Hà Nội: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi menhim1982, 17/3/2011.

  1. procaryot

    procaryot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    trời. Thật ko dám tin trên đời này còn nhiều người xấu như thế.
    up lên giúp các chị vạch trần cái bọn người xấu này đi. Bực mình!!!
     
    Đang tải...


  2. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Khổ thân các mẹ long đong trong việc tìm người gv quá, nhà mình trước cũng thế, bà nội đang trông cháu lại muốn về vì lý do sức khoẻ, mình cũng phải nhờ khắp nơi tìm người, may mà tìm được một bà hàng xóm nhà bà ngoại, cũng chả khéo léo giỏi giang gì, bảo gì làm đó ( thỉnh thoảng có việc bảo nhưng quên không làm hoặc cố tình không làm) nhưng được cái thật thà, lại cùng quê với nhau nên cũng yên tâm.
    Chúc mẹ nào còn long đong với chuyện osin thì sớm được như ý nhé ( hi hi, cái này khó lắm nhé :D)
     
  3. tuti.bui

    tuti.bui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Nói đến giúp việc mình lại bức xúc vô cùng, không phải mình ghét người dân quê đâu vì mình cũng từng lớn nên ở quê nên luôn thấy họ rất thật thà, chất phát vô cùng. Nhưng có lẽ vì ý nghĩ ấy mà mình luôn bị lừa,... từ gờ mình nghĩ khác, hiện tại không tin ai cả. Con mình 4 tháng và mình đang ngồi nhà ôm con, thành osin chính hiệu dù kinh tế không khá giả gì.

    Giúp việc đời đầu nhà mình nghỉ lúc mình vừa sinh được 10 ngày, bà ấy về Tết rồi nói đi chữa bệnh phải mất hơn tháng không lên nữa... sau đánh tiếng tăng lương thì mới làm trong khi đó làm được 3 tháng tăng 2 lần rôi. Lúc đó thằng lớn 20 tháng, bà nội vừa ngã xe... mình vào thế bí nhưng thôi, không kiêng khem gì hết, mình làm tất chứ không cần người như thế.

    Sau 3 tháng về ngoại mình tìm được 1 cô người Hà Tây. Cô này thật thà, chất phát mình rất quý và cũng muốn cô làm việc lâu dài... Mình cũng sắp phải đi làm nên 2 vợ chồng cố gắng tốt nhất có thể để vừa giữ người, vừa để họ chăm con mình tốt. Hàng ngày cô chăm đứa bé, nói chính xã là làm quen thôi vì mình vẫn ở nhà, thằng lớn thì đi học. Cô nói cô làm đến khi nào thằng con cô (học lớp 12) lấy vợ mới nghỉ, cô không phải người thế này thế kia...Sau 1 tháng cô nói về thăm nhà rồi gọi lại bảo mẹ chồng cô ốm chưa đi ngay được... Sau này mình hỏi thăm được biết mẹ chồng cô chết lâu rồi, vả lại cô nói bế trẻ con mùa hè nóng lắm không thích, thich trông đứa biết đi còn đi chơi được...

    Lần thứ 3 mình qua trung tâm, mình quyết tâm không để bị lừa và phải làm hợp đồng rõ ràng, công việc lương thưởng, không làm thì thôi luôn . Sau khi hẹn 1 cô người Ninh Bình đến mình mất cả buổi đợi không thấy đâu. Đến lúc gọi về TT thì cô ấy về luôn không làm... Lý do là nhà mình ở trung cư trên tầng 5, cô ấy lên đến tầng 3 chê nhà cao, mỏi chân không làm... Vậy là quyền lựa chọn không phải ở chủ nhà nữa. Và bây giờ mình vừa xin nghỉ không lương vì không có người trông con, ông bà nội ngoại ở xa...

    Còn đây là chuyện osin nhà em mình, chuyện thật 100% và mình đã mất ngủ vì bức xúc quá. Nó cũng tìm qua TT, 1 người làm được 1 tuần, còn bà thứ 2 này được 2 tuần vừa cho nghỉ. Bà này người Thái nguyên, theo giới thiệu thì nhà khá giả, đi làm 10 năm ở Thái thinh rồi, nhà chủ vào SG nên muốn tìm nhà khác. Với lại trông trẻ quen rồi thì thích làm thôi chứ không vì tiền. Em mình rất ưng cô này, hàng ngày cô dậy từ 5h lau dọn nhà cửa, làm mọi việc xong thi chăm bé (4 tháng) cho vợ chồng nó đi làm. Nhà còn có ông bà nội giúp đỡ nữa. Nói chung mọi thứ đều ok vì nó cũng kỹ tính nhưng cô này biết việc và trông cẩn thận lắm, mình thầm tiếc vì không may mắn như thế.

