Gửi các mẹ, các bé thường có các giai đoạn khủng hoảng sau: Khủng hoảng tuổi lên 3 http://vnexpress.net/gl/doi-song/2008/08/3ba057ae/ Khủng hoảng tuổi 5-6 (trước khi vào lớp 1) http://choicungbe.com/tre-thong-minh/be-khung-hoang-khi-buoc-vao-lop-mot.ccb Khủng hoảng tuổi lên 10: http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/01/3ba178d2/ Khủng hoảng tuổi dậy thì http://www.girlspace.com.vn/teen-sp...-thi/Nhung-bien-doi-tam-ly-o-lua-tuoi-day-thi Ngoài ra còn các khủng hoảng do biến cố của gia đình(có thành viên mới, chuyển nơi ở), xã hội(khủng bố, thay đổi chính sách...), áp lực trước mỗi kỳ thi, chuyển cấp,... http://www.dai-ichi-life.com.vn/sho..._vi_c48fb9e1-db5c-434c-8534-9c8621ddb7d1.html Trước mỗi thay đổi của con cái, đặc biệt là về tâm lý rất cần sự sát xao, quan tâm hỗ trợ của cha mẹ. Cha mẹ có thể phối hợp với nhà trường để giúp con vượt qua các giai đoạn khủng hoảng trên.Quan trọng là phải biết nguyên nhân, phải luôn bên cạnh để hiểu và cảm nhận được "hơi thở" của con. Chia sẻ với các mẹ vì con em cũng đang bước vào tuổi lên 3,lại mới có em, cực shock khi bỗng thấy con hay khóc, cáu gắt, bướng bỉnh, ăn vạ... sau 1 hồi nói chuyện với cô giáo của con, được cô tư vấn hướng dẫn 1 số phương pháp để hỗ trợ con và cùng con bước qua giai đoạn khó khăn này... thật sự rất cẳng thẳng. Có vấn đề gì xảy ra với con, dù nhỏ bằng cái kim hay hạt cát thì mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ phía người mẹ, đẻ con ra mà ko chăm được con tử tế, nuôi con mà để con như thế này thế kia. Dù ko ai trách thì 1 bà mẹ có luơng tâm cũng sẽ tự dằn vặt bản thân khi để con sơ sảy.bất cứ cha mẹ nào cũng yêu thương con... quan trọng là cách yêu thương và giáo dục con như thế nào...Có mẹ nào tụ tin rằng mình đủ kiên nhẫn và dũng cảm để cùng con vượt qua mọi khủng hoảng trong cuộc sống ko ạ... Mẹ nào giơ tay, em xin vote 1 phiếu bầu cho mẹ nó trở thành "bà mẹ siêu phàm". Thật sự tuổi lên 3 là nấc thang quan trọng đánh dấu sự thay đổi tâm lý, thể chất đầu tiên ở trẻ. 3 tuổi con biết ghi nhớ rõ ràng mọi sự kiện (chắc chắn các mẹ sẽ nhớ rõ 1 số ấn tượng hồi thơ ấu khi mình lên 3),3 tuổi thế giới quan quanh bé rộng mở, 3 tuổi bé biết sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt cái tôi bản thân... Chắc các mẹ biết bài "con mãi tuổi lên 3" của cặp ca nhạc sic Phương Thảo Ngọc Lễ chứ ạ, đâu phải tự nhiên mà người ta viết về tuổi lên 3, sao ko phai tuổi lên 4, lên 8... " Thương lúc con ra đời Thương tiếng khóc ban đầu Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu Đôi mắt thơ xoe tròn Bàn tay tí hon xinh đẹp Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô Thương cái nôi con nằm Mẹ thương cái bô con ngồi Thương con mê man trong cơn sốt Thương lúc con nằm ngủ Thương lúc con chơi đùa Thương sao câu ê a con mới tập nói ba ba (ma ma ) * 1-2-3-4 năm sau, Rồi con sẽ lớn lên mau Con mãi tuổi lên 3, Dù bao năm tháng trôi qua Rồi con sẽ lớn lên mau, Con mãi tuổi lên 3 Tuổi lên 3, Mãi mãi trong lòng mẹ." Em còn 1 bài thơ nữa tặng các mẹ , mẹ nào có phản hồi và đóng góp gì thi cho em xin tiếp thu: Mẹ và "Người ấy" Mẹ có một tình yêu sâu thẳm trong lòng Một tình yêu lớn lao dành cho "người ấy" Cho dù mẹ có yêu ba nhiều đến mấy Cũng không bằng dành cho "người ấy" đâu "Người ấy" của mẹ thường khóc rất là lâu Mỗi khi mẹ đi xa mẹ nhớ "người ấy" lắm Không biết tự bao giờ trong cõi lòng sâu thẳm Mẹ thương yêu người ấy hơn tất cả trên đời Mẹ thích được nghe người ấy cất tiếng cười Thích được "người ấy" ôm hôn, bá vai, bá cổ Thích được "người ấy" thể hiện biết yêu biết nhớ Khi "người ấy" buồn mẹ chẳng thể vui Bố mẹ cãi nhau vì "người ấy" mấy lần rồi "Người ấy" chẳng nói gì, ngước mắt nhìn bố mẹ Sao biết mẹ yêu "người ấy" nhiều đến thế Bố không buồn, không giận là vì đâu...? Và người ấy của mẹ là ai...? Và mẹ yêu người ấy có sai...? Hy vọng bài viết này của em sẽ hữu ích cho em va các mẹ trong việc nuôi dạy và tìm hiểu tâm lý con, để giúp các con được phát triển trong môi trường tốt nhất... đóng góp cho XH những mầm non tương lai tốt đẹp.