Khi cãi nhau, các bạn ghét nhất hành động nào của người phụ nữ? Rất mong nhận được ý kiến của cả 2 phía
Vc tớ ít cãi nhau. Hi hi. Vì phần lớn ko khí căng thẳng trong gd là do tớ. Mỗi khi ko vừa ý thì tớ là người hay kêu ca, rên rỉ hoặc la hét (xấu tính thật), chồng tớ hầu như ko kêu ca, than vãn j bao giờ (chắc tớ hoàn hảo quá ). Chồng tớ chỉ có 1 vài lần tức giận (vc tớ cưới sắp 11 năm), là khi tớ về kể chuyện vc cãi nhau với nhà ngoại và 1 lần tớ sinh em bé, chồng tớ cho 2 đứa lớn sang ngoại ăn vơm, tớ đt cho bà ngoại, bảo bà gói cho tớ 1 đĩa thịt gà đê4 chồng tớ mang về. Nói chung chồng tớ ghét nhất khi bị mất mặt với nhà ngoại, thế thôi.
Mình thì cãi nhau hay kể lể những lần...cãi nhau trước. Mỗi lần như thế là y như rằng lão ck sẽ không thèm nói câu nào nữa và bỏ ra ngoài, có lẽ lão dị ứng với cái này nhất