Em chào các chị, bây giờ em thật sự buồn. Đêm qua em ko thể ngủ được em buồn và thật sự lo lắng, em lên đây xin các chị một lời khuyên và cũng để em tâm sự cho giải tỏa nỗi lòng.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Bản chất anh trai bạn ko xấu, nên mình nghĩ bạn có thể khuyên anh ý được! còn chuyện tai tiếng làng xã thì nhắm mắt cho qua, nhà mình cũng ở quê nên mình hiểu chuyện đó, nhưng mình sống là cho mình chứ ko phải cho những con người trong làng trong xã đó. Tốt nhất bạn nên nói chuyện với bố mẹ bạn để anh trai bạn nghỉ ở đó và lập nghiệp nơi khác thôi! Giờ là chuyện cuộc đời 1 con người chứ ko phải là cái danh tiếng gia giáo nữa! mình thấy nó thật hão huyền! Đời ng cũng phải có lúc này lúc kia mà! Bố mẹ bạn muốn anh trai bạn nên người hay muốn vì cái danh kia mà mất luôn cả con!???
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Vâng thôi thì đành chấp nhận bỏ qua cái danh cái tiếng nhắm mắt mà sống, nhưng chi ơi giờ anh ý mà nghỉ thì ko biết tìm nghề gì cho anh ấy nữa, thanh niên ko nghề nghiệp ở nhà trước sau gì cũng hư thôi chị ạ, nếu em lôi anh ý về HN không biết anh tìm nghề gì cho anh ấy, hay học gì nữa, còn bố mẹ em sau chuyện này chắc lại thêm nhiều nếp nhăn nhiều tóc bạc. Thật sự nghĩ đến điều này em đau lắm, đứt từng khúc ruột chị ah. Buồn quá chị ơi.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên thôi ko cần đọc hết bài của bạn vì cũng hơi dài..nhưng cũng biết tình hình rồi..anh trai bạn chẳng khác j cái thằng ng yêu cũ của mình cả..(gọi thằng vì cũng ko đáng mặt phải gọi anh nữa) gia đình đã vất vả, bố mẹ làm ruộng..bố già rồi còn đi làm thuê ở xa kiếm từng ít tiền để nuôi anh em nó ăn học..thế mà nó thì chơi bời như con đại gia..nản. ngày yêu nhau tối ngày cãi nhau vì ông ấy chơi bi a, rồi bạn bè, cờ bạc..cắm xe của mình liên tục..sau rồi nợ nần quá..cả 2 anh em báo nhà mấy lần mà mỗi lần toàn trên 50tr..nhà ko có j cả, bố mẹ còn phải mượn cả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng trả nợ cho con..nhưng cũng chả thay đổi đc..ông ý vẫn tiếp tục chơi..và cuối cùng là lại nợ...nợ..xe cắm ko có khả năng lấy..may quá gặp lại ng cũ ngày xưa giờ có chút tiền giúp đỡ..vậy là nó quay ra yêu bà kia luôn..hjhj nên gọi là thằng ng yêu cũ..hjhj chết ko chừa..may ra thì chỉ có chơi ít đi thôi chứ em thấy việc giúp cho anh của chị bỏ hoàn toàn là rất khó đấy..nhưng anh em tình cảm tâm sự khuyên bảo nhau dần dần..mưa dầm thấm lâu thôi chị ạ
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên anh em nên nói chuyện khuyên bảo nhau,cứ nên nc vs bố mẹ để còn có hướng giải quyết.Nghỉ việc cũng chưa chắc đã cai đc cờ bạc! Cái này cần phải dựa vào nghị lực vươn lên của anh trai bạn mà thôi.Làm ở đâu thì bjo cũng đầy cám dỗ!
