các chị giúp e với ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi linh lan0209, 28/12/2013.

  1. linh lan0209

    linh lan0209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    E năm nay 20 tuổi,e đang là sinh viên năm 3,e và ban trai yêu nhau được 2 năm rồi,gia đình bạn trai biết chuyện và xem e như con dâu trong nhà,còn gd e thì chỉ mẹ biết nhưng mẹ kg ủng hộ lắm,bảo em phải học đã...nhưng giờ e dang mang thai,đứa bé được gần 4 tháng rồi,e và cả bạn trai e,gia đình bạn trai e đều nhất quyết giữ lại đứa bé và chăm sóc cho 2 mẹ con em,nhưng e không biết phải nói với bố mẹ em như thế nào cả.vì bố mẹ em rất nghiêm khắc,nhất là bố,bố sẽ kg tha thứ và chấp nhận cho e làm con nữa mất,vì trước đây mẹ đã từng làm việc có lỗi với bố ( dù chuyện chưa đi tới đâu,nhưng bố em lại nghĩ nhiều tới nó và tới giờ vẫn kg tha thứ cho mẹ,vẫn thường lấy chuyện đó ra để nói) bố e là người rất rất bảo thủ,gia trưởng,cố chấp,luôn muốn con cái phải đi theo con đường mà bố đã chọn,e học năm thư 3,năm sau e ra truong,nếu kg có gì thay đổi e se có cv liền và tương lai cũng sáng nữa...nhưng giờ ntn e kg biêt bố cón còn chấp nhận e là con kg và gia đình e sẽ tan nát mất vì chuyện này,em sợ,sợ lắm,bm em cung là người xem trọng sĩ diện nữa,bm e mà biết chuyện sẽ giết e mất.em phải làm gì giờ hả các chị....
    e đang rối lắm...kg biết phải làm ntn cả.kg biết phải dối diện với bm ntn,rồi khi bm biet chuyen,gd e se ntn.tuong lai e se ntn...e sợ lắm....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linh lan0209
    Đang tải...


  2. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi em hãy cố gắng giữ bình tĩnh, về nói chuyện với bố mẹ em, nếu cần thiết em có thể nhờ bố mẹ bạn trai em đến và nói chuyện người lớn sẽ có cách giải quyết sáng suốt hơn. Em may là được bên nhà bạn trai em ủng hộ nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, thai 4 tháng là to rồi cố giữ lại em nhé!
     
    linh lan0209 thích bài này.
  3. linh lan0209

    linh lan0209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    e sợ lắm,khi bm biết chuyện thì gd e sẽ tan nat mất,bố e se kg nhân e làm con nữa mất...giờ cứoi cung k xong vì chuyện bm chấp nhận đã là quá khó khăn rồi....đi đăng kí kết hôn thì mọi ng sẽ biết mất,e k muốn bm e mất mặt,k dám ngẩng cao đầu....
     
  4. thuystyluk

    thuystyluk Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Em thân mến! Chị hiểu tâm trạng của em lúc này, Trước tiên phải thật bình tĩnh em ah, mọi việc của em giờ đã xảy ra rồi, kiểu gì thì cũng phải nói với bố mẹ, chuyện gì đến sẽ đến, như lời em nói chắc chắn bố em sẽ rất giận dữ nhưng bọn em vẫn phải lấy nhau và sinh em bé. Có thể thời gian đầu bố sẽ mắng chửi hoặc từ mặt em nhưng rồi 1 thời gian em về lại xin tha thứ, chắc bố cũng không lỡ bỏ con bỏ cháu đâu. Cố lên em, tìm cách cả 2 vợ chồng cùng nói chuyện với bố nhé! chúc em mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
     
  5. hienmai192

    hienmai192 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi và e ko có lựa chọn khác đâu!
    E nên đối diện với gia đình mình và nói rõ để bố mẹ e khỏi bị sốc khi biết chuyện từ ng khác chứ ko phải từ e.
    E đc gia đình bạn trai chấp nhận đã là một điều rất tốt rồi.
    C nghĩ hai gd bàn bạc làm đám cưới, sau đó e vẫn tiếp tục đi học or bảo lưu rồi sinh con
    Chị có bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như e
    Ban đầu e sẽ thấy hơi khó sống nhưng hãy nghĩ đến con em để làm động lực vượt qua tất cả e nhé!
    Chúc e sớm giải quyết đc chuyện này một cách thuận lợi nhất!
     
  6. linh lan0209

    linh lan0209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    e định ăn tết vs bm vui ve đã,rồi ra tết quyết đinh,vì e sợ đây là tết cuối cùng e được ở bên gd minh...e sợ mất đi tất cả nhung gi e va gd dang co....e sợ lắm,sợ phải thấy bố khóc,sợ me e bệnh cao huyết áp.sẽ chết vì e mất....e đau 1,khổ 1 thì bm e đau 10 ,khổ 10 rôi.
    mọi người sẽ nhìn e vs gd e ntn nữa...
    Cưới bây giờ chắc kg thể mất các chị ah,để bm e chấp nhận đã là kg thể rồi....e k biet se sống ntn khi kg có gd nữa....
     
