Chào các mẹ, hôm nay tình cờ em đọc được bài về bé Nhân Ái, thực sự em không thể cầm được nước mắt. Nhìn bé mới đáng yêu làm sao. Em biết di ảnh của bé được đặt tại chùa Tứ Kỳ ở Hà Nội, em rất muốn đến thắp nén nhang cho bé. Em tìm trên mạng chỉ biết chùa ở Hoàng Liệt ( hình như ở gần Đuôi cá thì phải) nhưng không biết cụ thể địa chỉ ra sao. Em vào đây nhờ các mẹ giúp, mẹ nào biết làm ơn tả đường giúp em với. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều. Gửi con - Nhân Ái: Cho phép mẹ được gọi con bằng con vì con cũng trạc tuổi con trai của mẹ. Đến hôm nay mẹ mới được biết câu chuyện về con (tuy rằng hơi muộn), mẹ dành cả buổi chiều tìm đọc các bài về con, nước mắt không thôi lã chã rơi... Con gái đáng yêu quá, chỉ tiếc thời gian con ở trên đời thật quá ngắn ngủi... Con đi rồi, có rất nhiều giọt nước mắt khóc cho con... Ở nơi chín suối, cầu mong cho con gái bé nhỏ mãi mãi được khoẻ mạnh và hạnh phúc. Một ngày không xa mẹ sẽ đến thăm con. mong linh hồn con luôn cảm thấy ấm áp nơi cửa phật.... Yêu con! "Nhân Ái.... Thiên sứ đã về trời!"
Ðề: Các mẹ ai biết giúp em với ( mod cho em nhờ đến hết ngày mai thôi ạ, em cảm ơn Mod nhi Mình cũng đã đọc hết toàn bộ câu truyện về bé Nhân Ái, thật thương cho bé. Tuy nhiên bạn ơi, rất nhiều bé khác đang gặp khó khăn, thậm chí bị bỏ rơi. Nên giúp các bé ấy thì sẽ tốt hơn là hoài niệm về một cái gì đã thuộc về quá khứ.
Ðề: Các mẹ ai biết giúp em với ( mod cho em nhờ đến hết ngày mai thôi ạ, em cảm ơn Mod nhi Cảm ơn mẹ "Trong Nhan", em cũng nghĩ như vậy ạ, em cũng đã tìm hiểu và được biết có" Hội cha mẹ yêu Nhân Ái" gọi tắt là " Hội cha mẹ Nhân Ái",web: traitimnhanai.org, không chỉ tổ chức những lễ kỉ niệm cho Nhân ÁI mà còn làm rất nhiều việc thiện giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn. Em biết đến Nhân Ái cũng như " Hội cha mẹ Nhân ÁI" hơi muộn nhưng nhất định em sẽ đăng ký là thành viên của hội. Em cũng hi vọng sẽ có nhiều người tham gia để có thể giúp đỡ cho thật nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn.
Ðề: Các mẹ ai biết giúp em với ( mod cho em nhờ đến hết ngày mai thôi ạ, em cảm ơn Mod nhi Chùa Tứ Kỳ cũng gần nhà mẹ đẻ mình. Thế này nhé, bạn cứ đi theo đg Giải Phóng qua ĐUôi Cá xuống nữa, đi qua ngã 3 bến xe nước Ngầm 1 đoạn ngắn thì bạn sẽ nhìn thấy chùa Tứ Kỳ này nằm ngay sát mặt đường bên tay phải bạn theo chiều bạn đi xuống nhé. Tả thì có vẻ xa nhưng nó cũng chỉ qua đoạn Đuôi Cá 1 đoạn thôi bạn ạ
Ðề: Các mẹ ai biết giúp em với ( mod cho em nhờ đến hết ngày mai thôi ạ, em cảm ơn Mod nhi Em cảm ơn mẹ nó nhiều lắm ạ! Chúc chị 1 ngày tốt lành