Hà Nội: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi menhim1982, 17/3/2011.

  1. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    nghe mấy chị làm chõ mình kể nhờ được Ông bà 2 bên mà mình thấy tủi thân quá.........hxxxx,
     
    Đang tải...


  2. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    sao chị này giống em thế, em đang tủi thân ghê ghớm đây. nhà em cách nhà ông bà chưa đến 1km, vậy mà nghỉ có 2 tháng hè ông bà cũng không trông giúp, nhiều hôm nhìn con nằm ngủ mà em thương nó quá không biết làm thế nào. cứ nghĩ mua nhà gần có gì đỡ đần, nhờ ông bà giúp đỡ. buồn quá

     
  3. Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mình thì thương ông bà nên ko muốn phiền ông bà,\.Để ông bà thảnh thơi , có thời gian chăm sóc cho bản thân.Nên ko thấy tủi thân gì cả.hihi
     
  4. phuong_trinh

    phuong_trinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    con này em trông quen quá mà không nhớ đã gặp ở đâu. hjc hjc, em có mẹ đi làm gv nên e hiểu tâm trạng các chị. em thấy một số nhà khi mẹ em đến đều kêu trc đó mất tiền vs osin rùi, nhất là dân Thanh Hóa, hjc hjc, có nhà mất cả cục 40tr liền. trc e cũng giới thiệu người gv cho các mẹ, nhưng một số ng gv mà e giới thiệu bị các ng mô giới cứ kêu là làm chỗ này lương cao hơn, chỗ kia cao hơn....làm e cũng rất bực. nên có mẹ nào ở đây mà e đã nói là tìm cho mà chưa tìm đc, hoặc không vừa ý thì e xin lỗi nhé. e làm vì niềm vui là chính nên chưa lấy tiền ai bao giờ, mẹ e làm tuy lương thấp, nhưng e vẫn khuyên không nên theo người ta tới chỗ lương cao hay đòi lương cao vì thời buổi này đòi lương cao chỉ làm tăng áp lực kinh tế lên gia đình các mẹ mà thôi. em cũng thông cảm cho các mẹ lắm. chúc các mẹ có đc những ng gv như ý!!!!!!!!
     
  5. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,250
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Nhìn mặt thì ko tới nỗi nào mà sao lại như thế mong rằng ko có mẹ nào dính bẫy mẹ mìn này nữa
     
  6. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Ôi, nghe đến giúp việc mà sợ thế này, ko biết sau này bà Nội ko trông Nhót cho em nữa thì mẹ con em tính sao??????
    Tốt nhất là về quê chồng hoặc vợ nhờ bà con tìm cho 1 người họ xa hoặc ít nhất cũng biết rõ nhà cửa.
    Đợt trc bác ở xóm mẹ chồng em cũng muốn đi làm giúp việc, em định giới thiệu nhưng lại sợ có gì thì mang tiếng, tại em cũng ko biết rõ về bác ấy lắm :(
     
  7. cuabien

    cuabien Gia Dụng Giá rẻ

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    1,821
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Mình nhìn em này cũng quen lắm mà ko nhớ đã gặp ở đâu rùi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,càng nhìn càng thấy quen..................
     
  8. toannx2000

    toannx2000 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Trông mặt mũi nhiều đứa nó hiền lành mà lại thế nhỉ. Nói chung các mẹ đã thuê từ trung tâm thì phải cảnh giác thui, người lạ ở trong nhà mà.
     
