E chào các anh các chị! Thực sự khi ngồi viết những dòng này,e vẫn đang chảy nước mắt vì thương bố mẹ e nhiều lắm mà ko giúp dc gì cho bm e cả(( Chuyện gia đình mà phải bê lên đây kể ra thì chẳng hay ho gì,nhưng em bế tắc quá rồi,mong sao có anh chị thông thái nào giúp dc em. Chị gái e sn88, là giáo viên mầm non dạy trường gần nhà,26 tuổi đầu e thấy c ấy ko những ko giúp dc gì cho bm e,mà đến bh chỉ làm cho bm e đau lòng. Nhà e ko giàu có,nhưng bm e cũng như bao ông bố bà mẹ khác,rất thương con.Em hiện đang làm ở HN,tự thấy ko khiến bm e phải lo lắng gì,thì ngược lại,c gái e ở nhà vs bm nhưng lại luôn để bm e phải buồn rầu.Chị ấy đang yêu 1 thằng bằng tuổi(e xin phép gọi là thằng vì e ko có chút xíu gì tôn trọng thằng đấy mặc dù nó hơn tuổi e),bm e phản đối vì nhà thằng đấy phải nói là tận cùng của xh:bố nó thì ko làm ăn gì,suốt ngày chỉ r*** và say xỉn,bệ rệ đầu đường xó chợ gặp ai chửi ng ấy;mẹ nó thì vô dạng,đi làm thuê cuốc mướn,dc đồng nào ăn quà đồng ấy;quan trọng là thằng đấy,học hết cấp 3 thì chơi bời lêu lổng,bh ko có nghề nghiệp gì,thi thoảng nghiêm chỉnh thì đi phụ hồ vài bữa,chán lại ở nhà chơi.Vậy mà ko hiểu nó dẻo mỏ hay bùa mê thuốc lú gì c e,mà bh yêu nó,bm e mắng chửi cũng quyết ko bỏ.Rồi chuyện đến tai hàng xóm láng giềng,ko ai là ng ko khuyên can,nhiều cô bác còn làm mối nhiều đám tốt cho c e,nhưng c ấy từ chối hết,ko tiếp ai.Bố mẹ e khuyên răn đủ kiểu,mềm mỏng có,rắn có,đuổi ra khỏi nhà có,nhưng đến nước này thì c e sẵn sàng bỏ bm chứ ko chịu bỏ thằng chó kia.Mẹ e đau lòng khóc sụt sùi,cơm ko ăn,đêm ko ngủ dc,than thân trách phận;Bố e xưa nay cứng rắn,vậy mà hnay e chứng kiến bố nằm quay mặt vào tường sụt sịt lau nước mắt(viết đến đây e lại ko cầm dc nước mắt rồi).Tất cả chỉ là thương con mà c e ko hiểu,nhìn cái mặt c ấy cứ câng câng,e muốn tát cho 1 cái mà ko thể.Em thương bm e quá mà ko biết làm gì để c e hiểu ra,e phải làm gì để c ấy hiểu dc công ơn sinh thành dưỡng dục của bm là ko gì sánh dc,sao có thể lôi 1 thằng khố rách áo ôm ra so sánh rồi gạt phắt bm ra 1 bên nt( Mà nói cho cùng,e ko thể hiểu nổi vì sao c e lại tloi bm e cái câu:"con ko bỏ dc nó" trong khi 2 ng gặp nhau đếm trên đầu ngón tay vì ngay từ đầu bm e đã phản đối,tuyên bố thẳng mặt thằng đấy là ko chấp nhận nó, phần lớn chỉ nói chuyện,nhắn tin dthoai vs nhau.Đôi khi e nghĩ,thằng đấy cố tình nt lôi kéo c e chả phải vì y đương gì,mà chỉ để c ấy ngu muội cãi lại bm,rồi ko y thương dc ai nữa,ko lấy chồng rồi ở vậy đến già,để trả thù bm e/bọn vô học thường hay cùn như thế lắm ý. Thực e và cả bm e đều hết cách rồi,có anh chị nào giúp em,chỉ cho e biết phải làm tn mới giúp c e nhìn nhận dc vde,từ bỏ thằng kia.Để bm e nhẹ lòng,thanh thản. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Càng cấm đoán thì tình yêu lại càng mạnh mẽ Sn 88 thì cũng = tuổi em ruột chị. Bây giờ có khuyên thế nào thì chị em cũng ko nghe đâu (thực tế đã chứng minh rồi mà ) Cứ phải để chị em nếm mùi đắng cay thì lúc đó mới hiểu đc nhìu vấn đề, tuy nhiên thì lúc đó mọi chuyện cũng muộn rồi Em nên nói chuyện với bố mẹ em, giờ cấm đoán ko đc, khuyên bảo ko xong thì cũng đành chịu, gia đình như vậy thì càng thêm nặng nề, em bảo bố mẹ em cứ để cho chị em thoải mái mà yêu thằng đó, nếu sau này chị em hạnh phúc thì mừng cho chị em, còn chị em gặp chuyện j` thì là do số của chị em phải thế