  7. linh lan0209

    linh lan0209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    e muốn bỏ đi quá...giờ ở nhà với bm,bm chăm sóc mình,hang xóm,láng giếng tôn trọng,lấy mình làm gương cho con cái họ....giờ ntn.họ biết chuyện,bm e biết sống ở đất này ntn chứ.....
    kì học tới,e đã kg đăng kí học rồi,bảo lưu để sinh con xong rồi đi học tiếp,nhưng cái thủ tục bảo lưu lại liên quan tới xã và gd....e k biết làm ntn cả.
     
  8. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Mình biết giờ bạn đang rất rối bời nhưng xã hội bây giờ cũng k khắt khe như trc nữa, 4 tháng là em bé cũng bắt đầu phát triển rồi, theo mình bạn nên nói với bố mẹ và thu xếp việc cưới càng sớm càng tốt. Cưới xong bạn sẽ có tâm trạng thoải mái hơn và bụng giờ đang chưa to lắm, mặc váy sẽ k bị lộ bụng, chứ cứ lo lắng thế này ảnh hưởng tới em bé lắm
     
    linh lan0209 thích bài này.
  9. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    bố mẹ nào chả thương con cái.. bạn cũng lên đặt hoàn cảnh của bạn vào vai bố mẹ.
    Cho dù mình có nghiêm khác đến đâu, nhưng con cái phạm sai lầm, chả lẽ mình lại ruồng bỏ nó.. mình cũng phải chìa tay ra giúp đỡ con cái mình thôi.
    Khi bạn nói ra, có thể bố bạn sẽ phát khùng lên.. vì người bảo thủ bao giờ cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp theo mình, nếu không được là họ sẽ khùng lên ngay.
    Nhưng không sao.. sau đó tình cảm của người bố sẽ quay trở lại , khi mọi việc sẽ lắng xuống.. và khi đó bạn trải qua hoạn đó là sẽ thấy đc hạnh phúc.
    Còn nếu bạn không nói.. thì sau này bạn sẽ rất khổ, và hơn nữa,, bố mẹ biết chuyện, cũng sẽ khó tha thứ hơn..
    Thà giờ đang sai lầm nhưng chưa muộn.. vì đứa bé chưa đc sinh ra.. cưới xin đàng hoàng còn hơn là sau này bế con về. :D
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
     
  10. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Chị nghĩ vấn đề không quá như em nghĩ đâu, giờ vấn đề này thoáng rồi mà, ít ai nghĩ đến nhân cách hay phẩm chất khi chửa trước như thế đâu, em đừng quá lo lắng, mà sao em lại để thai to như thế này rồi mà vẫn chưa có cách giải quyết hợp lý, chị nghĩ chậm kinh một thời gian là em phải biết rồi chứ.
     
  11. Vạn Bảo Long

    Vạn Bảo Long Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Tốt nhất là bình tĩnh. Trước hết nói chuyện riêng với mẹ bạn đã vì mẹ bạn sẽ có những lời khuyên tốt nhất cho bạn. Rồi tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Mà bạn có thể nhờ sự giúp đỡ với bố mẹ bạn trai. Còn cha mẹ giận thế nào cũng không thể bỏ con được đâu với cả bây giờ bạn đang như vậy nữa. Chúc bạn sớm nhận được một kết quả tốt đẹp.
     
  12. linh lan0209

    linh lan0209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    e mới biết mình mang thai khi bé đc 3 tháng,vì thời gian đó e bị stress nhiều nên cả e và bạn trai đều nghĩ mất kinh vì stress chứ k hề nghĩ là có bé rồi,ca e va anh ấy đều quá chủ quan,cũng mới biết chuyện đc gần 1 tháng,nên e hoang mang lắm,kg biết phải làm ntn cả.
    mấy bữa nay e lại bị nôn nhiều,mệt trong người nữa,kg ăn uống đc gì cả,lại đang ở nhà,e sợ bm biết chuyện nữa....đủ thứ khiến e rối lắm...
     
  13. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Càng ngày thai sẽ càng lớn, em nên nói chuyện với gia đình càng sớm càng tốt, hãy bản lĩnh lên em!
     
  14. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,236
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    b cố gắng bình tĩnh dù sao mọi việc cũng đã rồi b cứ từ từ nói với bố mẹ bạn, bố mẹ bạn sẽ rất giận nhưng cũng sẽ hiểu cho bạn mà
     
  15. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    chắc em phải nhờ ,những ai thân với bố để tác động và tha thứ,tuổi trẻ chót dại,nhưng lại có trách nhiệm với việc mình làm.........
    với lại chuyện đó cũng ko đáng sấu,.................
    em đừng phản ứng ghì với bố,mà chỉ xin than thứ..........
    còn nhờ người khác tác động thôi................
     
