toi thay minh lac hau va thiet thoi nhieu sinh con lien nhau qua, thoi gian cham con con nhieu hon cho minh nen moi thu deu nhu la quen lang. Bay gio con lon roi thi ranh ty chut, co me nao co hoan canh nhu toi khong vay vao day cung thao luan chut.
cho anh bon chen một chân nhé. :-D chẳng đọc hết 53 trang, tạm thời oánh dấu phát đã :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi nhiệt liệt chào mừng Rồng Đất artymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Cho minh tham gia hoi Rong dat voi nhe. Me con nha nhim oi, ban vat va hoi tre, gio ranh roi roi, con minh thi gio moi vat va co. Lay chong muon, co con muon con met hon ban ah.
chào cả nhà mình thật vô duyên mình lậptopic này nhưng lại cứ đi tìm ở bên trang web trẻ thơ. Thành viên nhà mình ít quá nhỉ mỉnh xây nhà này muốn để các ông bố hay bà mẹ bính thìn về đây tụ họp trao đổi kinh nghiệp về con cái. Trước đây con con cái cái nên lúc nào cũng cau có khó tính bây giờ con lớn 1 chút lại dậy dỗ bảo ban, khổ nỗi nhà mình 2 đứa bướng kinh khủng chảng lẽ lúc nào cũng đánh. Các bố, mẹ Rồng ơi ơ đâu về nhà nhé.
:axe::axe::axe: mẹ súplơ ơi tớ cũng tưởng là đã thoát bỉm sữa cháo lão nhưng bây giờ lại còn mệt hơn ý, nghĩ lại thấy bỉm sữa cháo lão vân hơn hu hu...... suốt ngày hò hét và roi thôi :axe:, mà bé nhà me súplơ được bao nhiêu lâu rồi.
nhà rồng ở đây này, mời mẹ nó vào xây nhà cùng nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=7449
chắc là topic này là dành riêng cho các mẹ 76 còn (clb rồng lớn rồng bé ) là có tất cả thập cẩm các Rồng. Nên các mẹ vô đâu cũng được tuy 2 mà là 1 đều là Rồng cả
to cung la thanh vien moi.lay chong muon bay gio moi chuan bi de bau bi.ban minh con lon ca roi.nhin them qua hu hu.....
tháng mấy mẹ nó nhảy ổ đó, cố lên nhé ko hiểu sao tuổi 76 đa phần lấy chồng muộn mình 29t mới lập gia đình mà 2vc m yêu nhau 9 năm đấy m lấy đầu năm thì cuối năm sinh và 2 năm sau mình cho 1 nhóc nữa hết nghĩa vụ
Mình nghe nói Bính Thìn cao số lắm, nếu lấy chồng sớm thì dễ gãy gánh , còn lấy chồng muộn thì còn nguêyn cả gánh hihihi. Cái này mình hổng biết đúng hay kg à nha . Mình mãi đến 31 mới theo chàng về dinh .
các mẹ 76 ơi hội mình cũng hơi đông tí tẹo vậy chúng ta có gặp mặt hội hè tí k nhỉ dù sao trước lạ sau wen mà nói thực tôi ko biết các mẹ có giống tôi ko ở 1 điều là từ lúc tôi lập gia đình tôi thấy m mất hết bạn bè, còn bạn thân lại ở xa nhiều lúc có chuyện buồn mà ko biết tâm sự được với ai cả. Vì thế tôi cũng muốn hội ta gắn bó lâu dài các mẹ thấy thế nào? Tôi ko biết là các mẹ trong hội có ở hết ngoài hà nội ko hay là ở cả nơi khác nữa nhưng chúng ta đều là 76 vậy ko biết tụ họp thế nào, các mẹ cho ý kiến nhé.
Chào mẹ con nhà nhím! Tớ đang mong thoát khỏi bỉm sữa, cháo như cậu nhưng giờ tớ cũng đã phải hò hét rồi đấy. Bé nhà tớ bây giờ được 15 tháng rồi và cũng nghịch lắm.
ý kiến hay quá , nhưng họp làm sao được ? ai cũng bay tứ phía hết mà . Thôi thì tâm sự trên đây đi , còn kg thì add nick yahoo chat rảnh rảnh thì buôn dưa lê dưa gan .
Mình cũng Rồng đất đây. Mình cũng kiểu "cha già con mọn", mới có 1 nhóc tì hơn 3 tuổi thôi. Rất hân hạnh được làm quen với nhà Rồng nhé.
Mình nhảy 1 phát từ wtt sang đây xí gạch. Tuổi chúng mình ai cũng nói là vất vả, vào đây buôn dưa lê cho đời vui đê các bạn Rồng nhể.