Em có cô bạn, cậu ấy đi tới phố Nguyễn Lương Bằng thì bị thủng săm phải dắt 1 đoạn dài, tới 40 Nguyễn Lương Bằng thấy 1 hàng sủa xe cô ấy dắt vào, nhân viên niềm nở 1 cách lạ thường. 1 người đon đả dắt xe, 1 lấy ghế mời cô ấy vào nhà ngồi. Cô bạn em nhẹ dạ cả tin vào trong ngồi mát. 1 lúc sau thợ gọi ra bảo săm bị rách to bảo phải thay, mất 100k. Cô bạn em đang vôi nên ok. 1 lát sau thợ gọi ra lốp em thủng to quá, phải thay thôi, 400k. 1 lúc nữa, lại gọi, lần này thì xe em xong rồi nhé. dắt xe ra hồ hởi nổ máy, mãi không nổ máy được anh ơi ra xem thế này. Xe em bị hỏng IC rồi thay 650k em nhé, đưa anh dắt vào thay cho. may mà giờ mới tỉnh ra, dắt ra chỗ khác thay mất 400k. Của hàng ấy là 40 Nguyễn Lương Bằng. Các mẹ chú ý nhé, Warring nếu các mẹ đi vá săm thì nhớ ngồi bên cạnh không nó xé săm đấy ạ. và giá thay chỉ cùng lắm là 80k thôi.
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. cái này chỉ lừa đc mấy mẹ nhẹ dạ cả tin thôi, e cũng có lần hỏng xe ko nổ đc dắt vào thợ bảo phải bổ máy, e chả bít làm thế nào gọi về hỏi bố e, bố em bảo kiếm chỗ gửi vào để hôm sau ông đi ra lấy (lần đấy e đi xa nhà mất 20km), hôm sau bố em lấy xe xem mang ra sửa hết có 50k, hix hix
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Lên cho các mẹ biết mà cảnh giác nào, bây giờ lắm kiểu quá.
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. e cũng đã đọc về chuyện này lâu rồi, up cho cả nhà biết để đề phòng nhé. 40 Nguyễn Lương Bằng, cả nhà cẩn thận!
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. trời sao lại có người táng tận lương tâm thế chứ, sợ thật, mong các mẹ biết mà tránh.
Re: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Ôi trời giống hệt em gái em lấy xe em đi ko nổ máy đ][cj dắt vào hàng nó bắt thay IC và bình ắc quy- thay xong gọi về kêu em ra trả tiền 700k em điên tiết chủi nhau ở đó(kể ra lúc đó em cũng liều-nhwng điên rồi mà) cuối cùng nó cho trả lại bình ắc quy,mất toi 300k.Lâu rồi nên em quên cả địa chỉ chỗ đó. Chúc các mẹ sáng suốt
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. cũng là một hình thức kiếm tiềm nhưng theo kiểu chặt chém dã man. Tốt nhất là phụ nữ nếu xe hỏng hỏi xem cửa hàng của hãng ở đâu rồi vào đó sửa.
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Thật bực mình với cái bọn làm ăn vớ vẩn này. Tránh xa 40 Nguyễn Lương Bằng các mẹ nhé!
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Tôi bị dính mấy vụ này rồi. Hỏng dọc đường nên phải chấp nhận thôi. Những người làm ăn chụp giật kiểu như thế thì ko được lâu đâu ạ. Cảm ơn chủ TOP đã chia sẻ thông tin.
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. bố mẹ nào biết chỗ nào nữa thì up lên cho các mẹ cảnh giác, chị em nhiều khi không biết mà mất tiền oan, em nghe đến lốp rách là em biết lốp thì làm gì mà rách khi đi đường ở phố. Em nghe noí còn có của hàng ở 101 Đê La Thành nữa các mẹ chú ý nhé.