  9. mengocduong

    mengocduong mengocduong

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    còn mình vất vả lắm mới tìm được bà giúp việc, tìm được rồi lại suốt ngày lo lắng. Mình tìm được chị này nguồn gốc sâu sa cùng từ một mẹ trên mạng, nhưng mẹ này đăng là một bà khác, khi mình liện hệ với một cô tên là Nguyệt (gv của chị này) thì cô ấy giới thiệu chị Lan này cho nhà mình (trước làm việc ở VINACONEX 2 gần chợ Phùng khoang). Nhưng chị này chẳng có giấy tờ tùy thân nào cả. Mình chẳng có thông tin tin cậy nào về chị ấy cả. Mẹ nào biết thì share thông tin cho mình nhé
     
    Sửa lần cuối: 28/6/2011
  10. Trangtuyetnhi

    Trangtuyetnhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Đoạn đỏ đỏ nghe quen quen đã đọc trong topic này rùi thì phải. Mẹ nó chịu khó đọc cả Topic nhé nhất là mấy trang đầu ý
     
  11. Me_De

    Me_De Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    Trời, đọc được topic này lại cảm thấy ruột gan mình lộn nhào như hồi mới bị con bé ô sin ở Bắc Kạn lừa mình hồi trước Tết vừa rồi. Giờ cứ mỗi ngày bà ngoại lai phát hiện ra mất 1 vài thứ. Ngay hôm sau phát hiện ra nó bán trộm toàn bộ hơn trăm kg sắt cửa hoa ông ngoại chuẩn bị sửa cửa. của ngon vật lạ gì trong nhà nó cũng khuân hết. Cả hộp sâm 200$ mình đi Hàn biếu ông bà,... Ôi lộn ruột quá. Mồm nó thì leo lẻo, suốt ngày ngõi ăn.
    Bà ngoại giờ nói đến osin sợ chết khiếp.
    Mong các mẹ ko gặp phải những osin trong topic như thế này vì nhiều hoàn cảnh, ko thể ko có osin được. Biết là tùy người, nhưng sao số mình ko có cung nô bộc tốt hay sao ý.
     
  12. mengocduong

    mengocduong mengocduong

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    mình theo dõi cả topic này, không có trường hợp ngv tên Lan giống nhà mình cả, nếu bạn nhớ ra thì báo mình nhé. Thanks!
     
  13. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    ạc mẹ này hay nhỉ em chẳng đồng ý tí nào
     
  14. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    chị nói đúng đấy em đọc bài của mẹ ấy mà thấy bực ko chịu được chắc nhà đấy có ngừoi nhà làm gv .
     
  15. mengocduong

    mengocduong mengocduong

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    chào các mẹ, chị giúp việc tên Lan không có giấy tờ tùy thân, không có lai lịch, sáng nay đã thôi việc rồi (làm chưa đầy một tuần). Mình không đuổi chị ấy đâu, mình chỉ yêu cầu chị ấy cho xem CMTND thì chị ấy bảo mất rồi. Sau khi được các mẹ tư vấn, mình yêu cầu chị ấy nhờ người nhà xin giấy tạm vắng ở quê, chị ấy bảo phải về tận quê mới lấy được, mình đồng ý cho chị ấy về quê để xin giấy, chỉ ấy nói để cuối tuần này thu xếp. Sáng này, chị ấy vẫn làm việc bình thường, vậy mà mình vừa đến cơ quan, mẹ mình gọi điện bảo chị ấy xin về quê, xin tạm ứng về quê, mình chỉ đồng ý tạm ứng đủ tiền tàu xe thôi và mang hành lý đủ dùng 2 ngày, chị ấy đòi thanh toán toàn bộ tiền và mang hết hành lý về, cả quần áo ướt chưa khô hẹn CN mới lên. Vậy là,... chắc chắn chị này không lên rồi. Mẹ mình lại không kiểm tra đồ trước khi chị ấy về chứ. Không biết có mất gì không. Mấy hôm trước thấy điện thoại gọi chị ấy suốt, chắc là kiếm được nhà nào khác rồi, thấy nhà mình suốt ngày yêu cầu xác minh lý lịch nên tính chuyện chuyển làm nhà khác. Nào ở nhà mình có khổ gì đâu, mang tiếng ở gia đình có trẻ nhỏ nhưng đã cho ăn, ngủ, tắm... gì đầu. Sáng ở nhà với mẹ mình mẹ mình làm cho tất từ nấu cơm, nấu cháo, cho cháu ăn, chị ấy chỉ phụ giúp ngoài và thỉnh thoảng lau nhà, quần áo không phải giặt nhé, chiều tối sau khi ăn cơm và rửa bát là chị ấy chuồn lên gác nghỉ ngơi để mặc mẹ con mình chiến đấu với nhau. Vất vả gì đâu mà kêu là nhà 3 tầng mà như nhà 5 tầng (cứ làm như ngày nào cũng lau nhà ấy, nhà vệ sinh thì không dọn bao giờ), nào là cháu bé khó ăn (có đứa trẻ nào lười ăn mà ăn cơm 15-20phút, ngày ăn 3 bát cơm đầy tràn, ăn xong còn đòi ăn cơm người lớn nữa chứ hì hì hì!!!, 3 bữa sữa, còn đòi ăn vặt linh tinh (tự nguyện chứ không ép nhé). Chị này nếu sang ở nhà mẹ nào thì cũng phải cẩn thận yêu cầu xác minh lý lịch rõ ràng nhé cho an tâm. Chị ấy tên Lan (không nói họ gì), quê nói là ở Phú Thọ,có 2 con trai đã lấy vợ, có 3 cháu, con trai 1 thì làm việc trong Nam, 1 thì làm ở Ninh Bình thì phải.
     
