các chị ơi giúp em ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sieunhan01, 24/4/2013.

  1. sieunhan01

    sieunhan01 Banned

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    thực sự là dạo này em stress quá nên mới lên đây chia sẻ với mọi người.Em và người yêu em yêu nhau được 6,7 năm nay rồi.yêu từ hồi em mới vào cấp 3.Lúc mới yêu thì mọi thứ đều ổn cả,cái gì cũng tốt.Giờ ra trường đi làm rồi mới nảy sinh nhiều vấn đề....
    Có lẽ yêu nhau quá lâu rồi nên mọi thứ cứ như một thói quen ấy ạ.Hàng ngày gặp nhau kể ra cũng chẳng có gì mà nói,cũng cứ như gặp nhau là chuyện đương nhiên.Gặp nhau nhưng cũng chẳng hỏi thăm người kia bao giờ mà cùng lắm chỉ nói chuyện bâng quơ hoặc gặp thôi nhưng ko nói gì.Tất nhiên là ko phải hẹn nhau ra ngoài chơi mà là gặp ở nhà riêng, nấu cơm ăn cơm và về.Thỉnh thoảng lắm mới cùng nhau đi lượn đường phố 1 tý, chỉ lượn thôi cũng chẳng chơi bời gì nên dần dần chẳng còn kỷ niệm gì cả.Từ khi xuống HN, em chẳng có thêm bất cứ kỷ niệm gì nữa.
    dạo gần đây em bắt đầu thấy chán nản,trước cãi nhau hay gì em còn tranh luận, anh ấy sai hay có gì ko vừa ý em còn góp ý.Nhưng giờ thì khác hẳn các chị ạ.Anh ấy nói em im lặng và mặc kệ.Vì nói thật nhiều khi anh ấy nói quá đánglắm,chuyện chẳng có gì nhưng cũng nói em chẳng ra sao.Anh ấy sẵn sàng mắng em dù là chuyện nhỏ nhất.CÒn phía em, em cũng tự nhận thấy mình chẳng còn muốn xinh đẹp hay tốt hay giỏi giang đảm đang gì trong mắt anh ấy nữa.Thực ra là bọn em cũng hiểu nhau quá rồi nên cũng chẳng có gì giấu giếm cả.ANh ấy nói em gì em cũng kệ, em thích là em làm...và thế là càng ngày khoảng cách càng lớn
    Em thực sự không biết mình sẽ đi đến đâu với mối quan hệ này.Em không muốn chấp nhận người khách bên anh ấy, thực sự là em nghĩ yêu thì em vẫn còn yêu nhưng em sợ csong sau này với 1 người chồng là anh ấy em sẽ ko hạnh phúc.EM cũng biết cuộc sống sau này ko đẹp được như lúc yêu nhưng giờ yêu đã thế sau này sẽ thế nào em cũng ko biết nữa....
    Bạn bè em ai gặp anh ấy cũng bảo anh ấy khó tính, hay cáu gắt...rồi nhiều thứ khác nữa.EM ko phải người nghe người khác nói rồi làm theo nên em cũng chú ý các tật c a ấy rồi khuyên đủ thứ nhưng anh ấy mặc kệ.
    giờ anh ấy cũng vừa ra trường, chưa có việc làm, còn em em đang đi bán hàng thêm trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp.Nhưng nhiều khi anh ấy nói làm em suy nghĩ ko biết nếu anh ấy làm ra tiền anh ấy sẽ nói xúc phạm em như thế nào nữa.
    Nói chung giờ em ko biết làm sao nữa, em nên xử lý sao với chuyện tình cảm này.các chị cho em lời khuyên được ko ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sieunhan01
    Đang tải...


  2. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    chả biết khuyên bạn thế nào nữa...thôi làm mới tình yêu đi..mình nhí nhảnh 1 tý hay nũng nịu 1 tý con trai cũng thích mà..trước tớ và tên kia yêu nhau đến 3 năm mà lúc nào cũng như những ngày đầu tiên yêu nhau ấy...hjhj chả cảm thấy chán nhau tý nào nhưng mà duyên số nó lại chả vồ lấy nhau hehe
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Thư giãn tình yêu đi em ơi. Đừng căng thẳng hay quá đòi hỏi 1 lý do cụ thể nào!
    Hãy làm mới tình yêu xem tâm trạng của cả 2 có tốt hơn không nhé
     
  4. hoangtucauco19

    hoangtucauco19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2008
    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Thường mình thấy cặp nào yêu nhau lâu hay bỏ nhau. Thường thôi nhé. Vì chán mà. Ví dụ lấy rồi mà chán còn có nhiều ràng buộc. Chứ yêu thic chả muốn cố.
     
  5. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    hi hi, bọn em yêu nhau hơn 8 năm, giờ thì là vợ chồng rồi. Cũng có lúc này lúc kia, nhưng số chả bỏ nhau được. Vượt qua bao thử thách mới cưới được, đám cưới đình đám nhất làng.
     
  6. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Mệt mỏi thật đấy. Chị hiểu cảm giác này.
     