    Rồi một hôm con bé bị đi ngoài, vợc chồng nó quyết định đặt camera mục đích xem bà có cho bé ăn đúng giờ và hết cữ không thôi nên ông ba nội cũng để cô trên phòng chăm bé. Nó bận nên mấy ngày sau mới mở ra xem thì hỡi ôi..nó run bần bật vì tức giận, xốc... Hóa ra cô ấy cho con bé nhịn bữa sáng, bữa tiếp theo cô pha hết sữa như mẹ bé dặn rồi uống hết, đổ nước trắng vào cho bé uống... rửa luôn bình sữa vào cái chậu bẩn rồi lên giường ngủ, con bé thì năm đất hoặc cũi cho khỏi ngã. Khổ lỗi là con bé ngoan quá chỉ hậm hực khóc, chứ hết toáng lên như thằng ku nhà mình thì ông bà đã biết. Ngày nào cũng vậy, cô dậy sớm lát ngủ bù, cô thích chăm trẻ vì thế sao??? mà sinh năm 1954 chứ ít gì. Mình tự hỏi bao nhiêu trẻ em trong thàng phố này bị đói vì GV như thế. Ngày càng nhiều bé còi cọc mặc dù bố mẹ rất đầu tư: sữa Nhật, hoa quả, váng sữa... Mà đây còn có bố mẹ chồng ở nhà (ông bà bận xây nhà nên không để ý nhiều), với những nhà có mỗi 2 vợ chồng như mình, đi từ sáng đến tối thì thế nào đây??? Mà cô không hề có biểu hiện gì, một người biết việc, rất cẩn thận với bé thậm chí mời cô xem ti vi cô còn chẳng thiết thì ai ngờ...

    Mình đã bảo em mình đăng clip và xin cô kiểu ảnh lên trên này không biết bố cháu post vào đâu rồi..Vài lời chia sẻ với các mẹ chưa tìm được osin và các mẹ đang có osin rất tốt
     
  4. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    thế cuối cùng xử lý con mẹ GV đó như nào vậy , đọc mà tức hộc máu chắc con mẹ đó mà rơi vào tay mình thì kiểu gì cũng cho 1 trận , cũng là phụ nữa có con rồi mà sao nó dã man thế ,nói chung ko tin đc ai cả ngoài ông bà bố mẹ , còn nếu xác định để con cho Gv chăm thì phải đặt camera giám sát
     
  5. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,250
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Ui đọc mà hoảng wá thời giờ sao lại sống giả dối như thế chứ, đúng thật là vô lương tâm mà, thương bé wá, fải vạch mặt những ng đó thui ah
     
  6. trunghang

    trunghang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2011
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

     
    Sửa lần cuối: 30/5/2011
  7. yeuconnhieu1102

    yeuconnhieu1102 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Bạn chấp làm gì những kiểu tư duy buồn cười như vậy. Thời buổi ngày nay, xã hội bình đẳng. Người thuê giúp việc trả tiền để mua dịch vụ. Còn người giúp việc cung cấp dịch vụ để nhận công. Tất cả đều làm thuê để có thu nhập. Làm gì có cái việc nào là việc không tên (chỉ có những kẻ lười lao động mới nghĩ vậy). Làm gì có cái nghề nào là nghề cao cấp, nghề nào nghề thấp cấp. Tất cả các nghề đều cần thiết cho xã hội, không phân biệt cao thấp, tùy theo năng lực của mỗi người, trừ những nghề mạt hạng (tạm gọi là nghề) như ăn trộm, làm điếm... Mỗi người bình thường đều có năng lực riêng nhất định. Làm gì có chuyện những người có điều kiện ăn học lại nghĩ mình hơn người giúp việc học vấn thấp hơn, trong khi bản thân lại nấu một nồi cơm không xong. Dù học tới thạc sĩ quản trị kinh doanh tận cái xứ khỉ ho cò gáy nào thì cũng đừng nghĩ mình có ăn có học hơn người giúp việc nhé. Tất cả đều phải thể hiện bẳng những đóng góp cho xã hội nhé. Nói về quan hệ người giúp việc và người đi thuê. Người đi thuê giúp việc có nghĩ vụ trả công để người giúp việc lao động. Người giúp việc có nghĩ vụ làm việc đúng nghĩa để nhân tiền công. quan hệ bình đẳng giữa người với người, không chuyện ai hèn kém hơn, ai cao sang hơn. Nếu tôi xù tiền công của anh, nếu tôi hạ thấp anh... thì anh hẵng lên tiếng. Chứ đằng này, chưa làm việc đã tính chuyện ăn cắp, lười lao động, dối trá, trí trá, lừa đảo, lật lọng... thì có đối xử tốt thì người ta vẫn như vậy. Chính những kẻ đó mới nghĩ nghề giúp việc là nghề thấp kém nên không muốn làm, mà chỉ muốn lợi dụng nó để phạm pháp mà thôi.