    Elaine1589x thích bài này.
  16. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    bà giúp việc nhà mình vừa xin nghỉ hôm qua, bảo là làm hết tháng này, chả bit các mẹ thế nào nhưng tâm trạng của mình nói chung là có phần nhẹ nhõm, bởi vì bà ấy tính không bình thường, nhưng lại là hàng xóm nhà bà ngoại mình, làm ăn thì không đc vệ sinh, mình đang muốn cho nghỉ. May quá ngay sáng nay đã nhờ tìm được 2 người, đang lựa chọn. Mong sao chọn đúng người
     
  17. nhungl2

    nhungl2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    nếu thừa thì để cho mình, mình cũng đang cần lắm đây.
     
  18. lavie2010

    lavie2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ cảnh giác với osin tên là Huyền nhé, em vừa bị lừa đây…

    trời ạ, ma xui quỷ khiến thế nào trưa nay về bà ấy lại tỉ tê " cho ở lại đến tết", mình bảo tính sau, chả muốn thuê cái bà đó nữa, có phải trò trẻ con đâu, cả tối hôm qua mình túc bục gọi điện nhờ tìm người, vợ chồng mất vui cả tối. Giờ mình tìm được người khác thì lại đòi ở lại, ở với người hâm mệt quá. À mà mình ở Vĩnh Phúc bạn ơi, mấy bà gv này ko muốn đi HN nên ko giới thiệu cho bạn được, họ chỉ muốn ở gần nhà thôi mà
     
  19. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Thanh Hoá cũng tuỳ từng người mn a. Ban đầu mình cũng k muốn nhận giúp việc Thanh Hoá, thế mà cô bé TH í ở với mình được 6 năm mới đi lấy chồng :D
     
  20. happy2you

    happy2you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    cái topic này cũng lâu rồi nhỉ, nhưng chuyện giúp việc thì thật hot. Nói thật chắc số mình vất vả, chứ mình ko bao giờ tin tưởng một người ngoài nào bế ẵm, chăm con lúc còn bé, ko phải là mình khinh người đâu mà mình luôn thấy bất an về việc đó, nên toàn đầu tắt mặt tối thôi. Mình có bà dì đi lau nhà cho người ta chứng kiến ô-sin nấu cháo cho bé, ăn sạch phần thịt ngon, còn chừa lại xương bảo là "ninh lên cho ngọt" dì mình hốt hoảng phát sợ vì sao lại có hạng người ăn của trẻ con như vậy và bạn ô-sin đó mới có 20 tuổi thôi nhé,
     

Chia sẻ trang này