Các Chị cho em hỏi?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hakieulinh, 4/6/2015.

Tags:
  1. hakieulinh

    hakieulinh Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện là vầy?
    Em đang yêu một người cũng 2 năm rồi, nhưng cuộc sống đôi khi càng lâu thì con người đã thay đổi. Nhiều khi em muốn buông xui nhưng không biết có nên làm vậy không?
    Con trai bây giờ dễ dàng thay đổi, khi chưa ăn được gì thì rất là ngoan, nhưng khi đã no nê thì muốn bỏ dép mà chạy.

    Em thuộc loại không phải xấu mà có học thức, chỉ có điều chưa tìm được đúng chuyên môn vì thế đôi khi cũng cảm thấy buồn. Thế nên không biết chuyện công việc của em ảnh hưởng đến tình cảm hay không?

    Mong được sự đồng cảm, thanks!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hakieulinh
    Đang tải...


  2. lehang01

    lehang01 Bạn hữu ở khắp mọi nơi

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Cuộc sống vốn muôn màu e gái ơi, đừng bi quan khi nghĩ rằng con trai thế này hay con gái thế kia. Đã là con người thì mỗi người có quan niệm khác nhau, cg có những chàng trai yêu giá trị of cuộc sống, không màu mè h thức đó thôi. E còn trẻ còn nhiều cơ hội, hãy trao yêu thương cho ng nào phù hợp với m thôi e à.
     
    hakieulinh thích bài này.
  3. hakieulinh

    hakieulinh Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thanks chị yêu. Đôi khi còn quá trẻ nên em chưa hiểu hết được giá trị đích thực của cuộc sống này.
     
  4. linhtinh907

    linhtinh907 sản xuất booth quảng cáo

    Tham gia:
    12/7/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mình nghĩ bạn nên để thời gian dãn ra, có nghĩa là nếu mình cho người ta cảm giác quá quan trọng với mình thì bạn sẽ nếm kết quả là bị làm ngơ và mau chán trong mắt người đó. hảy dành thời gian cho bản thân mình nhều hơn, hoạt động thể dục và hội họp bạn bè bản sẽ có niền vui cho mình.
     
  5. hotronganhang

    hotronganhang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2014
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ quan trọng ở cuộc sống vợ chồng là tôn trọng lẫn nhau !!
     
  6. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    cuộc sống vợ chồng cũng bị ảnh hưởng nhưng ít thôi bạn ạ.
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    phụ thuộc vào hai người liệu có hợp nhau và cảm thông được cho nhau không
     
  8. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,612
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Yêu lâu dễ dẫn đến nhàm chán đấy em à. Bây giờ em nên suy nghĩ lại về tình yêu của chính mình, và tự hỏi những câu này trước xem sao:
    - Em yêu anh ta vì những điểm gì? Những điểm ấy có đủ lớn để tiến tới hôn nhân không?
    - EM ghét/chán anh ta ở những chỗ nào? Liệu có sửa được ko hay đó là bản chất cố hữu?
    - Hai người có hợp nhau khi bàn đến chuyện công việc, tương lai, con cái sau này hay không? Nếu có mâu thuẫn thì cần làm rõ mâu thuẫn trước khi nghĩ tới các quyết định xa hơn. Em ạ,

    Chị đã từng yêu 3 năm và chia tay vì thấy anh ấy không phù hợp với mình (lúc ấy chị thích lấy người HN, có công ăn việc làm ổn định, lịch sự hào nhoáng...).
    Nhưng rồi sau hơn 1 năm chia tay chính chị là người ngỏ lời quay lại với anh ấy, và thật may mắn anh ấy vẫn luôn yêu thương và dang rộng vòng tay đón chị trở về. :) Giờ anh ấy chính là chồng của chị đây. Chị rất mong em có được mối tình đẹp và đi đến hôn nhân. Nên suy nghĩ kỹ và cân nhắc nhưng gợi ý của chị, em nhé!
     
  9. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Hãy buông xuôi chỉ khi không còn có thể cố gắng được nữa
     
  10. nhatheptienche

    nhatheptienche Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ui chu cha, cảm thấy rất mệt mỏi quá đi
     
  11. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,823
    Đã được thích:
    876
    Điểm thành tích:
    823
    Trong quan hệ tình cảm thì người phụ nữ thường là đối tượng sẽ bị ảnh hưởng của cái hậu tình ái.
    Nếu không thực sự tỉnh táo mà vội vàng theo những lời đầu môi, không tinh ý để nhận ra đâu là cái tình yêu thật sự thì nan rải vô cùng.
    Chúc bạn sớm tìm đc con đường đi đúng hướng cho tương lai
    Khuyên bạn 1 lời chân thành: hãy tạo cho mình 1 vị thế và công việc ổn định trong xh khi đó hãy tính đến việc tiếp theo.
     
  12. nhatheptienche

    nhatheptienche Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Vẫn còn ế hả em gái? Kén quá mà.
     
  13. duongvv08

    duongvv08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    đừng bi quan như vậy chứ e.
     
  14. nhatheptienche

    nhatheptienche Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Con gái thường hay bi quan lắm, tại vì phái yếu mà kaka
     

Chia sẻ trang này