Ôi vk ck bạn giỏi quá, mình cũng gần 5 năm kết hôm mà giờ như chưa có gì ngoài con. K biết bao giờ mới có nhà của mình ở quê cũng đc.
Nhà chị giỏi thật đấy, e cũng kết hôn 5 năm rồi nè, mà nói đến mua đất nhà Hà Nội còn xa với quá, , chỉ mới tạu đc miếng đất ở quê, vì tầm đó mới vừa tiền thôi
Nhiều khi tài lộc đến bất ngờ mn ah. Đừng bi quan quá. Vì chính e ngày xưa cũng ko bgio nghĩ m mua nhà giá trị ntn đâu c ah
Đúng là từ khi có nó, mặc dù chưa có nhà, nhưng cũng cảm thấy như mình có 1 cái gì đó mà mình tự làm ra, thung thướng lém,
tớ thì lấy chồng mà nhà ck làm ruộng nhưng được cái nhà ngoại thương tình nên cho cái nhà tập thể cũ. bây h có tiết kiệm đc 50 triệu thôi mà lương vc cũng chỉ có 15 triệu mà tháng nào cũng móm
Thế thì cũng đỡ rồi chị ơi, miễn là có chỗ chui ra chui vào, đỡ cái khoản p thuê nhà. Nhà e lấy ck cũng làm nông hết, cả 2 bên nội ngoại đều ko có, nên p tự hết. Nhiều khi nản nghĩ "biết thế ngày xưa lấy ck giàu",
tớ thì bây h còn chán ấy, ck thì tuyệt vời nhưng mẹ ck thì ối trời ơi. ở với nhau được 2 tuần là mặt nặng luôn rồi. mệt lắm, đấy là nhà của tớ chứ nếu của nhà ck chắc tớ lên '' thiên đàng'' ồi. đã như thế mà bà cũng k biết điều cơ. hài lắm.
Giờ nhiều ng quan trọng có nhà vậy ạ, vì đến 90% gia đình có nhà là nợ ngập đầu gia đình thì ly tán. Nếu bạn làm ra thu nhập cứ ở trọ, cả nhà đi du lịch và mua những gì mình thích. Tại sao cứ phải đặt áp lực nhà cửa thì mệt mỏi thêm. Đời người thì sẽ có lúc gặp thời mình làm ăn lên và nhà cửa sẽ tự nhiên có, còn khi nghèo đừng nghĩ nhà cửa nhiều.
đúng rồi c, nếu tài chính tươm tấp khoảng 80-90% thì hẵng mua chứ mua xong nợ nần bóp chặt chi tiêu thì nên xem xét lại. e cũng đã ở trọ, hưởng thụ cuộc sống, cuối tuần đi chơi, thi thoảng đi du lịch và mua sắm mọi thứ mình thích nhưng ko hoang phí, đủ tài chính thì e mua nhà. vì nhà thuê tìm 1 căn nhà riêng độ 2-3 tầng riêng biệt ở cũng ko khác gì nhà mình mà tiện đi làm con cái thì nên tính toán thuê và củng cố tài chính
Đúng là suy nghĩ mỗi ng mỗi khác thật. Nhưng với suy nghĩ của mình thì: khi ta lớn lên, xây dựng cuộc sống thì việc "AN CƯ LẠC NGHIỆP " là chuyện bình thường. Cuộc sống cứ làm rồi lại cứ phải đi ở trọ, tiền làm đc bao nhiêu trả cho nhà trọ hết, ăn chơi đi du lịch hưởng thu, vậy rồi khi về già cuộc sống sẽ trôi về đâu. hay ăn nhờ ở đâu nhà ng khác (chắc chả ai cho), hay ở gần cầu (công an đuổi chết). Bới vì lúc trẻ có khả năng kiếm tiền thì đã tiêu sài vào việc ăn chơi rồi đi du lịch hưởng thụ rồi. Đời ta thì ko tính, có khi như suy nghĩ của bạn, p về khuyên con, cả đời này con cũng nên ở trọ rồi đi tiêu xiền cho sướng, =))
mình 26 tuổi có nhà HN và 1 mảnh đất ở quê, 30 tuổi mua thêm miếng đất HN, phần đấu 35-36 tuổi mua cái nhà nữa kd đc.
Sao mà chị giỏi vậy, tất cả đều là tự lực, hay có đc ông bà nội ngoại giúp ko ạ Chắc là chị kinh doanh
Ở đâu cũng đc, miễn là có nhà ở chị ơi, ông bà thì trc sau gì cũng cho mà. Cái cảnh ở trọ mới chán đời nè chị