    Nhân dịp này, mong muốn admin hoặc mod diễn đàn cho một topic dính trong mục người giúp việc để mọi người liệt kê danh sách đen những người giúp việc và những người môi giới có hành vi lừa đảo, mất uy tín, lật lọng, lười lao động... để mọi người tham khảo và tránh. Thực sự điều này rất cần thiết vì nó không chỉ hạn chế những thiệt hại vật chất mà nó hạn chế những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho con người, nhất là trẻ nhỏ. Thiệt hại này không gì bù đắp nổi và là vấn đề nhân đạo. Mong admin và mod xem xét.
     
    Meo_Luoi123 thích bài này.
  8. tuyetmai.brk

    tuyetmai.brk Mít mật

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    hic Thời đại bây giờ Osin nắm quyền các mẹ ah. Osin nhà chị mình mỗi trông con, khi nào có ai bế cho thì lượn từ bếp vào nhà như kiểu là có việc nhưng chẳng làm cái gì cả. Mà là hàng xóm dưới quê đấy. Còn đòi mua thẻ điện thoại hàng tháng nữa cơ. Chị mình trả 2.5tr/tháng. Chối quá không chịu nổi giờ cho nghỉ rồi. HIC. Tình hình này chắc sau này có bé mình nghỉ nhà ôm con thôi.....
     
  9. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    ôi đọc mà em phát mệt theo các mẹ. Các mẹ chê các em TH em ko trách đâu, vì nói thật là em về quê mà còn phát điên lên vì mọi người ở quê lười điên lên được. Tin đc ko ? Cô em giờ gần 60 tuổi rồi, nên ko làm việc nữa, cái này thì hợp lý thôi ạ. Bố mẹ em ko ở gần nên nhờ cô lấy hộ lương hưu của ông bà, để cứ buổi sáng là mua đồ ăn sáng cho ông bà ( bố mẹ ko kiểm soát hết bao nhiêu 1 tháng, tiền đi chợ ăn 2 bữa còn lại và mua sữa, mua đồ cho ông bà thì bố mẹ tính riêng với người ở chăm ông bà rồi ) ... hic, thế mà các mẹ biết ko, cô 1 tuần may ra mua đồ ăn cho ông bà nhiều thì đc 2 bữa sáng, bị bố mẹ hỏi toàn bảo là hôm đó em ốm ko đi đc, trong khi cháu nội ngoại mấy đứa trong nhà lại ko nhờ, ông bà giờ lẫn rồi đâu có biết mà mách... Đến lúc phát hiện ra thương ông bà quá, đến lương mình còn chẳng đc tiêu...

    Nhà mình thì bố mẹ thấy ở quê ngoài làm ruộng chả chịu làm nghề phụ gì cả, rồi suốt năm suốt tháng kêu đói, đói quá đi chứ, mỗi trồng lúa với trồng màu thì đủ ăn sao nổi, nhất là lại cũng chả chăm làm ... Chả dám tìm việc làm giúp việc trên HN hộ đâu, vì cũng từng giúp thế rồi, toàn bị bạn bè nói khéo trả về vì lười quá, mà lại lắm chuyện, suốt ngày về quê nói xấu nhà chủ ... chán ko chịu đc.

    Mình còn 1 tháng nữa sinh, dự định nghỉ hẳn 1 năm ở nhà trông con tới khi con biết đi, sau đó gửi con nhà trẻ có camera cho đỡ lo lắng, còn khi ở nhà hết cữ thì mình nhận việc về làm thêm, nếu mệt mỏi thì thuê 1 chị quen làm theo giờ, trả 25k/ 1h, thỏa thuận rồi.
     
  10. africa

    africa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,124
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Em thề là ...em không thuê giúp việc nữa.
    Em sẽ nghỉ ở nhà trông con đến khi bé đi nhà trẻ được (nếu sinh đứa thứ 2).
    Thực là tức với cái bà giúp việc nhà chị tuti.bui. Nhẫn tâm quá. Loại người đó thì ...
    Tức.
     
  11. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật 100%

    Hồi mình còn là SV (khoảng 5 năm về trước), cũng có một chị là khách hàng của mình ở Hoàng Cầu kể: Cũng 2 vc trẻ thuê người giúp việc, chồng thì đi làm CTy, vợ mở CH làm Tóc, Nên mọi việc giao hết cho bà GV, 2 vc cứ mải làm ăn, rùi bẵng đi một thời gian, thấy cu cậu nhà mình ít chơi, hay ngủ và nhìn có vẻ yếu yếu( cái này thì chuẩn nhé, vì hôm đó em đến nhà chị đưa hàng, thấy bé nhà chị ấy 2 tuổi mà còi cọc, xanh xao, mà người cứ uể oải, như bị còi xương ấy)., 2 anh chị mới bắt đầu theo dõi, thì hỡi ôi, cả 2 đều bị shock khi mà Osin cho thuốc ngủ vào cháo của bé, để bé khỏi phải quấy khóc,để bà ấy có thời gian dọn dẹp việc nhà- theo lời bà ấy nói vậy,