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Trong lúc nóng bỏng này nên bình tĩnh em ạ. Em nên hiểu lý do chị em làm thế hơn là em ngồi trách chị ấy. Có thể bố mẹ khó tâm sự với con gái, nhất là đang phản đối như này. Em nên tìm hiểu mọi chuyện, về quan hệ 2 người và quan trọng nhất là chị em có yêu anh ta thật hay anh kia có yêu chị em không? Trên cơ sở đó, cũng tìm hiểu xem anh ta yêu hay chỉ coi chị em là chỗ chơi bời. Em đừng trách chị em, người ngoài nhìn thì ra được vấn đề, còn người trong cuộc, chỉ u mê tình ái và đấu tranh thôi. Càng cấm đoán lại càng lao vào. Bố mẹ em nên bình tĩnh mà khuyên can em ạ
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Có thể cũng là cái duyên phận của chị ấy, ko cấm đc đâu, càng cấm thì càng xảy ra nhiều ch ko hay, tốt nhất là để cho chị ý tự quyết định cs của c ấy. Việc của c bây giờ là khuyên bố mẹ binh tâm, vững chí c ạ
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Nhiều lúc bm e cũng bảo mặc kệ,nhưng kệ bh sau này c ấy khổ thì bm e lại đau hơn trăm lần.Ko phải e ko khuyên,nhưng mỗi lần e nc c e tình came thì c ấy lại bảo "m lo thân m đi,kệ t"e ko biết nói gì hay làm gì nữa. C ấy cứ im ỉm 1 mình,ko hở ra chuyện gì,hỏi ko nói,gọi ko thưa,e ko thể tìm hiểu dc gì các c ạ((
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Vì câu trước, câu sau nói ra, chị ấy biết ngay là em lại khuyên với cản Chăm chỉ về nhà, lôi chị ấy đi chơi, mua sắm, trò chuyện linh tinh nhiều hơn, hoặc lôi chị ấy lên đây chơi, hỏi chuyện vớ vẩn rồi hỏi về chàng kia... bla bla.....
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá hix, yêu là say. Mà sao con gái tuổi 88 toàn người lận đận nhỉ ? gái đứng chữ mậu nhục lắm haiz
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Bạn yêu thử đi rùi biết, con gái mà, luôn bị tình yêu làm mê muội. Giờ việc đầu tiên, bạn cứ bàn bạc vs bố mẹ, cứ cho 2 người wen nhau, nhưng kg đồng ý cưới hỏi gì nhé. CHỉ nói là cho 2 đứa wen nhau á, rùi cũng bt, thèn kai có qua nhà thì cũng tiếp đón, nhưng phải khéo léo, như là trước mặt chị em thì đối xử tốt vs thèn đó, sau lưng chị em thì nói này nói nọ, nhưng đừng xúc phạm người ta quá. RÙi cứ cho wen 1 thời gian, thì thèn đó, nếu kg tốt th2i sẽ bộc lộ ra nhiều thứ tính vs chị em thoy, rùi chị em dần sẽ suy nghĩ lại. Vd cho em nha: em cứ cho 2 người wen nhau thoải mái, trong giao đoạn 2 người ra ngoài hẹn hò, thì có thể gặp các cặp đôi khác. Các cặp đôi kia hạnh phúc ra sao, đi ăn uống những nơi thế nào, được tặng quà ra sao, th2i sau 1 thời gian, chị em sẽ bắt đầu so sánh thoy. và sẽ suy nghĩ lại. Hoặc cách nhanh nhất, em cứ mượn bạn nào của em là con trai, đẹp trai ga lăng, con nhà giàu, kêu hẹn hò cặp, dẫn đi ăn nhà hàng chẳng hạn. ), cứ rũ đi nhiều vô, rùi chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng tất cả chuyện trên phải bí mật em nhé
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá hay là bị bỏ bùa rồi.........hix. Đúng là tình yêu thì luôn có lý lẽ riêng của nó. Nhưng vì tình yêu mà làm Bố Mẹ dằn vặt thì đúng là đáng trách. Bạn thử đưa chị ấy ra ngoài này chơi, hoặc làm việc luôn cũng được. Quen biết , tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau thì chị ấy sẽ có cái nhìn rộng mở hơn đấy......
