e làm văn phòng mn ạ, e đi làm xa mà, nhà ở văn điển mà làm ở long biên thì về sớm tnao đc ạ, hic hic ,e đang bàn lùi đây, e bảo tối mưa thì đôi ta ở nhà thui, chứ ngại đi lắm, cún con thì nhờ bà nội vs 2 bác cả trông cho, hihi
mn đi lm xa thật ý. năm ms có 1 ngày sn nên cứ đi mn ah. pjo con nhỏ có k gian riêng tư, mấy nữa con lớn là pải cho cả con đi nữa ý chứ.
hihi, cái bệnh lười nó thế đấy mn ạ, cứ trời mưa hoặc nắng to thì có khênh e cũng chả đi cho í , ... làm sao để chữa căn bệnh nan y này đây
hhhh, ngày xưa thì toàn bỏ học đi chơi với zai, giờ nghỉ học rồi có rủ cũng bị lười cơ, mà cũng tại zai nhà e ý, ghét thế , nhìn như chim ri ý mn ạ, đi đâu ng ta tưởng chị e chứ đâu phải vk , ck đâu . Em đến là đau khổ :'(
e chưa ạ, , đang đi làm, tối về mí hò hẹn đc mn ạ, hehe, để mai e kể lại cho mn nghe cái vụ tối nay nhá, hề hề, tò mò , hồi hộp ghê cơ
đúng là cái số e nó nhọ k để đâu hết nhọ, hnay thì rõ đẹp zời cơ, hic hic, cơ mà hôm qua đc ck sang cty đón đi chơi cũng thấy vui vui, , nhưng mà bất ngờ quá, e chả cbi đc quần áo đẹp, hơi bị buồn 1 tí :B
Theo mình thì ngày chỉ nên cho bé ăn 3 bữa, bú thêm sữa ngoài, ăn váng sữa, sữa chua, phô mai và chủ yếu là sữa mẹ( khi bé dưới 1 tuổi ) .