Htrc e bj ngã xe, xong bj cái xe khác chèn lên tay, thế là chân tay tím đủ chỗ, mặt mũi tha hồ nở hoa (( cái mặt đến hnay khá hơn nh r, hôm đầu tiên đau đến ko ăn đc ấy .. Tay chỗ bj chèn vào thj nó sưng, xước nữa, đau lắm, ngủ cẩn thận ko chạm vào thj ko sao. Cái đầu gối vừa tím vừa xước to tướng, nằm mà đổi tư thế thj lại phải lo tìm chỗ gác chân hic hic (( vấn đề ở đây nó là cái cổ ấy, e chả hiểu làm sao mà nó cứ đau hoài à. Ban đầu e tưởng ngủ sai tư thế nên kệ, đến hqua đau nên e mua salonpas dán vào. Chỗ dám thj đỡ hơn, còn xung quanh thj ko xi nhê ????? Ngủ đc cũng là 1 vđ đấy các chj ah ((( từ hôm ngã xong e mệt chả làm j nh, chj ngủ và ngủ. E ngã ko va đập đầu vào đâu cả, mà sao nó quái thế ko biết ((( e muốn ngủ mà ko ngủ đc nè huhuuuuu. Điên mất thôi
đi đường nhiều lúc mình chấp hành nghiêm chỉnh mà bị bọn đi liều nó tông vào mới đen chứ cổ cứ đau thế mẹ nó đi chụp chiếu cho yên tâm
đúng rùi, nhiều đứa ngu lại cứ tỏ ra nguy hiểm chớ chị em mình tay lái yếu mềm nói chung cứ đi cẩn thận thôi chứ nhiều lúc cũng k tránh khỏi va chạm với mấy thanh niên cứng ấy
ôi mn ơi, đấy vẫn là thanh niên liều rồi còn có các kiểu đi k hề liều nhg mà phải nói là cực kém, đi gặp mấy kiểu đấy thì hoặc là bực hoặc là bị nó làm cho ngã
Sr chj hnay e mới onl đc. E đang đi bth mà nó vượt lên giữa e với cái oto, may mà cái oto ko chèn vào e ( xong lại còn cái thể loại đã đi ngược chiều lại còn chở 2, nghe đt???? E chả hiểu tụi nó ra đg có mang theo não ko, chứ như này sợ quá. Mẹ e nói ngã xe nó đau là ch bth, r sẽ tự hết. E thấy nó ko bth lắm, nhg cũng ko đau nhiều, thôi kệ vậy E hỏi ngu 1 câu, e có nên đi chùa ko? Tháng này e hơi xui, mà toàn là tai nạn xây xước nhẹ, đã thế gặp mấy con chó là nó sủa e. Nó sủa e chứ ko sủa ng khác í. E chả biết nó đùa hay sủa thật nữa, cơ mà e vẫn hơi lo. E có bị điên quá ko nhj? Ngã xe ảnh hưởng đến đầu óc sao
E phát hiện ra là ở vn, đi xe ko cần chấp hành luật, làm j cũng đc miễn là vác đc cái mạng về nhà )))
nói được dư này là mình thấy ngã xe k ảnh hưởng đến đầu óc roài e nghĩ mẹ nó chứ làm vài lạng thịt chó giải đen hihi, ăn xong chắc mấy con dog ấy sợ cũng chả dám sủa nữa đâu đi chùa là theo tâm mỗi người chứ cứ đen đi chùa thì e nghĩ k giải quyết được giề đâu, hihi, mỗi lần đen đủi k kể ngày tháng e hay xơi thịt tó nhắm ăn xong cũng chả nhớ có hết đen k ấy
khám cho yên tâm, chứ tội gì mà kệ cho khổ hả mn. đi chùa thì mn cứ đi, e thấy mình làm gì mình thấy nhẹ nhõm, yên tâm, thoải mái hơn đều nên hết
E thấy cố thủ ở nhà là yên tâm nhất )) klq nhưng chj có hay đi chùa ko? E thấy bảo đi xem bói thấy đc cả ma đấy, sợ luôn
Hnay e mệt, cổ thj mỏi nhừ, chân đau, mắt cũng đau, nên e ngủ ko nấu cơm. Thế là bố e la. Cái ngày bme e đi chơi đâu cho e đi cùng, e vẫn ngủ đến bg e đói thj e dậy đấy thôi. Bme về r e lại phải phục vụ. E ko phải giúp việc theo h, mệt thì thôi chứ????
Mà mẹ e nói ngã xe nó đau là ch bthg nên ko cho e đi. E trốn đi kiểu j cũng ăn chửi, nên là ko dám đi
Trời thấy kỳ quá! Nhg chấp nhận vậy bạn, bme nhiều khi hơi cổ hủ, bảo thủ, mình nhiều lúc cũng điên lên, nhg xét cho cùng, đâu chọn dc bme, có lúc nvay nhg lúc khác lại có điểm tốt khác, phải k về việc bị đau, bạn cứ nói bình tĩnh cho mẹ hiểu, đi khám k sao thì thôi chứ k đi rồi về sau lỡ làm sao mới hối hận thì đã muộn
E cứ nói đc 3 4 câu là mẹ bắt đầu chuyển sang bài ca mỉa mai mẹ e ko uống thuốc bg, sợ uống r sau này ng suốt ngày ốm. Có đau quá thj ms đụng vào thuốc thoii, nhg mà đỡ đau thj bỏ luôn, ko cần biết hết liều chưa hiếm khi e thấy mẹ uống thuốc, đi viện thj never )) mẹ kì lắm
cũng ko đau lắm ch ah, chỉ cúi 1 chút là mỏi nhừ, mà mỏi là khó chịu nguyên ngày, đi ngủ cũng khó chịu. mà hình như e bị bệnh ng già hay sao ấy, toàn sáng ra ms ngủ đc, ngủ mà bị đánh thức là khó ngủ lại lắm (( mình vẫn chưa già cơ mà (( để xem mấy hôm nữa có khá khẩm hơn ko, em cũng chả biết nên tả ntn nữa