k biết các chị em thế nào chứ em là đứa mê tít cái thể loại ngôn tình, đâm ra lặm khi hay mơ hay mộng. Thế rồi đời thì chẳng như mơ khi em túm phải lão chồng thiếu vitamin lãng mạn. Tưởng rằng như thế đã đủ cho em tỉnh mộng, ai ngờ lang thang lướt net đọc đc mấy cái siêu đoản văn này. Em tỉnh hẳn luôn đây Đấy, em đã tỉnh mộng. Các mẹ khác thì sao
Hihihi... chắc sống đến 90 tuổi thì mình cũng chẳng có được tài đối đáp thông minh, dí dủm như thế này.... vui vui vui!
em thì mê tít ngôn tình tại chồng chẳng lãng mạn nên đôi khi tự tìm cho mình niềm vui ở mấy anh đẹp giai trong ngôn tình ha ha , nhưng em không mộng tưởng đọc chỉ để tìm kiếm niềm vui riêng thôi
Mời nàng bước vô hội nhé nàng : https://www.lamchame.com/forum/thre...-list-truyen-hay.1638141/page-6#post-33866277