Chả là hôm qua mùng 1/11/2011 em có đi chùa thắp Hương. Lúc vào tạ để xin lộc thì em bê đĩa hoa quả xuống và cầm tiền bỏ vào thùng công đức. Vì em cúi xuống nên hoa quả bị rơi xuống đất và tiền vàng cũng rới xuống tung téo.Sau đó em nhặt lên và để vào đĩa lạy 3 lậy rồi đi ra. Nhưng mà em lo lắng vì sợ không biết có bị quở trách gì, hay sợ có chuyện gì xảy ra không ạ? Các mẹ gặp tình huống như em chưa ạ?
Ðề: Các chị cho em hỏi chút ạ? Thường thì hoa quả rơi xuống đất rồi thì ko đc thắp hương nữa mẹ nó ạ Lần trước nhà mình đi lễ, có người ko biết đặt 1 túi qua quả xuống đất, rồi mới bày lên ban thờ. Lát sau xin âm dương mãi ko được. Đến khi hỏi ra, rồi bỏ đĩa hoa quả đó đi thì mới xin âm dương đc đó Nhưng trường hợp của mẹ nó thì mẹ nó đã lễ xong rồi, chắc là ko sao đâu. Cơ mà mình tưởng hạ lễ thì mẹ nó để tiền vào hòm công đức rồi nhận hoa quả về chứ? Ý mẹ nó là mẹ nó nhặt hoa quả rơi rồi để lên ban thờ ko mang về ah?
Ðề: Các chị cho em hỏi chút ạ? Không phải ạ. Mẹ nó hiểu sai ý em rồi ạ. Em đi chùa thắp hương như bình thường. Sau khi đợi một lúc lâu rồi thì em vào xin hạ lễ. Khi hạ lễ xuống thì em cầm không chắc nên quả táo trên đĩa rơi xuống đất. Em sợ đó điềm không tốt nên hỏi xem có chị nào bị như em không ạ?
Ðề: Các chị cho em hỏi chút ạ? Hic ko vấn đề gì đâu chị ơi, quan trọng là lòng thành của mình và lần sau để ý hơn thôi. CHị cứ vui vẻ thì đời mới tươi trẻ, chứ cứ duy tâm thế các cụ cũng chạnh lòng rui, hihi
Ðề: Các chị cho em hỏi chút ạ? Hì. Thank chị. Em cũng hok thấy vấn đề gì xảy ra. Nghĩ chắc tại mình sơ ý thôi.
Ðề: Các chị cho em hỏi chút ạ? Không sao đâu bạn, với lại bạn cũng đã thắp hương xong rồi mà. Quan trọng là tâm của mình thôi, cứ sống vui vẻ nhé