Re: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. khiếp quá thôi, các mẹ cần phải tích cực cập nhật những chỗ làm ăn khốn nạn thế này để mọi ngời cùng tẩy chay
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Em cũng bị 1 lần trên đường Trường Chinh.Đang đi bt tự dưng xịt lốp lại có 1 bác "tốt bụng" đi ngay đằng sau bảo vào bác thay xăm cho mà đang là 8h tối các mẹ nhé.Xong chém đẹp của e 150k.e mặc cả mãi mới 100k.Vẫn còn may chán.các mẹ đi đg cẩn thận với những loại người như vậy.Tốt nhất là dắt bộ tìm quán của hãng ỏ gửi đâu đó rồi gọi ng nga ra sẽ tốt hơn đấy ạ.Toàn bắt nạt đàn bà con gái >"<
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Hic đúng là quá nhiều chiêu lừa đảo, các mẹ vào thêm link này đọc nhé. Tiện thể có mẹ nào làm ngân han vietcombank thì pm m nha, m đang cần tư vấn giúp http://www.lamchame.com/forum/showt...ồi-Nhờ-mod-3-ngày-để-các-mẹ-biết-mà-cảnh-giác
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. nào nào góp chút công sức vào công chuộc vạch mặt kẻ gian nào, 40 nguyễn lương bằng sửa xe máy láo lếu các mẹ nhé
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. trời ơi hà nội đất chật người đông nên lắm ma quỷ,em ở quê có lần hết tiền khóc lóc thế là anh thợ bảo cho nợ lần sau qua trả,mà em có quen biết gì đâu,lại có lần gặp 1 anh cùng quê đi làm thợ ngoài này căng xích miễn phí cho.em dạo này phải cẩn thận,giả vờ bố mẹ anh em đầy người xung quanh,mặc dù người thân đều ở quê cả,ko họ thấy em thật thà lại bắt nạt.em đi chỗ lĩnh nam thì phanh bị kẹt hay sao đó,dắt vào quán sửa thì họ phán phanh hỏng,phải thay toàn bộ.em chần chừ vì phanh và dầu bố em vừa thay mới hoàn toàn trước khi giao xe cho em,thấy vậy anh thợ kêu phanh mà ko thay thì tốn xăng và máy rất nóng,gây... cháy xe,rồi phán dầu xe đã cạn,đầu bò (hay bộ phận gì đó tên gần giống thế,vì em mù về máy móc nên ko rõ) cũng phải sửa,tóm lại phanh hơi kẹt mà họ bắt ra 1 đóng bệnh.em gọi ngay về cho bố,bố em quát ầm lên là phanh và dầu chẳng việc gì phải thay,nó thay cho đồ dởm có mà chết,chẳng qua dây phanh bị kẹt thì chỉnh lại thôi,bố gọi thằng anh họ phi xe đến sửa cho trong khi em uống nước mía quán bên cạnh hihi,mặc kệ thằng thợ sửa xe tức chết,cứ đi ra đi vào bảo em ko sửa là hỏng xe đấy.nghĩ lại thấy mình ngu thật,mắc bệnh cả tin,mà em đi con wave quèn,ăn mặc sinh viên nghèo sao họ nỡ chặt chém nhỉ
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Bây giờ sao có nhiều kẻ làm ăn theo kiểu cứa cổ người khác thế không biết.
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Các mẹ cảnh giác cả bọn treo biển hay phát tờ rơi:giảm 50% CÔNG BẢO DƯỠNG hay TẶNG 1 HỘP DẦU MÁY KHI BẢO DƯỠNG.khi vào bảo dưỡng đúng là tặng thật, giảm thật,nhưng phiếu thanh toán 4-500k là ít,vì nó bắt thay đồ mặc dù đồ của mình còn tốt,bảo dưỡng ở hàng quen chỉ mất khoảng 100k,đồ nào hỏng mới phải thay.Sửa xe ở hãng thì siêu đắt,nó nghĩ ra đủ thứ bắt mình thay đấy,chỉ mang đến hãng khi còn bảo hành thôi,nên sửa ở hàng quen có uy tín,trong ngõ giá sẽ rẻ hơn mà không bị chặt chém
Ðề: Em nhờ MOD 2 ngày. Các mẹ cẩn thận nhé. Đúng! Mình đi sửa xe máy là toàn ngồi xem họ làm thôi, mình biết trò này lâu rùi. Hầu như chõ nào cũg thế, phải đề phòng!