nới có 25t mà mẹ nó, nhà mình thì không phải mua nhà nhưng để dành được số tiền để mua được 1 căn nhà thì cũng rất là khó, cứ cố gắng tiết kiệm thì sớm muộn gì mẹ nó cũng mua được căn nhà thôi, nhất là hiện nay có nhiều ngân hàng hỗ trợ cho vay mua nhà trả góp mà.
buồn quá các mẹ ah, tuần rồi e tưởng là cọc tiền mua nhà đc rồi mà đi check lại quy hoạch thì cả thửa đất lại bị dính quy hoạch đường nội bộ 1 đoạn nên mập mờ quá ko bit nhà m mua có nằm ở chỗ đó ko, nếu ko thì thành mặt đường nhưng do mập mờ e thôi. tưởng chừng như có nhà rồi mà lại vụt qua tầm tay. nghĩ cái cảnh mấy ngày đi check hàng xóm địa chính các kiểu mà chán. lắm lúc tắc lưỡi hay mua xừ 1 căn chung cư vừa xiền, xiền còn thừa làm con 4 bánh lái cho sướng thân, cứ mơ nhà đất rồi đi tìm chỗ nào cũng thấy quy haoch chằng chịt hết ấy
Ôi quy hoạch tùm lum lắm em ơi, may mà em còn tìm hiểu quy hoạch trước khi mua đấy. Không thì lại còn tiếc hùi hụi nữa khi bỏ tiền ra mua đất rồi lại phải hoá giá lại cho Nhà nước ^^
đấy c ah, còn quy hoạch treo cả chục năm trời, cái khu e tìm hiểu nó nằm trong 1 dự án liền với dự án lấy đất bên nhà chồng e luôn, từ năm 2005 mà giờ còn chưa có tiền đền bù hóa ra là hủy ko làm do tiền đền bù quá lớn. mà giờ hễ tìm ở đâu là y rằng quanh đó mở dường các kiểu, chán lắm.
Hihi cái kiểu quy hoạch để cả chục năm trời khiến người dân không làm được gì trên mảnh đất của mình, rồi sau đó bỏ rơi để đi tìm chỗ khác có giá tiền đền bù rẻ hơn Đáng ra không bị vướng vào quy hoạch thì có thể bán được từ lâu rồi Mà có khi cứ mua nhà trong ngõ hẻm tối tăm biết đâu sau này lại thành nhà mặt phố
đấy cái căn e định alays nhỡ đâu mặt đường nhưng kiểu chả bit khi nào làm đường nên e quit luôn c ah, tình hình duyên chưa tới, vẫn còn thuê nhà dài dài
Năm 2015: Mình 29 tuổi, chồng 27t có trong tay 500tr, ông bà cho 250tr, tổng có 750tr, mua đất xây nhà hết 1 tỷ 850tr. Vay nợ là 1.1 tỷ. Trong đó , vay họ hàng đc 150tr ko lãi còn lại vay ngân hàng lãi suất từ 8.3 đến 8.7/ năm. Bây jo gần 2 năm rồi, mình 31t, còn nợ hơn 400tr. Chồng đầu tắt mắt tối làm ở công ty rồi làm ngoài hôm nào 8h tối về là mẹ con thấy hạnh phúc lắm rồi, thi thoảng có hôm 9 -10h tối mới về đến nhà. Mình thì đi làm về đón con về đến nhà là 6h30 tối, 2 mẹ con lại sấp ngửa tự lo với nhau, đến 10h tối còn chưa hết việc vì con nhỏ, chồng về muộn, ko ai giúp,...jo mình nặng có 43kg thôi, ng lúc nào cũng mệt mỏi chả có sức sống gì cả. Mệt mỏi và áp lực, jo nhóc nhà mình 3.5t rồi vẫn chưa dám sinh bé thứ 2 vì còn chưa trả hết nợ. Chắc sang năm hết nợ mới dám sinh thêm. Nhưng đc cái giá đất mình mua 2 năm trước so với bây jo đã tăng lên 7 giá, tức là tiền đất nhà mình đã tăng lên 300tr, nếu ngày xưa ko cố thì jo đất tăng lại càng vất vả hơn. Thời gian này căng thẳng và áp lực quá. Nhìn nhà khác 7h tối cả nhà quây quần bên mâm cơm mà thèm. Cái gì cũng có cái giá của nó.
nhà em vk 31, ck 33 rồi vẫn chưa có cái chỗ chui ra chui vào, đang cố gắng năm sau vay mượn xây lên cái chuồng chim để ở mà ko biết có được ko nữa
Mỗi nhà mỗi cảnh, mình năm 24t, ck thì 33t mua nhà, mua xe... Lên voi xuống chó đến giờ 31t, ck 40t thì đang nợ mấy trăm triệu, mong có sức khỏe để cày cuốc vài năm nữa hết nợ rồi tính mua lại, huhu
em có nhà năm vk 22t,ck 30t ,và có xe năm 25t và ck 33t .100% là tự túc không xin xỏ gì bme 2 bên có 1 con gái nay đã 5t và dự tính lên kê hoạch sinh tập 2 ạ
Năm 2012 mình 25t, sinh con đầu lòng và 2 vc mua miếng đất gần 500tr khi trong tay chỉ có 70tr thôi. Cũng vay mượn nhiều và lo trả nợ. Năm 2016, vừa trả hết nợ và dư vài trăm thì mua tiếp chung cư. 30t mình đã có nhà riêng và có 1 miếng đất để tích lũy, vất vả nào cũng có giá của nó hết các mẹ ạ.