Ôi vừa sáng hôm qua em mua nhộng tằm cho bé con nhà em ăn, nhưng em mua ở hàng loại vừa được bóc ra khỏi kén vẫn còn ngoe nguẩy không biết có dễ bị ngộ độc không nhỉ?
Sáng nay vừa đọc bài này cũng thấy gai gai người. Nhà mình hay ăn nhộng, nhưng hay chọn loại còn đang sống, hy vọng là không sao.
Cứ hình dung ra nhộng là mình lại sợvì mình đầu bảng về bệnh dị ứng, ăn tôm k bóc vỏ, canh cua hay là ăn nhộng chỉ cần 10 phút sau là biết ngay. Mẩn đầy người và mătk mũi sưng húp lên như ong đốt. Mấy bé nhà mình có dám cho ăn những đồ này đâu, chỉ sợ giống như mẹ.
Không nên lo lắng. Ăn nhộng tằm có thể bị dị ứng nhưng không phải ai cũng bị đâu. Mà đâu chỉ có nhộng tằm? Cua, tôm cùng nhiều thứ khác cũng có thể dẫn đến nguY cơ tương tự. Báo VnEXpress giật tiêu đề như thế là nhằm câu khách Và làm giật gân thôi. Nếu các mẹ cho con ăn từ từ thì có thể biết mà tránh.
Em thấy khá nhiều người ăn nhưng có vẻ không sao thì phải, báo chí nhiều khi làm rùng beng mọi chuyện lên để câu khách.
Báo chí cứ giật tít giật gân như vậy thì chỉ khổ người nông dân mà thôi. Hic hịc Nhà mình ăn mãi có sao đâu, quan trọng là chọn loại tươi ngon, cắt từ kén ra là được