Nhà mình có 2 con gái, sàng tuổi và cân nặng gần gần như nhau, nên mình vẫn thường tiện đâu mặc đấy cho con. Lúc mua thì mình vẫn chủ đích mua cho chị, hoặc cho em, nhưng đến lúc mặc cho con thì mình cứ vớ đâu mặc đấy, nên nhiều lúc 2 đứa cứ chí chóe chỉ vì tranh nhau cái váy, đôi giày, hix Mình thì nghĩ đơn giản, mặc chung như vậy mẹ sẽ đỡ tốn tiền mua x2 quần áo, mà các con vẫn có nhiều váy đẹp để diện, mẹ cũng đỡ mất công soạn riêng đồ của con. Nhưng bà cháu bảo không nên "chung chạ" như vậy sẽ tạo thành thói quen xấu, có nhiều mặc nhiều, ít mặc ít, nhưng của đứa nào ra đứa đấy. Nhà các mẹ thế nào ạ? Có mẹ nào có 2 con sàng tuổi như nhà mình không?