Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé đúng đó.sáng nay mình nghe thông báo cẩn thận trộm cắp....... dạo này bị cắp nhiều.
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Vâng cho nên mọi người nhớ cẩn thận hơn ạ,thôi em coi của đi thay ng,nghĩ lại vãn thấy buồn phát khóc
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Chia sẻ với chủ top ạ. Bọn ăn không ngồi dồi ấy rồi có ngày chúng nó sẽ bị tóm.
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Cảm ơn mn Em báo công an phường rồi,em hỏi án bn luôn,kể cả mất thêm tiền miễn là bắt đc nó,cho nó ngồi tù vài năm cho sáng mắt
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Chia buồn với mẹ nó.. nhà Tham hơi sơ ý việc này...từ nay phải cẩn thận cửa nẻo hơn mới được...
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé chia bùn, mn kể tỉ mỉ hơn coi mất mát ra sao để mọi ng rút kinh nghiệm với
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé chia sẻ với bạn. giờ bọn trộm cắp chúng tinh ranh lắm, mình sơ sểnh tí mà mất của. các mom nhớ cẩn thận cửa nẻo, chỉ sợ tối các ông coi World Cup rồi ngủ quên, cửa sổ ko đóng là mất trộm ngay
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé E đưa con đi học lúc 8h kém 20 thôi mn ạ,ăn sáng xong quay về hơn 8h,chạy lên gác phơi cho chồng đôi giày,thấy cửa tum bị cậy,chạy xuống dứoi phòng thì tủ tiền bị mở,ip,ipad mất hết,may mà ip có khóa icloud nó cũng chả làm j đc,nhưng ipad vẫn để fw thấp nên nó tẩu tán đc rồi,e vừa xem mail xong( ,à nhắc các mẹ có ip,ipad up hết lên 7.0 để chúng nó có trộm cũng chả bán đc giá cao nhé,luôn bật định vị với find my phone nữa ạ
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Chia buồn với chủ top nhé! Giờ trộm cắp trắng trợn lắm cơ. Chị e mình cũng phải nhắc người thân cảnh giác mới đc.
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Vâng,cứ cẩn thận đồ đạc cửa nẻo mn ạ,đừng để tiền mặt nhiều trong nhà
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé nhà e e cnhan trong cty mình vừa bị cướp đột nhập lúc gần 12h đêm. Có 2 mẹ con ở nhà, chồng thì đi làm đêm. khóa cổng rồi mà nó còn nhảy vào. Bịt kín mặt, dùng dao khống chế người rồi khoắng tiền, mất gần 40 triệu. Sợ lắm
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Chồng tớ vừa dựng xe khóa cổ đi vào kho của công ty (Ở Ngụy Như Kon Tum) xong ra luôn mà xe đã bốc hơi rồi. Báo công an (để nó lưu hồ sơ thôi chứ chả hy vọng j) thì nó bảo: ôi giời mùa world cup mà!!
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Chia buồn vs mn nhé :"( giờ trộm cắp như ranh ý, cứ phải cẩn thận
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé chia buồn cùng chị . Bọn thất đức ấy thế nào cũng bị bắt thôi ạ
Ðề: Các mẹ cẩn thận mùa world cup nhé Ôi sợ thế,nhà e chủ quan quá nhưng may đêm hôm nó ko mò vào,tuần trc chồng e đi ctac ' liên miên chứ nó mò vào nhà e đúng lúc sáng chứng tỏ thèm tiền lắm rồi,chắc thua bóng bánh.Mọi ng tốt nhất đừng để nhiều tiền trong nhà,để ít tiền tiêu dùng thôi,điện thoại chắc dùng máy đểu thôi ạ,mất đỡ xót.Nhưng nghĩ cũng may,mấy mẹ con ko sao là tốt lắm rồi ạ