Canh cô Mậu quả là chỉ đường hôn nhân, cơ mà ta chả sợ, đời thiếu gì việc để làm, vắng đàn ông tí lại yên thân )
Mẹ này phát biểu hay ho, nhưng sinh ra có nam có nữ la có ý cả, duyên thời chưa tới thì kệ sao phải vội vàng chi, tận hưởng FA đi tới lúc có gia đình thì hết tung hoành như ngựa nữa. Chúc các nàng mã của chúng ta luôn vui vẻ, tươi trẻ, khoẻ khoắn bay nhảy nào
Ơ mình tưởng k nên sinh con ở tuổi 26. con cái là lộc trời cho, nếu có rồi thì để, còn nếu canh thì sao lại canh năm nay nhỉ? @@
năm nay mình sinh con nè, mà nhiều người 90 năm nay sinh con nè, nhưng mình sinh cuối năm tính ra chưa tới kim lâu, hè hè
được nhiều thứ còn dang dở nhiều thứ, nhưng bằng lòng với cuộc sống và không ngừng cố gắng thì sẽ thấy đỡ chán hơn à, các mẹ có ai lập gia đình rồi vẫn khoái đi học như mình không
Đầu năm em cũng giải hạn rồi hi vọng sẽ qua chứ cũng tốn kém quá cũng khổ kiếm thì không được bao nhiêu
m cũng k cúng tốn kém đâu, cũng đơn giản thôi, chắc trộm vía cũng đỡ dc hạn, cũng vài phát đen nhg tính ra còn may chán
Mẹ nó may thế em năm nay đủ kiểu không hiểu mọi năm có sao đâu năm nay ngoài việc tốn tiền của ra , cái mặt em nó còn nổi đầy nốt nữa cơ ạ. Em thì khoái món canh cà nên thích ăn + cứ ăn bất kì cái gì liên quan đến đồ nóng thì nó lại nổi đầy nốt lên đến là khổ. Em phải nhờ bà chị ở Nha trang gửi ít rong nho ra để đắp mặt và ăn cho mát đây ạ.