Các chị ơi hiện giờ em lo lắng quá. Bé nhà em hơn mười tháng rồi và em định sẽ cai sữa cho bé khi bé được 12 tháng tuổi. Nhưng có một điều mà hiện giờ làm em rất lo lắng và băn khoăn đó là: trong quá trình cho bé bú không biết từ lúc nào ngực của em đã bị bên lớn (phải), bên nhỏ (trái) rồi. Mấy tháng nay đi làm em thật khổ tâm và mất tự tin hẳn khi lúc nào cũng phải độn độn nhét nhét ở trong. Ax nhà bảo rằng "không việc gì mà em phải lo" nhưng không lo sao được các chị ạ. Chồng thương vợ vì cho con bú mà phải bị như vậy nên mới nói thế. Em chỉ sợ sau này đi ra đường nhìn các cô gái khác có bộ ngực đều đặn mà ax xiêu lòng thì chết em. Mẹ em có mua cho em hai quả tạ mini (2kg) bảo em tập và cố gắng tập bên nhỏ nhiều hơn từ từ sẽ cân bằng lại. Không biết mẹ em nói có đúng không? Các chị nào có biết gì thì chỉ cho em với. Em cảm ơn nhìu nhìu.
Nếu vậy em phải lập tức làm ngược lại những gì em làm từ trước đến nay. Nghĩa là lúc trước em cho bé bú bên nào nhiều, thì nay em cho bu bên đó ít lại và lập tức cho bé bú bên kie nhiều lên. Chừng vài hôm là có kết quả. Sau đó cho bú lại hai bên bình thường. Hehe. Mình đã từng bị y chang như thế. tự nhiên mặc áo thấy kỳ kỳ, vạch áo lên nhỉn vào gương thì hỡi ôi 1 bên 10, 1 bên chỉ có 5. Nhưng sau đó thực hiện như mình nói ở trên thì hiệu quả thấy rỗ. Mẹ nó cứ làm thế nhé. Có kết quả báo tờ ngay hihi.
Hic, em đã làm như vậy rồi đấy chứ (từ lúc bé được bốn tháng cơ) vì em nghe mọi người ai cũng đồn như vậy. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, bên nhỏ cho bú nhiều thì lại càng nhỏ hơn vì bên kia căng sữa nó cứ ... to ra. Em lo lắng quá!
Bạn nên làm như dungtanmai08 khuyên, thêm vào đó là đừng để quả tạ của mẹ bạn mua cho bị phí. Hơn nữa, bạn định cai sữa con khi bé mới được 12 tháng tuổi là quá sớm. Nên thêm 6 tháng nữa đi, trong thời gian đó, cho con bú bên to nhiều hơn bên nhỏ. Bạn đừng quá lo lắng nhiều. Hà tất, mọi việc muốn được như ý thì phải kiên trì bạn à. Chúc bạn mau hết lo âu!