Chào các mẹ, trước giờ mình hay nghe mọi người giật mình khi phải nhận giấy báo nộp tiền học đầu năm cho con. Nhà mình mới cho bé đi học đc 1 tháng, hôm qua về thì cô giáo gửi theo 1 tờ giấy ghi nội dung các khoản thu đầu năm- đúng là giật mình thật ạ bé nhà mình đc 19 tháng, học lớp nhà trẻ mà nộp hơn 2 triệu liền ( nhà mình cho bé học trường tư thục, bình dân thôi) có mẹ nào cũng bị giật mình khoản thu đầu năm học không ạ?
Hai cu nhà mình học công lập tháng 9 vừa rồi đóng: 5100K cho 2 cu -Học phí gần 1,5 triệu ( có tiền ăn bán trú, CSBT, BHYT và học TA). -Quỹ lớp 800K / học kỳ 1 - Sách tiếng Anh 170 (L2), 230k ( L5) - BH thân thể 60K - Đóng ủng hộ 2 quỹ tấm lòng vàng 80k ( tùy tâm) ( Tiền điều hòa,quạt, máy chiếu chưa có vì tháng 12 trường xây xong mới đóng)
CN này cũng họp cho con gái không biết thế nào. Mấy năm trước quỹ lớp chỉ khoảng 400-500 thôi còn lại là các khoản bắt buộc tính ra toàn tiền triệu
Con mình mới chuyển sang trường công được mấy tháng thôi. Trường này nó khôn ghê cơ, nó không chơi 1 cục, mà cứ mấy hôm lại thông báo đóng cái này, mấy hôm lại họp phụ huynh đóng cái kia. mỗi lần ít thôi, nhưng cộng cả lại thì chả ít tý nào. tính ra trường công mà còn nhiều khoản và tốn kém hơn cả trường tư của cô em học. chưa gì đã mệt với cái khoản đi học của con quá các mẹ ạ
Em cũng đang tính cho bé đi lớp mẫu giáo đây ạ. Nghe mn nói đến học phí e cũng...run. Mn cho bé học trưởng ở đâu vậy? Nhà mình quận Hoàng mai cũng đang tham khảo để sang năm cho bé đi
Nhà em cấp 2 nộp hơn 2tr. Trong đó quỹ lớp bắt buộc 350k. Phụ thu 450k nữa =)) Riêng quỹ lớp 800k. Bảo hiểm 2 loại hơn 600. Tiền học chính có 40k 1 tháng haha =))
Ngày xưa đi học mình thấy có đóng tiền mấy đâu? đầu năm chỉ có xây dựng trường mà ai không có tre, gạch, cát, xi măng thì mới phải đóng tiền. mà mình nhớ ngày đó 5000đ là to lắm ( cách đây 30 năm) đi học không phải đóng học phí, không phải đi học thêm trừ khi vào đội tuyển học sinh giỏi mới phải đi học thêm nhưng không mất tiền.