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Anh ý không phải chơi thường xuyên chị ạ. Cứ khi nào bạn bè rủ rê là dính vào, mà dính vào thì lần nào cũng vậy toàn bị lừa. Không phải là em ko khuyên bảo, tính anh ý cũng nhát chứ ko phải ko, là em nhưng nói thật những lời nói của em đôi khi anh ý phải chịu ko dám nói lại đâu chị ạ, anh ý cũng rất sợ bố em ko phải là chơi bời đến bất chấp. Em chỉ sợ một mình anh ý ở đấy ko gia đình bên cạnh, bạn bè lôi kéo khi chuyện sảy ra biết sai thì lại sợ, lại nằm suy nghĩ ko biết bố mẹ biết sẽ thế nào rồi có khi phó mặc luôn, lần nào em biết chuyện gọi ra anh ý cũng khóc lóc kêu anh cũng muốn khác nhưng ko làm đc, kể cả khi ko có chuyện thi thoảng nt cho em cũng kêu anh thấy buồn và cô đơn. Nhà có mình anh em con trai từ bé cái gì cũng được bố mẹ em chỉ bảo, và định hướng sẵn, làm cái này làm cái kia có lẽ thế mà khi mình anh sống ở một môi trường như vậy thì ko thể tự mình trống chọi. Giờ em muốn lôi anh về HN ngày nào đi làm thì đi, còn ngày nào ko đi làm thì qua chỗ bạn bè cũng làng cùng xóm trên này chơi,hoặc ko thì về quê có gia đình , khi định làm gì thấy bố mẹ hay em anh ý cũng suy nghĩ vì gia đình sẽ ko làm nữa. Chứ ngoài QN có mình anh em, và những đám bạn quen ngoài đó dễ bị lôi kéo, rồi túm năm tụm ba. Nhưng em chưa biết anh em về đây sẽ học gì và làm gì.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Theo mình, chắc chỉ còn cách tìm việc cho anh bạn ở nơi nào xa, tránh được các bạn bè xấu biết được, và cắt đưt liên lạc với những ng bạn ý. Con ng một khi dính đến cờ bạc thì khó mà dứt ra được lắm.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Anh mình thì ko phải chơi kiểu đại gia bạn ạ, đi làm ở cơ quan ngày thì ca đêm, ngày thì ca ngày rồi về mình một phòng chẳng làm gì thì ngủ.Nhưng đám bạn ngoài đó cứ thi thoảng lại lôi kéo. Nợ nần chưa bao giờ dám gọi điện về xin tiền mẹ mình, anh ý rất sợ bố mẹ mình biết chuyện. Nhưng linh cảm của người cha nên bố mẹ mình biết đc, lần này cũng vậy, anh ý bảo cho anh ý từ giờ đến cuối tháng anh lo, đừng nói vời bố mẹ không bố mẹ lại lo. Mình bây giờ đang tính làm sao để cho anh ý một con đường khác để cho anh có thể tự mình đi trên con đường và hiểu cuộc sống là tự mình đề kháng.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Em lôi cổ thằng anh về HN đi, tìm việc cho nó làm sau, chủ yếu là quản lý nó và tách nó ra xa đám ng xấu càng sớm càng tốt. Hủy luôn số đt nó đang dùng xóa hết số lưu trong đó đi để k liên lạc với ai cả. Ở HN cũng k lơ là việc theo dõi nó, con nghiện cờ bạc thì cũng nhanh tay nhanh mắt đánh hơi đám bạc lắm đấy, chưa có việc gì thì cứ xin cho nó đi phụ hồ cho đám thợ xây nào cũng đc, tối phải về nhà em ở thì mới qly đc, lấy số đt của ông chủ thầu hay bác nào đứng tuổi mà trông nghiêm túc trong đám thợ mà liên hệ hỏi thăm thường xuyên. Ban đầu mới về HN chắc nó k chơi tiếp đâu nhưng khoảng 5-6 tháng thì trở đi quen cuộc sống HN rồi là phải để ý. Hy vọng cải thiện đc tình hình.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Em muốn anh ý về HN học trc chị ạ, học và làm thêm. Học có lẽ sẽ giúp anh ý hiểu đc nhiều thứ và môi trg giáo dục có lẽ là tốt nhất lúc này chứ phụ hồ cũng nay đây mai đó ko thể quản đc chi ạ.
Ðề: Các chị ơi cho em một lời khuyên Theo mình, chắc chỉ còn cách tìm việc cho anh bạn ở nơi nào xa, tránh được các bạn bè xấu biết được, và cắt đưt liên lạc với những ng bạn ý. Con ng một khi dính đến cờ bạc thì khó mà dứt ra được lắm.