trời ơi! sao các mẹ khổ thế? cố mà mua nhà cửa rồi nợ nần nhiều quá lúc nào cũng áp lực, căng thẳng, nếu mua thì mua cái vừa sức mình thôi cố quá thành quá cố, ck nhiều khi lo cầy trả nợ làm cả năm tết k có đồng nào nó cũng chán. Mà ở chung cư mọi người sao lại k thích nhỉ? mình thích ở nhà chung cư lắm ở nhà đất bây h sợ khiếp hồn và nó k vui, chung cư ở cực kì vui luôn hôm rồi xuống xala chơi thấy ở đây tấp nập ,tiện lợi, hàng xóm vui lắm cùng nhau nấu nướng, gói nem chia ra bỏ tủ rồi thì rủ nhau đi chơi cuối tuần, mình chỉ thích ở như vậy thôi hiii nhà cao cửa rộng 5 tầng leo chết mệt, về nhà đóng cổng chẳng chơi với ai, tối ck đi công tác mấy mẹ con k dám ra khỏi nhà, đi kt các tầng xem cửa đóng kỹ chưa ...... thôi mêt mỏi lắm
Mẹ này bán cc nên quảng cáo ác thế mình mua nhà đất vì thấy hợp với nhu cầu của nhà mình hơn thôi, với cả mua xong dù có nợ nần, nhưng xác định là trả được mình mới dám vay chứ để ngân hàng đến cầm nhà siết nợ thì...)))
em mua nhà ở Hoàng Mai ạ, còn nợ ngân hàng , người thân mỗi nơi 1 ít, chịu khó cày cuốc vài năm vậy :3
Bản thân mình thích ở Chung cư, nhưng không phải đông như bên chỗ ông Thản. Còn nhà đất nếu chui vào ngõ ngách thì ngại, giờ chưa có đủ xèng để mua liền kề, nên vẫn thuê chung cư ở
nghĩ đến nhà cửa xa xôi quá. Vậy mới thấy em phục rất nhiều mẹ trên diễn đàn. Các mẹ kiếm tiền giỏi và tiết kiệm nữa. Có nhà trong độ tuổi 30 - 37. Thật lòng em khâm phục rất nhiều mẹ ạ
Mình 35 tuổi mua được nhà, trả dứt điểm 1 lần, không nợ nần gì, hoàn toàn do tự lực cánh sinh. Thỉnh thoảng nghĩ nếu số tiền đó chưa mua nhà thì hiện nay hàng tháng nếu bỏ tiết kiệm thì tiền lãi cũng đủ chi tiêu thoải mái sinh hoạt hàng tháng, nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Có nhà rồi cũng có nơi đi về, sau này có gì xấu cũng vẫn xác định có tài sản cá nhân, không phải phụ thuộc ai hết.
Hehe, mẹ này giống em, chỉ thích ở CC thôi, trừ khi chuyển xuống ở biệt thự còn ko thì cứ cc mà ở ( cao cấp càng tốt- trừ tái định cư) . Giờ cứ nghĩ lại cái cảnh ngày ngày leo cầu thang lên 3-4 tầng để phơi phóng, giặt giũ, lau chùi mà e khiếp vía.Về nhà trừ lúc ăn cơm là thấy mặt nhau còn xong việc thì ai về phòng người nấy,chán kinh lên được. Từ khi về CC em khỏe hẳn ra, dọn dẹp lau chùi dù có 3 phòng vẫn thấy ok hơn mấy tầng, con cái chơi học kiểm soát được, nấu nướng, sinh hoạt, vui chơi trên cùng 1 mặt bằng thấy cả nhà gắn kết hơn. An ninh trật tự ok hơn hẳn so với nhà đất, ra vào quẹt thẻ, sảnh có bv trông coi kiểm soát, đi chơi nửa tháng chả lo mất trộm....hàng xóm thì toàn vc trẻ, tri thức, ăn uống tụ tập vui vẻ....dưới sảnh thì khu vui chơi, rồi siêu thị, quán cf tận răng...chả phải đi đâu xa.... Tóm lại trừ khi trúng quả Vietlot thì em chuyển xuống biệt thự ở, không thì có tiền chuyển sang cc cao cấp hơn chứ nhất quyết ko mua nhà đất, nhà ống.
Đính chính chị ơi.. Ở biệt thự thì nhớ có giúp việc để lau dọn nhá. Em nói thật em ngán lau nhà lắm rồi. Ở chung cư sung sướng bnhieu. hehe
hehe, đã có xèng ở BT thì việc thuê ng gv lau chùi hàng ngày hàng tuần là chuyện nhỏ như con thỏ nhờ.
Các mẹ mua đất rẻ nhỉ, có mấy trăm, nhà em có độ hai trăm mà chả dám mua bán gì, nhìn đất toàn tiền tỉ mà hết hồn ạ
Còn em thì sướng rồi được thừa hưởng của gia đình, nên nhà cửa không phải lo lắng các mẹ à Em làm tư vấn bđs các mẹ nào có nhu cầu mua nhà đất tại khu vực Hoàng Mai, nhất là khu vực Định Công, Linh Đàm có thể liên hệ em
Mình hiện tại đang mơ đến 1 em chung cư đây, thực ra thì fai do chán nhà đất mà vì h mình 2 con đến độ tuổi đi học ơ chung cư thì tiện nhòm qua đưa này đua kia, gia đình gần nhau hơn, h ơ nhà đất cư fai leo lên tầng 3 vào từng phòng tưng đưa xem chúng nó học bài tn, ma minh lai đang bầu leo 4,5 tầng cầu thang mình thở ko ra hơi luôn, mặc dù là mình cũng k muốn bán, chỉ muốn mua dc cái chung cư rồi cái nhà này cho thuê, tất nhiên là chung cư thi mất phí dịch vụ rồi lại còn tiền để xe ô tô hàng tháng nh mà mình thích ơ vậy hơn là bây h, cố rồi ma chưa mua dc, mua dc thi lai xa trường học bọn trẻ nên thôi vậy có khi đi thuê ở còn nhà đg ơ cho thuê, có mom nào như vậy ko?