KKhông biết các mẹ bán hàng đã ai gặp phải trường hợp bị mất tiền như mình chưa. Mình xin chia sẻ để mọi người cùng rút kinh nghiệm nhé! Cách đây 2 ngày khoảng 4h30 chiều khi mình đang bán hàng thì có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe Dream cũ vào xem cửa hàng mình. Anh ta xem một lượt các mặt hàng sau đó bảo bán cho 2 lốc sữa về cho cháu. Mình bảo của anh hết 30.000đ. Anh ta đưa cho mình 500.000đ., mình lấy 470.000đ trả lại. Khi mình đưa tiền cho anh ta , anh ta đếm xong rồi hỏi sữa bao nhiêu 1 lốc? Mình bảo 15.000đ. Anh ta bảo sao đắt thế, cách đây 2 ngày anh ta mua ở cửa hàng gần đây chỉ có 12.000đ thôi. Mình bảo giá sữa bây giờ lên rồi và chắc là không có giá đấy đâu và nếu đúng 12.000 thì tốt nhất anh nên quay lại đó mua. Anh ta bảo nhưng bây giờ vào đó tắc đường không đi vào được nếu bán 12.000 thì lấy còn không thì thôi. Mình bảo không bán được đâu anh ah và mình lấy lại sữa và đưa lại 500.000 đồng mà quên không lấy lại 470.000 đồng. Đến tối khi kiểm tiền mình mới phát hiện ra là mất các bạn ah. Thực chất anh ta cố tình tạo ra cuộc tranh luận để mình quên không lấy lại tiền. May mà số tiền không nhiều nhưng đó cũng là 1 kinh nghiệm. Khi bán hàng nếu có khách vào xem hàng nhanh, mua ít mà đưa tiền to các mẹ phải để ý đấy nhé! Chúc các bố mẹ đắt hàng!.