    - 2 vc mới tưc quá định đưa bà ấy ra đồn CA, nhưng bà ấy van xin nên thôi, Vậy là chị ấy đành mở CH ở nhà và tự chăm con, Chị ấy bảo,,,,Chỉ hy vọng bé nhà chị ấy trở lại BT, và chị ấy nói,,,,Thấy cháu cũng chịu chơi và ăn ngoan hơn nên anh chị ấy cũng mừng, nếu ko chị ấy sẽ ko tha thứ cho bà Osin kia.....

    Thật đau lòng, nên em thuê người GV nhưng thỉnh thoảng em vẫn phải về qua nhà để xem thế nào. Mặc dù bác GV nhà em là do bà ngoại giới thiệu và em thuê bác được 6mon rùi, ko thấy có gì khác thường cả. Nhiều khi nghĩ, mình thật may mắn, vì tìm được người GV tốt( mặc dù nhiều khi cũng hơi bị ức chế, nhưng cái này bỏ qua được - tất cả vì con)........

    Chúc cho các mẹ tìm được người GV ưng ý.............
     
  12. bopbiyeu

    bopbiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    dã man quá, ...................
     
  13. Mẹ Mít còi

    Mẹ Mít còi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    có giúp việc nhà m, ghét cho bé ăn sữa buổi trưa vì còn phải ngủ trưa. Mình pha sữa xong đi ăn cơm, vừa đi ra cầu thang quay vào đã thấy bình sữa hết nhẵn :d chả nhờ đc ai mà cũng k tìm đc ng thay nên đành kệ, bố mẹ ở nhà thì cố gắng cho con ăn bù. Trộm vía bé nhà m cũng k đến nỗi gày còm, bé 2 tuổi thì m cho đi học.

    bà ấy uống sữa của con m đến hàng xóm còn biết, sang bóng gió v mình, n mà vẫn nhơn nhơn như k ấy
     
  14. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    ùi thế mà bạn cũng vẫn cho con người đó tiếp tục trông con mình đc thật sự pó tay bạn luôn phải mình nóng tính gặp phải loại đó túm tóc đá ra khỏi cửa ngay lập tức , loại người ác ôn vậy ko nên tiếc vì 1 giấc ngủ của người lớn mà bỏ đói con trẻ thì làm sao người ta toàn tâm toàn ý chăm con mình đc
     
  15. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Các mẹ ơi con bé áo vàng này e vừa nhìn thấy nó trên trang wweb của 1 cty môi gioi quảng cáo trên
    lCM , mà giờ e chưa tìm thấy link mẹ nào qua trung tâm thì cẩn thận
     
    Meo_Luoi123 thích bài này.
  16. Meo_Luoi123

    Meo_Luoi123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    mẹ nó cố gắng tìm để bà con còn biết cảnh giác công nhận bọn này giờ nó thủ đoạn kinh dị luôn
     
  17. bopbiyeu

    bopbiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    2,053
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    ôi em yêu mẹ chồng em, .............................
     
  18. An Ji

    An Ji Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    hix,oín chi de don dep thoi cac me a.ko tin de ma giao cac be cho lu chung no dau :(( may wa minh o nha cham be.chu ko thi tha` ko con cai' con hon.xin chia se voi cac me.
    ps: con oín dau tien nhin quen lam.neu thay lai minh se bao'
     
  19. meyeubetom

    meyeubetom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    1,765
    Đã được thích:
    419
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Bạn ui mình đang có nhu cầu tìm người giúp việc gia đình, ăn ở tại gia, nhà có 4 người lớn, 2vc mình đi làm, bé gần 3t đi học. Chủ yếu làm việc nhà như: lau chùi, dọn dẹp, nấu nướng....Mình cần người ngoài 40t, người miền Bắc, thật thà chịu khó và sức khỏe tốt. K yêu cầu có kinh nghiệm. Có gì bạn PM mìhn nhé
     
  20. menhim1982

    menhim1982 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Ôi lâu ko vào topic, tưởng nó trôi mất đâu rồi, thế mà giờ lại thấy nó. Ko nghĩ có nhiều mẹ cùng hoàn cảnh thế. Sau vụ em TH, nhà tớ có mượn 1 bà ngoài 40 tuổi người Tuyên Quang, nhưng cũng được đâu 25 ngày bà chị xin nghỉ vì ko chịu được vất vả. Thế mới thấy mình ở thành phố nhưng sức khoẻ còn hơn mấy người ở quê ( trộm vía… )
     

Chia sẻ trang này