nhiều mẹ giỏi thế, với m nghĩ mua nhà tp thì đúng là khó quá, năm nay cũng 34-35 rồi, 5 năm nữa liệu làm được gì ko nhỉ .hichic
haha, bác sớm đũa mới thì ới em thôi được nhờ tội gì k nhờ hả bác, cứ tích tiền vào đã chưa phải dùng đến thì dự phòng cho sau này chứ nhiều người muốn ở nhờ mà cũng có nhà đâu mà ở bác mình cứ ở thôi k phải suy nghĩ gì
nay tâm trạng e rất bất ổn, chán quá, hqua 2vc ưng cái nhà, đang định sáng đi check địa chính thì họ kêu 10h có ng cọc tiền rồi, ai đến trước cọc trước, lúc 9h nếu m cọc thì sẽ mua đc nhưng cảm thấy bất an, khi mà mới đăng 1 ngày mà có ng xem cái mua liền. sao nhanh hơn cả mớ rau vậy. 1 phần nhà trung tâm, đẹp, thoáng, giá lại rẻ chăng (bị cái móp hậu). mn cho e lời khuyên với, e cứ ngẩn ngơ từ đêm qua đến giờ
Mua được cái nhà cũng phải có duyên với nó mới được em à. Tìm được cái nhà ưng mà bị hụt cũng tiếc hùi hụi chứ. Nhiều người quyết nhanh lắm, đến ưng cái đặt cọc luôn. Nhưng cũng nên kiểm tra kỹ càng rồi mới đặt cọc em ạ, khi mình chưa biết gì về người chủ cũng như mảnh đất đấy. Có thể người mua là người đã nhòm ngó mảnh đất đấy từ lâu rồi cũng nên ^^ Tiếc từ đêm qua rồi, thế có lẽ là đủ rồi đấy, bắt tay vào tìm mảnh đất khác thôi ^^
2vc mình cưới nhau năm ngoái thì giữa năm quyết định mua nhà. Cũng chẳng có xiền đâu, chủ yếu vay ngân hàng là chính. Mình thì xác định vc trẻ mua đất k đủ lực nên kiếm cái căn hộ nhỏ xinh cho có chỗ chui ra chui vào, thoát khỏi tình trạng đi thuê cái đã. May vay được gói 30 nghìn tỷ chứ năm nay thì chắc chả dám mua