Hai ngày cuối tuần vừa rồi vợ chồng em lên TP Lạng Sơn có việc rồi tranh thủ lên cửa khẩu Tân Thanh mua sắm. Vì nhà có con nhỏ nên em muốn tìm mua một cái đèn tích điện đề phòng khi mất điện còn có cái đèn bật lên cho nó sáng nhà. Tìm mua mãi thì đến 1 cái Kiot, thấy chủ Kiot mời chào nhiệt tình quá nên vc em vào xem. Thấy ưng cái đèn đó nên em hỏi giá và mua. Ở đây hàng rẻ nhưng người ta nói thách đến 3-4 lần (em đi mua sắm ở đây lần này là lần thứ 3 nên cũng nắm được). Cái đèn đó là đèn nhỏ, chủ quán nói 180k (hôm trc em hỏi trên chợ Đông Kinh có 150k chưa trả giá à). Em bảo 110k bán ko? CHủ quán bảo không bán nên em đi, đi đc 1 đoạn thì họ gọi quay lại và đồng ý bán. Em nhận cái đèn đó, trả tiền rồi đi mua tiếp. Vì chị hàng xóm biết em đi Lạng Sơn nên cũng gửi em mua hộ 1 cái đèn nhưng là đèn to. Em lại đi tìm mua têm 1 cái nữa, sang một kiot khác chủ quán họ giới thiệu về sản phẩm cho em, em mới vỡ lẽ là em vừa mua cái đèn 110k đó mà chủ kiot đó chưa đưa dây xạc đèn cho mình mà chỉ đưa mỗi cái đèn. Em quay lại bảo - anh ơi anh cho em xin cái dây xạc, lúc nãy anh mới chỉ đưa đèn chứ chưa đưa dây xạc cho em. Thằng chủ quán đó mặt lạnh như tiền bảo - em cứ về lấy mấy cái dây như vậy lắp vào là xạc được, nếu muốn có xạc thì mua thêm xạc 20k Em bảo ơ anh bán hàng sao anh lại lừa khách như thế? Đèn phải có xạc đi cùng chứ? Anh bán điện thoại thì anh cũng bán điện thoại riêng xạc riêng ah? bla bla........... Cuối cùng em lại phải trả thêm 20k cho chủ kiot đó Em có ghi lại địa chỉ để các mẹ cảnh giác: Anh Văn- 0985 676 998 Đ/c: Ki ốt T2D4- Tầng 2 chợ Trung Tâm thương mại Hồng Kông- Cửa Khẩu Tân Thanh
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Chia buồn với mẹ nó, mình cũng đi với đoàn vào đây nhưng k mua gì cả vì biết mua ở đây kiểu gì cũng bị đắt mà hàng là hàng tàu bãi 100 cái mới dc 1 cái bền thôi.
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Đúng rồi mẹ nó ah. Vào đó gần như 100% là hàng Trung Quốc. Nhìn mặt hàng nào nó cũng dại dại
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé cám ơn mẹ nó đã chia sẻ thông tin nhé sao trên đời nhiều người bán hàng kiểu lừa lọc quá
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Trên đấy toàn hàng TQ mà lại nói thách kinh người. E có đứa bạn trênn đấy thỉnh thoảng lên chơi sang TQ toàn xem quần áo chứ chả mua đồ gia dụng bao giờ.
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Toàn hàng TQ thôi mẹ nó ah. Nói thách thì cứ phải gấp 3 gấp 4. Có 1 bà chào em mua áo mưa, bảo có 150/ cái, em lắc đầu ko mua, bà ấy bảo 120k nhé...110k nhé...80k mua không...50k nhé. Em ngán ngẩm bảo...cháu không mua
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé chỗ em có cái chợ mà người ta rỉ tai nhau rằng vào đó phải chia 3 giá rồi trả 1/3 thế nào cũng mua được hàng
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé ôi sao lại có kiểu bán hàng như thế chứ >.< up cho các mẹ khác cùng cảnh giác
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé thật chia buồn với mn, em thấy nhiều người bán hàng bây giờ kì lắm, cứ thích thách cho thật cao, trước e mua 1 cái áo ở chợ đêm, bạn bè rủ đi em cũng ham vui chứ bình thường em cũng ít mua đồ ở chợ. nói cái áo 210k. bạn em trả 70k ok bán liền. hiểu là mình cũng bị hớ rồi đấy. thách kiểu ấy trả bao nhiêu mới không hớ hả các chị. thiệt tình. Nhiều lúc mình thấy đi mua đồ mình trở nên bị ngu ngu sao ý.
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé khổ thân mn, vì là khách lạ nên họ làm thế, chứ như e thấy bán trên lcm vớ vẩn bị banned nick hoặc bị các mẹ góp ý ngay, có khi còn yên tâm an toàn và rẻ hơn ở Lạng Sơn ạ
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Lạng Sơn nổi tiếng với kiểu buôn bán như vậy mà, mình thì chả ham mua hàng trên đó tẹo nào
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Em thấy chị bảo nói thách gấp 3-4 lần mà họ nói 180k chị mua 110k ạ ? Em hơi thắc mắc chỗ này! Bọn bán hàng đểu thật! Em chưa đi chợ này bao giờ!
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Cảm ơn mn chia sẻ thông tin. Các mẹ đi Lạng sơn nhớ cảnh giác nhé. Em thì em chẳng ham hố Lạng Sơn lắm, toàn hàng TQ chất lượng không biết ntn mà nói thách thì ghê người