hi mẹ nó, lúc post bài này mình 25 tuổi, năm nay là 27 tuổi cả mụ là 28, Nhà mình thì chưa có, nhưng cũng cố mua đc mảnh đất mặt đường gần thị trấn ở quê rồi, cố gắng 1,2 năm nữa sẽ về xây nhà hoặc mua nhà,
Đúng rồi, 91 đó bạn ơi, , giờ đang mong sản xuất tập 2, và cóp tiền xây nhà, nợ mua đất thì cũng chỉ còn 1 ít, chắc 2,3 tháng nữa là trả xong. Mình thả tập 2 2 tháng rồi mà chưa thấy ngọ nguậy gì, lại lo tiếp,
E thì nhà ở quê ông bà nội xây rồi, lấy ck từ năm 2014 đến giờ có 2 nhóc rồi, giờ 2c cũng chỉ lo kiếm tiền thôi ko phải lo gì nữa hihi
nhà em ck 29 vk 28 con 3 đứa chẳng có 1 tý tẹo tiền tiết kiệm nào đã vậy còn làm ăn thua lỗ nợ ngập đầu. ông bà ngoại giúp nhiều chẳng giám nhờ còn ông bà nội thì không có cửa hàng ông bà cũng đòi để quản lý thu hồi mất không cho v.c em làm nữa mà cửa hàng đó 1 tay e đi vay mượn tạo dựng lên. Giờ 2 v.c đi làm mỗi tháng được 15 triệu không đủ tiêu. Thấy chán nản lắm nhưng vẫn phải cố để nuôi con thôi, con chuyện mua nha, mua xe đối với e nó là xa vời quá. Khi có tiền mình là tiên khi không có tiền mình chỉ là ng ăn bám nên khổ lắm. Cũng do e ngu nữa có bao nhiêu cho ông bà nội vay rồi giờ không lấy lại được 1 xu nào.
Vợ chồng trẻ mà những 3 đứa con rồi cơ à, mình cũng ngang tuổi bạn, cơ mà cũng mới có 1 đứa thôi, đẻ thêm cũng sợ con vất vả. Nói chung cứ xác định tiền mình mình giữ cho chắc, ko vay mượn gì hết. Có dư thì cũng phải để để phòng ốm đau. Nói thật lúc khó khăn chả ai giúp đc mình đâu,
Ôi, mình cũng thế 28t, ck 32t , con gái 30th, đang ở trọ. Chán cảnh ở trọ rồi. Không biết khi mô mới có một ngôi nhà nho nhỏ chui ra chui vào đỡ tốn tiền ở trọ cho thoải mái xíu.
vc mình 87,89 đã mua đc chung cư trả góp từ cuối 2014, đầu 2015. Tháng 3/2016 mới đc ở nhà mới. 2 đứa con, tk chỉ có vài chục để dành phòng trừ có việc cần đến. Cứ hở ra đồng nào là fai trả nợ anh chị chồng, hiện tại còn nợ chị chồng 50tr, ngân hàng 250tr. Có cái nhà con cái đỡ vất vả, mấy hôm trời nóng bật điều hòa cả ngày cho con. Mà nhận nhà xong nhà mình chả còn tiền mấy, đồ đạc toàn mua đồ trả góp (để mua đồ xịn) dùng lâu dài. Bgio nhà cửa ổn định, vc lo kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Thu nhập hàng tháng 2vc khoảng 35tr. Trvia cả nhà chỉ hay cảm cúm vặt. Chỉ mong khỏe mạnh chứ còn tiền ít hay nhiều cũng khắc phục đc hết mn ạ.
Em 1 mình nuôi con, Xa nhà 1300km, có 2mcon thôi. bạn đã gần 9 tuổi tròn rồi. Target là đến 2020 mua nhà các mẹ ạ. lúc ấy 30 tròn. ahihi
Bạn có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương không? Mình nghĩ nếu cố gắng thêm một nguông thu nhập nữa thì sẽ nhanh đạt được mục tiêu có nhà hơn
Nhân tiện, công ty em đang có chính sách mở tài khoản MIỄN PHÍ và hỗ trợ tư vấn ngay trong phiên dành cho khách hàng, mọi người đăng ký tài khoản không mất tiền mà lại được một công cụ hữu ích theo dõi thị trường . Ai quan tâm add zalo mình hoặc comment vô đây nhé
vc e cũng 87-89 nhưng học cùng nhau và ra trường là được 6 năm lẻ chút. năm nay 29 tuổi đã có nhà trên sổ đỏ là 55m2 sử dụng các chị ah, ngay trung tâm gần trường chinh. Khi tham gia topic này là năm 2016 lúc đó cũng rục rịch mua nhà và chỉ mua vừa tầm tiền vì thật sự lúc đó con mới được hơn 1 tuổi cũng ao ước có cái nhà nó khá là mãnh liệt. tuy nhiên sau nhiều lần xem và định mua liều và cũng suy nghĩ nhiều, đôi lúc e lại tĩnh tâm lại e suy nghĩ và đến giờ e mua nhà thực sự là ưng í về mọi mặt và ko lăn tăn về vấn đề gì cả. Em chia sẻ 1 chút với các chị cái suy nghĩ của em: 1. Ko nên cố mua nhà bằng được khi chưa đủ tài chính, tài chính thấp và đi vay là cả 1 vde, còn trẻ nên có chút hưởng thụ cuộc sống thay vì cố mua nhà bằng được rồi bóp mồm bóp miệng quá chặt. 2. Ko nên mua nhà quá xa nếu con cái nhỏ, thay vì thế có thể tìm 1 nơi thích hợp thuê hdong dài hạn để tiện chăm sóc con cái. 3. Trong thời gian tích lũy thêm tiền thì có thể quay vòng số tiền bằng cách đầu tư, ko muốn mạo hiểm thì có thể gửi bank lấy lãi bù vào tiền thuê nhà. 4. Mua nhà nên dư khoảng 300-400tr để phòng trừ có thể có nhiều việc xảy ra. Đôi khi mua nhà là 1 cái duyên anh chị ah, nhà e cứ vu vơ nửa tìm nửa xem chơi chơi, nhưng rồi 1 ngày đẹp trời mua đc cái nhà của ng quen biết chỉ chóng vánh trong vòng 1 tháng, cũng xem hướng, xem đất xem thầy rồi quyết cực kì nhanh mà có lúc nó nhanh quá đến khi e nhận nhà mà e ko nghĩ là e có thể mua nhà này được. Chốt là 29 tuổi e đã có ngôi nhà riêng của mình sau 5 năm kết hôn ah.