Em năm nay 25 tuổi, lấy ck được 2 năm, có 1 con gái và 1 ck. Nhà em vẫn phải đi thuê trọ hàng tháng, cái cảnh thuê trọ chán lắm, lúc nào cũng nghĩ ko biết bao giờ mới có nhà Người ta bảo ngoài 30t là khác ổn định Vậy mà e đã 25t rồi mà vẫn chẳng có gì, ck thì cũng 27t rồi Không biết các chị bao nhiêu tuổi thì có nhà ạ
em ơi, chị 27, chồng chị 28, sắp 2 con, mà tình hình làm tháng nào tiêu hết tháng í em ạ. tương lai nhà cửa xa xôi quá
huhu, chán quá chị nhỉ, chị còn giám sinh thêm đứa nữa, e k giám nghĩ đến đứa thứ 2 luôn, rồi nheo nhóc ở dưới Hn này cũng khổ lắm, chán thật đấy chị ạ
dự định là năm 30tuổi mua nhà...mà năm 27 tuổi nghe ck dụ ngọt mở công ty cho ck, rồi 28t rút sổ tiết kiêm cho ck đầu tư 10km đường bộ...định 30 tuổi rút tiền gốc và lãi thì đủ mua nhà mà ko vay vỏ gì cả...nhưng 30 tuổi hỏi ck...đưa lại tiền em chốt nhà......ck òa khóc nức nở...ôi;;;;........chị năm nay sang tuổi 32 đây....nhà vẫn chỉ là giấc mơ....đang lập kế hoăchj 40tuổi thì mơ lại....ko biết có đc ko? ps...đôi khi kế hoạch là vậy ....nhưng còn có nhiều cái chen ngang ko lường trước đc.... nhưng cũng phải cố....chúc em 30 tuổi sẽ có nhà nhé....nhiều bạn tầm này mua đc rrồi đấy..
Em cảm ơn chị ạ, vậy như chị thì cũng vất vả nhỉ, e cũng có tiết kiệm, nhưng giống như túi riêng ý, cũng chỉ đc có 1 chút, nên k biết bao giờ mới có để mua nhà, ck thì đi làm về cũng tự ôm tiền, chẳng biết đường nào mà làn ạ.
chị thì giờ chỉ trắng tay tiền bạc công khi của 2 vợ ck thôi...còn khoản riêng chị cũng kịp mua để giành cho con gái 1 mảnh đất rồi....nhưng ý là mình muốn mua nhà ở đây cho đỡ phải thuê, với cả tính tương lai cho con lâu dài ý....
trộ ôi, sao chị giỏi thế, chị nói thế làm e có mục tiêu rồi đấy ạ, e cũng muốn làm như chị, hj, sẽ cố gắng phấn đấu. hjhj
vi hồi trẻ, chưa vướng con, con nhỏ, ko tốn...lại lúc đó ck chưa sinh tật....có tình yêu nên động lực lắm.....thấy tiền là mắt sáng lên....cứ hùng hục kiếm....với cả chị rất có duyên với nghề phụ nên cũng kiếm đc....nhưng từ lúc biết ck ko còn như xưa...lại bị mất tiền...mất tình yêu, niềm tin và tiền bạc làm chị sốc....cả năm 31 tuổi chị ko có kế hoạch tài chính nào...chỉ nghĩ làm sao sống...giờ lại ổn rồi... cùng cố lên....fai....ting....
E cũng thấy chị chia sẻ ở nhiều nơi, e cũng còn trẻ, mà hơn 1 năm trc e cũng bị như chị đó, cũng mất niềm tin, cũng suy sụp, nhưng giờ thì cũng vực lại được, và nghĩ đến chuyện kinh tế đấy chị ạ.
Mình 26 tuổi có 50tr trong tay đi mua đất, đầu năm 27 tuổi thì làm xong nhà và giờ 33 tuổi mới trả nợ xong. Nói chung cái gì cũng có giá của nó bạn ạ. Khi mình đầu tắt mặt tối con cái, nợ nần, phải tiết kiệm từng đồng lẻ thì bạn bè đc sống đúng nghĩa tuổi trẻ.
Chị ơi, chị có bí quyết gì mà hay vậy, 50tr mua đất, chị mua đất ở đâu mà được giá đó mà vậy, chứ ở quê giờ cũng phải vài trăm mới có đất chị à,
đấy là 50tr của 2 vc mình lúc đó ( để dành để sinh con), còn mình mua đất lúc đó ( năm 2009) là 450tr, làm nhà hết khoảng từng đó nữa là khoảng 900tr. Lúc mua đất cũng đi vay tứ lung tung, may lúc làm nhà thì ông bà 2 bên hỗ trợ đc tổng khoảng 200. Mình trả nợ ngân hàng bao năm mới xong, nhiều khi nghĩ lại ko hiểu sao mình vượt qua đc.
ngưỡng mộ chị quá ạ, có 50tr mà mua đc đất 450tr, . Như nhà e bây giờ mà nói đi vay thì cũng khó, nản. Nhiều khi cũng phải làm liều đấy chị nhỉ