Chào các chị các em, em tham gia diễn đàn cũng được một khoảng thời gian rồi ạ. Thời gian đầu do chưa biết rõ quy định của diễn đàn em trót dại mấy lần, bị mod xóa bài, khóa topic ](*,) giờ em ngoan thực sự rồi cơ mà Mod vẫn nhớ em hay sao ý các chị ạ cứ thỉnh thoảng vào nhắn tin cho em. Em đã bẩu nà em không thích Mod đâu, em có người yêu rồi :-\" Không liên quan nhưng các chị cho em làm quen với nhá (u)(u)(u)
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu haha nghe mn nói mà mình tưởng chuyện gì. Mình cũng sợ bị MOD nhắn tin lắm, bị khóa ních 2 lần rùi ý ^^
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu hi, thế mới có kinh nghiệm lần sau ko tái phạm quy định chứ bạn. rất vui đc làm quen với bạn nhé
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu mà hình như cái từ "bẩu" là của đất Thái Bình nhể
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Em ngày trc bị mod xóa mất bài trong chính box kết bạn này chị ạ )
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu HIiii vui tính quá à! Mình mới đầu đọc cũng tưởng có chuyện gì
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Em có biết của đất nào đâu ạ em thấy bạn em nói thế nên em bắt chước ạ, rất vui được làm quen với chị ạ (u)
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu box kết bạn mà cũng bị xóa á, chắc là mn làm gì dại dột à ) hay là mn định khêu gợi cái gì =))))))))) trước mình cũng dại dột bị mod hỏi thăm lắm, giờ thì mình cũng ngoan lắm
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Hi hi em rất cảm ơn các bác, topic em mới lập mà xôm đáo để ạ, làm quen được với các bác rất là sướng ạ
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu tại tớ quê thái bình, đa số mọi ng đều phát âm thế ))))))))))))))))))
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Đúng là em hơi có tí dại dốt ạ nhưng giờ em ngoan nhất diễn đàn luôn, em thề em hứa em đảm bảo
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu hix, mình cũng bị mod nhắc nhở mấy lần vì tội hay kéo topic của ng khác, cẩn thận vẫn hơn bạn nha, chứ bị baned vĩnh viền thì mất công mình lém
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Giờ thì em đã biết cái từ ý xuất phát ở đâu rồi ạ
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu Uh ngày trc tớ mới vào chưa biết gì cứ nghĩ đi up bài cho người khác là tốt ) giờ thì tớ biết rồi
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu vi pahm dieu gì ma bi khoa vay ban
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu nghe cách bạn nói độ nguy hiểm của bạn cũng không thấp lắm
Ðề: Em rất buồn vì MOD cứ nhắn tin cho em, em đã một mực từ chối rồi mà Mod cứ không chịu à tớ lỡ mồm quảng cáo tí ấy mà
Ðề: các chị cho em làm quen với nhá Không có gì là tự nhiên mà đến cả bạn à, chắc mẹ đã làm gì quá đáng nên để lại 1 vết nhơ nên đi đâu người ta cũng để ý thôi.