Các mẹ đã bị sốt xuất huyết bao giò chưa ạ, hic hic, e vừa bị khỏi đây, kinh khủng lắm các mẹ ạ . Mấy hôm sốt toàn 40 độ, mẹ em lúc nào cũng kè kè bên cạnh với cái phích nước nóng để chườm cho e , mẹ thì đỏ rát hết cả tay còn e thì toét hết cả nách vs cổ vì 5p lại chườm một lần nghĩ lại mấy hôm nằm viện mà khiếp
Chị có biết nguyên nhân vì sao chị lại bị sốt xuất huyết ko ạ? Mùa này thấy bảo nhiều muỗi nên dễ bị nhiễm bệnh. Khu em ở trọ cũng có khá nhiều muỗi, buông màn mà tối vẫn bị muỗi đốt.
Ôi nghe mn kể sợ quá. Dnay đang là dịch đấy. Cơ quan chồng em mấy đồng chí bị liền luôn. Hi vọng nó đừng sờ đến em (((. Chúc mừng mn hết ốm nhé
e chỉ đoán là hôm e lên chăm bác e, mà khu nhà bác đợt ý lại là khu ổ dịch nên e bị dính chưởng thui, mn phải buông màn cẩn thận vào, từ bé e chả nằm viện bjo, thế mà phải nằm gần chục hôm sợ xanh mặt
nhà mn cũng phải cẩn thận đấy, hihi, k may con muỗi mang bệnh nó đốt là dính luôn đấy, mấy hôm e bị sốt cao quá vẫn tỉnh mà như mơ ấy, ai làm gì cũng mặc ai, người lờ đờ như sắp tèo ấy
e chỉ truyền hai chai nước thôi, nhưng ngày nàoe cũng lấy máu 2 lần, sợ xanh mặt, lại còn toàn thực tập đi lấy máu, e thì nhát, ven thì mahr, mỗil ần cứ phải chọc 3 lần mới lấy đc đủ lượng máu, ui trời,, nghĩ mà sợ quá
Đang mùa sốt xuất huyết đấy ah. Mọi người cố gắng giữ sức khỏe, xúc miệng nước muối và nâng cao sức đề kháng cho cơ thế.
Em đã từng bị 1 lần vào thời sinh viên, thật là khủng khiếp, lúc đó người yêu vẫn đang là sv Y5 mà dám tự điều trị cho người yêu, nói chung là mệt như chưa bao giờ mệt như vậy ấy. Nghe ông xã em nói nếu bị 1 lần nữa sẽ có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng đấy mn ạ!
thế cơ ak mn, ui sợ thế , có cu cậu vào viện sau e một hai hôm bị xuất huyết trong, còn đi tiểu ra máu nữa, tiểu cầu của cậu ta còn có hơn 30, thế là phải chuyển lên bạch mai gấp, nhìn cậu ý mà e sợ quá, cũng may e bị ra ngoài với nổi ban nhẹ thôi
sốt xuất huyết thì sợ lắm. Nổi ban, mẩn đỏ đầy người. Mn chịu khó nằm viện cho nhanh khỏi, không lơ là được đâu mn ạ.
mn phải cẩn thận đấy nhé, ăn thật nhìu và uống cũng thật nhìu, hic hic, ở xóm e có ng bị sốt xuất huyết mà k để ý , nghĩ là sốt thường, tự điều trị, bây giờ lên viện ng ta bảo liệt nửa người rùi.
cũng tùy ng thui mn ạ, nổi ban ra ngoài còn đỡ, có ng bị xuất huyết bên trong nữa ý, đợt e bị e chỉ nổi ban 2 ngày thui, hết sốt cao mới có ban đỏ và ngứa điên