vâng thời 9x mới khó vì ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đh bão hòa nữa. Chứ 7,8x đỡ khó mua nhà hơn, em nói thế thôi chứ mua nhà bh cũng khó
hihi được bố mẹ mua nhà cho chứ không phải dựa vào sức của chính mình thì mình không thích ^^ Thích bố mẹ cho vay một phần hơn
Đúng là cảnh làm công ăn lương thì tháng nào tiêu gần hết tháng đấy các chị nhỉ?? Có con nhỏ thì càng tiêu nhiều, giấc mơ mua nhà xa quá!! Hic hic
mình 27t có nhà, 40m bị tóp hậu, siêu top và ko có sổ. Sau 5 năm vẫn còn cả dống nợ trên đầu. Vì trong 5 năm đó nhà mình bận sinh con, làm ăn thất bát và lụn bại. Giờ dg cố gắng từ những con số âm to đùng. Nên mơ ước có nhà là ước mơ cháy bỏng nhưng có phù hợp với hoàn cảnh của mình hay ko lại là chuyện khác....Đôi khi ngôi nhà ko hợp còn mệt hơn, mn ah. Nên đừng sót ruột nhé... Cái gì cũng có lộ trình của nó
thế là bố mẹ mua cho chứ chị, mình làm ra mình mua mới quý chị ah., kể cả ng mà làm chỉ đủ miệng ăn còn lại toàn chồng làm ra mua nhà thì cũng ko có gì là ghen tị chị ah. nhà là 2 vc cùng tay gây dựng thì quý hơn tất cả, còn ở sẵn hoặc kte của ng khác thì cũng bình thường ah
thật sự là cái móp hậu nó có ảnh hưởng gì ko mn, tháng trước vc e suýt dọc tiền mua 1 căn nhưng vì móp hậu nên lăn tăn hoài còn về mọi thứ thì quá đẹp, nhưng rồi bĩnh tĩnh lại e nghĩ m ko đoán trước đc điều gì, kể cả mời thầy về trấn hay lễ thì nhỡ sau này làm ăn có chuyện gì m cũng ko đc thoải mái với chính ngôi nhà m ở, nên các mẹ cứ từ từ phấn đấu. bản thân e nghĩ như này, các mẹ đã có 1 khoản tiền trong tay, các mẹ gửi ngân hàng thì số lãi ấy cũng đã đủ trả tiền thuê nhà, m thuê 1 căn tử tế vừa ở vừa kiếm nhà dần dần là đc
chị cũng 30, chồng 32 mà vẫn chưa có nè, đang cố gắng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất mà không biết có được không nữa, hichic