Nhiều khi nghĩ cũng thấy tủi thân ghê gớm, nhưng biết thế nào được khi mà ở trên này có mỗi hai vợ chồng, tất cả mọi thứ đều phải tự lập hết, cơm áo gạo tiền quay cuồng, lại còn gánh nợ làm nhà trên vai... chồng thì sáng ra 7h00 đã đi làm rồi, tối thì 7h00 mới về đến nhà, làm công trình nên bận rộn, giờ làm lại lệch với vợ nữa nên cũng chỉ chia sẻ được chút ít việc nhà vào thời gian còn lại và chủ nhật với vợ. Vậy là đã hết 5 tháng bầu bí, ngày nào cũng tự đi làm 22km, sáng đưa, chiều đón con đi học, chợ búa, tắm giặt cho con. trộm vía 3 mẹ con đều khỏe... tập 2 đúng là chả có điều kiện chăm như tập đầu. cứ lịch trình làm việc như vắt chanh từ thứ 2- thứ 7 như thế. Đúng là k gì quý bằng sức khỏe.
tùy điều kiện từng gia đình thôi mn ah như mình thì tự bản thân làm hết cũng chẳng có ai hỗ trợ gì cả
nhà tớ cũng thế chồng cũng làm công trình bận sáng mở mắt ra đã đi về nhà tối mịt, 3 mẹ con chăm nhau, đúng là thêm tập 2 vất vả quá
Mình cũng thế các mẹ ạ. Tập 1 thì còn đc chồng mua chim bồ câu, nấu cháo cá cho ăn, mua dừa cho uống. Tập 2 thì vừa bận công việc vừa bận con nên chả chăm lo gì nữa, chưa từng ăn bữa cháo chim cháo cá nào, sáng nào cũng tất bật hết chồng lại con, tối về cũng thế. Nhà mình bố mẹ 2 bên đều ở quê, sinh xong chắc nhờ mẹ chồng đc tháng đầu rồi lại tự mình chăm con đến lúc đi làm thôi, mệt mỏi nhưng phải cố ...
Đúng là hai vo chồng tỉnh lẻ, lập nghiệp ở HN, ko có ông bà ở cùng mệt bơ phờ. Nắng nóng, đi làm cả tuần, nhọc hết người, về đến nhà, lai cơm nước, tắm giặt cho con. Oi mẹ ơi! mệt ko ăn uống dc luôn