô ng mẫu nhìn thấy khóc thét luôn, có khi lại từ giã nghề thì thiệt thòi cho mấy bố!
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! ngồi loay hoay mãi mà chưa up hết đc ảnh của nàng lên photobuket. Để tuần này đi chơi 30.4 rồi khoe luôn thể nhé. hii
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Hix nghe chuyện con gái của mấy mẹ mà thèm quá ah......
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Troi con gai tinh cam the day. Chẳng bù cho trai nhỉ? Mình chỉ mong tập 2 có được nàng công chúa thôi.
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Con đang ngồi học đánh vần e a Mẹ : Con đang làm gì thế Con : Con đang học chữ mà A Ă Â Mẹ : Sao con biết đó là chữ A Con: Con biết mà Mẹ : Coi mẹ giỏi thật. Ai dạy con học chữ Con: Con tự dạy con mà Mẹ : (Mẹ cháu dạy cháu ah)
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Đấy, lại nói chuyện học của nàng, mấy lâu nay nàng nghỉ học đi làm rồi ạ. Nói vậy nhiều mẹ ngạc nhiên lắm lắm nhỉ, chỉ tại dòng đời xô đẩy thôi các mẹ ạ. Nàng vừa tốt nghiệp đại học chữ to xong. Cũng chụp ảnh khăn mũ đàng hoàng, ra trường rồi. Đại học chữ bé thì chưa học, ngày ngày nàng đành dậy sớm đi làm cùng mẹ. Đến CQ mẹ thì nàng cũng đc bố trí 1 chỗ ngồi tươm tất ( còn hơn của mẹ vì đấy là chỗ của bác Trưởng phòng ) Cũng 1 cái laptop mini mẹ mang đi cho nàng chơi game . Có cô bác nào vào mà hỏi con có biết chữ gì đây không? nàng di chuột vào máy nó tự đọc luôn. Choáng! (nàng chơi game ở trang socnhi mà), Mấy hôm nữa chắc phải tìm cho nàng 1 lớp học chữ hay gì gì cho hết ngày, chứ để nàng đi làm thế này mẹ áy náy lắm. Sểnh ra 1 cái nàng sang phòng bên buôn dưa lê ngay đc, ko gọi về thì cứ thao thao bất tuyệt hết buổi. sao giỏi thế cơ chứ, tình hình thế này trình độ còn cao hơn cả mẹ mất!
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Nàng nhà tớ bắt đầu đi học ở nhà cô giáo dạy lớp 1 rồi. Nàng đang học viết mấy nét linh tinh, loằng ngoằng, mình cũng chẳng biết là nét gì, ở nhà có mỗi nàng đc học mấy nét ý thôi thì bố mẹ biết sao đc mà dạy con cơ chứ .Hôm đầu cô cho 7 viết, 8 đọc, hôm sau 8 viết, 9 đọc, cứ thế đều đều nàng ẵm giải điểm giỏi. Vì cứ trên 8 là cô tặng 1 bông hoa = giấy dán (cô gọi là bông hoa điểm giỏi). Nằng rất sung sướng nghĩ mình giỏi rồi, chả cần luyện viết chữ gì hết, mai mà đi học thì tối nay nàng ngồi ngoáy 15' hết 2 trang giấy luôn. Thế rồi đến buổi thứ 5, cô chấm bài về nhà, nàng xơi em 7 với 8-. Hii, ko đc cho bông hoa về dán vào cái lọ cô vẽ sẵn như mọi ngày. Nàng buồn mất mấy phút khi bị hỏi đến điểm ở lớp. Mấy hôm nay nàng đi làm cùng mẹ mà ngồi chăm chỉ viết lắm. chắc có ý phục thù em 7 hôm trước. Chẳng biết tình hình thế nào chứ cái kiểu này thì vớ vẩn lại đi thi chữ đẹp mất thôi các mẹ ạ. hic hic, mẹ thì cũng chỉ có nhu cầu là nàng biết đọc biết viết cho hết nạn mù chữ thôi chứ chẳng tham lam gì. ngày xưa các cụ đèn dầu còn xóa được mù chữ nữa là ngày nay nhỉ các mẹ.
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Ngưỡng mộ con gái mẹ Huyền quá! Nhớ canh giữ bố cẩn thận để mẹ yên tâm công tác nhé. Ah, mà Linh xinh năm nay vào lớp 1 của trường Nguyễn Trãi ah?
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! hii, cô đấy ah, cháu cô vào Nguyễn Trãi đây, đang học nhà cô Hiền đấy, cứ học trường làng cho đúng tuyến, lại gần nhà ông bà nội. kiểu gì chẳng biết đọc biết viết
Ðề: Các câu chuyện ngộ nghĩnh của trẻ con !!! Ặc.....................câu chuyện của Linh hay ghê..............