Câu hỏi kinh điển của trẻ nhỏ khiến bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng gặp khó khăn nếu chưa chuẩn bị sẵn tâm lí. Phần lớn cha mẹ đều băn khoăn liệu mình giải thích với bé như thế này có nhiều quá không, hay đã thỏa mãn tính tò mò của chúng chưa… Trẻ con đôi khi khá ngây ngô và không quan tâm đến những điều quá phức tạp của người lớn. Vấn đề dẫn dắt câu chuyện theo hướng nào đòi hỏi sự tinh tế của bậc làm cha mẹ, tránh những câu từ thô thiển hoặc mắng trẻ. Các mẹ hãy chia sẻ và cũng tìm phương hướng giải đáp nhé :3
Tôi thấy cha mẹ nên gần gủi với con từ nhỏ đến lớn !!! chứ đừng vì cuộc sống mưu sinh mà quên đi con mình để bất chợt con hỏi những câu lạ lẫm làm chúng ta đứng hình ! sự ngợ ngợ của cha mẹ sẽ làm cho con mình thun lại ! Vậy nên dù bận gì thì bậc làm cha mẹ phải thường xuyên nói chuyện với con cái hoặc hỏi han chúng mỗi ngày ! có như thế cha mẹ mới quản lý tốt con cái cũng là tạo tình cảm gia đình nhé !!!
hiện nay thì đa số là vậy, cuộc sống công nghiệp cuốn thời gian gần hết vào công việc sự nghiệp, nhiều người đi sớm về khuya có khi cả tuần mới nhìn thấy con được 1 2 lần
bố mẹ dành nhiều thời gian cho con vừa gắn kết tình cảm gia đình, vừa giúp con luôn cảm nhận được sự quan tâm tránh được sự tự kỉ của con. Bây giờ công nghệ phát triển nhiều khi e thấy trẻ con chơi với công nghệ còn nhiều hơn chơi với người thân ấy ạ
đúng là cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều khi chúng ta không muốn vậy, nhưng lại vô tình hoặc không có thời gian dành cho con trẻ.
Chả tiền nào đánh đổi được tình cảm dành cho con đâu ạ. E thấy bây giờ sao đa số cha mẹ nhất là cha mẹ trẻ cứ cắm đầu vào kiếm tiền, để mặc con cho ông bà hoặc cái điện thoại? Đến lúc nó tự kỉ ra rồi trách ai. Haizz.
Hồi xưa cháu mình được gần 2 tuổi nói nhiều câu chưa rõ, như câu " đi đâu " , mỗi lần hỏi ai đi đâu là nói " mẹ ơi, anh bi đi âu gâu gâu gâu " nghe ná vậy " , buồn cười chết đi đc, giờ thì 4 tuổi rồi, nhiều kỷ niệm để nhớ quá.
em cũng vậy đấy mn ạ, nhiều khi không biết giải thích với con thế nào, nói thật cũng khó mà nói dối thì thấy áy náy