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Càng cấm đoán thì chị ấy càng làm tới thôi, chị em với nhau thì em nghĩ mẹ nó nên ngồi phân tích một cách từ tốn cho chị ấy hiểu. Hỏi thẳng chị ấy có gì với thằng đó chưa mà sống chết bám theo? ( chuyện xxx ấy mà, nhìu người cứ nghĩ xxx xong thì phải sống chết với nhau ) Rùi phân tích khía cạnh tương lai sẽ như thế nào, sống như vậy hạnh phúc ko? con cái lây lất có chịu được ko? khi chưa có con thì nghĩ tình yêu là tất cả, nhưng lúc có con rùi nhìn vào cảnh ấy có sống đc ko? để con minh ở trong 1 môi trường tàn tạ như vậy sao?? Cho chị ấy nhìn thấy ba mẹ đang khóc vì chị ấy là tại sao. Quan trọng là phải bình tĩnh mà phân tích từng khía cạnh một cho chị ấy thấu hiểu. Chứ cứ làm ầm lên thì càng k đc gì
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Hic, có khi càng cấm lại càng thế. Em cũng chẳng biết làm thế nào. Có khi đành đổi cho số phận để mà nhẹ lòng vậy.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá hic con gái khi yêu mù quáng lắm.đã đến nước này thì theo mình cũng đành kệ thôi
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Đúng là người đang yêu thì "vừa mù vừa điếc". Cả nhà không cấm nữa. Cứ để 2 người yêu nhau bình thường, nhưng kiên quyết chỉ cưới xin sau 1 năm nữa với đk không được để lại hậu quả. Xem chị bạn có chán nhà ấy đến mang tai không?
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Mật ngọt chết ruồi. Nếu như dứt không đc thì hãy nghĩ cách làm sao cho thằng kia sửa đổi. Trên Báo Phụ nữ có rất nhiều lời khuyên, hãy thử lên đó tìm xem trường hợp nào giống bạn. Hi vọng gđ bạn sẽ có 1 giải pháp để vượt qua hoàn cảnh bi đát này ... !!! https://www.facebook.com/hungcatshop
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Đúng là con gái mà yêu vào thì sợ lắm...............................
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá hic, cách đây 6 năm anh trai e 1 mình khăng khăng lấy bà chị dâu mặc dù cả nhà ngăn cản, bà chị dâu ăn học đàng hoàng, giáo viên hẳn hoi, nhưng anh em đến khổ với tính tình bà này. luôn gây bất đồng với mẹ em, giờ đây anh em mất đột ngột dc 50 ngày bà ấy mang hết những thứ có thể mang, thuê xe chở để mang cả cháu về nhà ngoại. Mong gia đình chị cố gắng khuyên nhủ chị ta. phân tích điểm xấu của anh ta, ko sau này khổ thì chỉ bố mẹ là người đau buồn nhất
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Gần giống thằng em em, bố mẹ tự hào lắm vì nó có ý chí, cao lớn, đẹp zai ( 1m80 ) ( ai cũng khen nó ngoan,đeọp trai) , vậy mà đùng 1 cái, nó yêu 1 đứa quê xa cách nhà em 300km, cao ko biết có nỗi 1m rưỡi ko, vừa lùn lại vừa béo, mặt lại còn bị rám 1 mảng (. Bố mẹ buồn và thất vọng lắm, nhất là ko muốn nó yêu xa, bố mẹ đều say xe ko đi lại được. Mẹ nói, mẹ cấm mà nó ko chịu nghe. Nói chung mẹ buồn lòng lắm. Chỉ sợ nó dẫn bé này đi gặp ai người ta cũng chê cười
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá đúng là hết cách mà. 88 tức là cũng đủ tuổi để suy nghĩ tương lai cho mình. bố mẹ e cũng vì thương con nên mới thế. còn cs sau này thì sướng khổ là chị gái e chịu thôi. cũng ăn học đàng hoàng mà ko bit nghĩ gì cả. nhưng đọc cả câu chuyện thì gđ e cũng còn 1 ng con bit suy nghĩ và thương bố mẹ.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá chị nói rất đúng mình thấy cứ càng cấm lại càng không bỏ được lại thêm kiểu quyết tâm nữa ý... con gái mà không nghỉ trước nghỉ sau thì chỉ thiệt cho minh thôi.