  16. lilyhoa

    lilyhoa Vui lòng không Spam

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    bạn à, giờ mọi chuyện đã rồi thì thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ thôi, trước sau gì cũng phải nói ra mà. còn ngoài xã hội họ nói gì mình nghĩ bạn k nên quan tâm nhiều làm gì cả, miệng lưỡi thế gian mà. Bố mẹ dù thế nào cũng không thể từ bỏ con cháu đâu. Theo thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai, chúc bạn có sự quyết định sáng suốt nhất nhé
     
  17. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Bạn còn trẻ mà voi vàng quá.may mà nhà trai còn có trách nhiệm.thôi nói với bố mẹ.đi.bạn.chứ giấu mãi.cũng có giấu đc cái bụng đâu.suy nghĩ nhiều tội.bé ra.còn dư luận.thì kệ.nó rồi sẽ qua.
     
  18. happy_10288

    happy_10288 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Chị cũng khuyên em như mọi người đã khuyên, thôi thì việc đã rồi em hãy cố gắng đối diện. Em nên nhờ bố mẹ của bạn trai đến để nói chuyện với bm em. Và điều quan trọng nhất là em hãy giữ sk cho tốt nhé, sinh đứa con khỏe mạnh quan trọng hơn cả. Sau này em cố gắng bù đắp cho bm bằng thành công trong sự nghiệp của mình, có 1 gđ hạnh phúc thì rồi bm em sẽ nguôi ngoai thôi. Ở chỗ chị có đứa mang thai 5 tháng mới cưới mà có sao đâu. Bản thân chị đây, lúc chị học xong được nửa năm thì lấy chồng, mặc dù vợ chồng chị yêu nhau dc 4 năm rồi mới cưới nhưng chị quyết định cưới gấp quá vì năm sau ko được tuổi. Quyết định cưới có 2 tuần rồi cưới nên hàng xóm ai cũng dị nghị là chửa trước, đi đâu ai cũng hỏi là mấy tháng rồi, có ng độc mồm độc miệng ăn không nói có còn bảo trong ngày cưới bụng nó to lắm rồi. Chị cũng chả thèm thanh minh làm gì. Thực ra lúc đó chị đã có em bé đâu. Miệng lưỡi thiên hạ thì không có cách nào để ngăn chặn đâu em ạ, cứ bơ đi mà sống thôi, mình sống cho mình chứ có sống cho họ đâu.
     
  19. summer cee

    summer cee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Theo mh, trước hết bạn và bạn trai hãy nói ch với nhau trước và thống nhất với nhau về kế hoạch tương lai. Cưới hay không cưới, cưới rồi việc học hành của bạn như thế nào, việc chăm sóc con cái,... tất cả đều phải bàn bạc thống nhất với nhau. Sau đó, cả 2 về nói chuyện với bố mẹ bạn. Tùy theo ý kiến của bố mẹ mà 2 người đưa ra phương án xử lý tiếp theo. Nhưng dù kết quả cuộc nói ch thế nào thì 2 bạn cũng phải về nói ch với bố mẹ bạn trai... và để cho người lớn qua nói chuyện với nhau. Con dại cái mang... chẳng trách được bạn ah. Đối với bố mẹ mà nói, con cái là tài sản quý giá nhất, có khắt khe, có thế nào thì vẫn vì thương con mà thôi. Nếu 2 bạn thật sự quyết tâm, có kế hoạch tương lai rõ ràng mh nghĩ bố mẹ sẽ k khắt khe đâu. Còn ch ăn tết với dư luận mh nghĩ giờ k phải lúc bạn lo lắng ch đó đâu. Ch đã rồi, có lo cũng chẳng giải quyết đc. Em bé đc 4th rùi, đừng bỏ bé mà tội nghiệp bạn ah.
     
  20. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các chị giúp e với ạ

    Em ơi! Chuyện đã xảy ra thì chắc chắn phải đối mặt rồi. Dũng cảm lên em. Bố mẹ nào cũng đều rất thương con. Dù cho bố mẹ có thể hiện thái độ thế nào, thì trong sâu thẳm tâm hồn bố vẫn luôn yêu thương và che chở cho em. Quan trọng nhất là ở bản thân mình!
    Chị biết em vẫn đang đi học, vẫn đang được bố mẹ che chở nên k có được lập trường và cứng rắn. Nhưng bây giờ em đã là mẹ rồi, phải kiên định con đường của mình, xác định rõ tư tưởng và nói chuyện với bố với 1 thái độ vững vàng, chị nghĩ điều đó sẽ thay đổi được thái độ của bố đối với em.
    Em gái cố lên nhé :)
     

Chia sẻ trang này