  7. Tomato_87

    Tomato_87 Live Strong ♥

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Bọn mình cũng yêu nhau 5 năm rồi đây. Cũng có lúc này lúc kia, lúc yêu nhau tưởng chết nhưng lúc ức chế lên cũng nói đủ thứ khó nghe. Nhưng quan trọng là yêu nhau lâu hiểu tính nhau lúc nóng giận nói ko suy nghĩ nên cũng chẳng để bụng. Nhiều lúc chán nhau quá, vài ngày ko gặp nhau. Mình đi chơi với bạn mình, hắn đi chơi với bạn hắn cho thoải mái cả 2 bên.

    Có 1 đợt mình cũng như bạn, chán quá nên chẳng nói năng gì. Cứ thích gì thì làm, lặng lẽ đến mức coi như hắn ko tồn tại, cái gì cũng làm một mình. Nhưng sau đó người yêu mình bảo :E đừng cư xử như vậy. Có gì không vừa ý hay như thế nào thì cãi nhau xong, lúc bình tĩnh lựa lời mà nói với a. Đừng có hành động như vậy dễ xa nhau.

    Không biết bf của bạn có giống của mình ko ? nhưng mình khuyên thật lòng nhé. Tình yêu càng lâu, thì càng phải cần đến sự giao tiếp. Bạn có thể ko cần tỏ ra xinh đẹp hay này nọ trước mắt người ta. Nhưng ít ra bạn phải để cho bf của bạn biết những suy nghĩ của bạn về anh ấy và những điều bạn muốn. Có gì ko vừa lòng, ko vui hay muốn gì , thích gì bạn cứ phải nói ra , cãi nhau bung bét ra cũng được. Nhưng sau đấy để hiểu nhau hơn. Nên anh ấy thực sự yêu bạn và muốn xây dựng hạnh phúc với bạn thì anh ấy sẽ hiểu những điều bạn nói.

    Miên man quá nhỉ :D , đấy là 1 trong số những kinh nghiệm của mình. Chúc tình yêu của bạn sớm thăng hoa trở lại :D
     
  8. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Mình có 2 mối tình dài nhất : 1 mối 5 năm và 1 mối 2 năm (nhưng sau khi chia tay xong mình cảm thấy vui) người ta rời xa mình lúc đầu thì mình sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng qua thời gian tầm 1-2 tháng thì sẽ nhạt phai ngay thôi... khi đó mình ôm ấp 1 người khác tự khắc thấy yêu đời lên... uh nó bỏ mình thì mình có thêm của lạ :D
     
  9. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    bình tĩnh bạn ah.chuyện bình thường thôi.tại yêu nhau lâu, đã hiểu hết nhau, thiếu cảm giác muốn khám phá, chinh phục thôi. thêm nữa giờ các bạn đang sang một mốc mới, đi làm sẽ có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, nên tự nhiên có chút ảnh hưởng tới tình cảm
    mình và ng y cũng vậy. khi bắt đầu đi làm có rất nhiều lúc bất đồng, cũng thiếu cảm giác lãng mạn như trước. nhưng rùi k sao mà.
    mở rộng lòng mình hơn đi. bạn cứ coi như a ấy là ng thân thiết của bạn, b có trách nhiệm sống thật lòng với nhau, thử nói những cảm nghĩ của bạn với a ấy để cả 2 cùng giải quyết
     
  10. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Mình và xã cùng từng yêu nhau 5 năm và giờ đã kết hôn đươc gần 1 năm rồi.
    Trước lúc cưới cũng có đôi lúc mình có cảm giác giống bạn.
    Nhất là khi anh ý học xong mới đi làm, cũng hay đi chơi bi a, tính khí cũng đổi khác.
    Nhưng nếu mình không bằng lòng chuyện gì thì mình toàn nói thẳng.
    Thậm chí có lúc phải cố tình giận dỗi chút, đi chơi về muộn chút.
    Để thử lòng anh ấy. hi hi. Nhưng sau khi đã kết hôn được gần 1 năm.
    Đến giờ phút này mình vẫn luôn cảm ơn ông trời vì đã cho mình gặp 1 người chồng tuyệt vời.
    Đối với vợ chồng mình sự chia sẻ, quan tâm, lắng nghe là vô cùng quan trọng.
    Giờ m cũng đang có Bầu tháng thứ 5 rùi.

    Mình mong bạn hãy chia sẻ thắng thắn những gì bạn nghĩ với n iu mình.
    Chúc bạn hạnh phúc.
     
  11. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    em cũng yêu 5 năm rùi mà, cãi nhau ngày càng nhiều và bất đồng quan điểm
    nhưng kệ vì mình chả bỏ đc ngta mà, em hay tắt máy, yen tĩnh 1 ngày xem thế nào, or tăng thêm thời gian với bạn bè, gia đình cho thanh thản đã
     
  12. suachua2006

    suachua2006 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    4,946
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các chị ơi giúp em ạ

    Đang là lúc 2 bạn cũng có những áp lực mới trong cuộc sống và có những va chạm xã hội, bạn nên làm mới tình yêu, tự dưng rủ hắn đi cafe hay xem phim... để 2 người thay đổi không khí.
     

Chia sẻ trang này