Tính e vô tư, hay nói hay cười, trc giờ cứ bô lô ba la, mà những zai trước e yêu cũng khá chiều e , vậy nên e chả qtam & thể hiện t/cam j nhìu với họ, kiểu như quen đc chăm sóc rùi í. Dạo này e có t/cam với 1 ng (ngta cũng có t/cam vs em), & lạ lắm nhé, tự nhiên e mún qtam ngta thật nhìu. Cơ mờ tính e tưng tửng thành ra chả bít làm j, hành động j nhỏ nhỏ thôi để ngta cảm động & thấy đc qtam (vì ng này đang trải qua giai đoạn điều trị bệnh). Mẹ nào đã từng có hành động j làm cho xã/zai cảm động thì chia sẻ cho em với nhé. P/S: zai của e tính thực tế, thẳng thắn, cái j lãng mạn quá thì dễ bị zai cho là sến chuối lắm ạ. (Nguyên cái vụ tặng quà SN cho zai thôi mà e đã đau hết cả đầu í, cuối cùng định tặng Zippo thì đắt quá ko kham nổi , cuối cùng thì...chưa tặng j lun ) E cám ơn các mẹ nhìu
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? với gái dễ tạo ấn tượng ,zai thì hơi khó, không khéo đúng là chuối cả nải mất. nếu thực dụng thì tạng đồ dùng được, không thì tặng đồ làm kỷ niêm.
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? điển hình của mình là: viết 1 bài blog mà làm hắn cảm động suýt khóc. hí hí.
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? Em thường làm đồ handmade. Ngày xưa mua tặng zai cái ví, nhét đầy ảnh và note kiểu kiểu sến sến vào Zai thích lắm Nhưng giờ chia tay rồi, chẳng biết đã có gái nào nhét ảnh khác vào chưa?
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? hị hị, cách này hay quá, cơ mờ trình văn của e chắc ko đủ, hì hì, e sẽ thử cách khác xem sao.
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? hí,mình rất là bồ kết những kiểu ảnh + note sến nhé, vì mình cũng hay viết mấy cái thiệp ngộ ngộ mà
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? cái này phải hỏi các Zai chứ? Làm sao mình biết người ta có cảm động hay không? Phải hỏi là, các bố cảm động khi các mẹ làm gì? hì hì
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? tìm hiểu xem Zai thích gì, quan tâm đến Zai nhiều hơn, quan tâm đến phụ huynh Zai nữa (cái này là làm Zai cảm động nhất nè )
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? hjhj đã ị nhau thì đau cứ nhất thiết phải vật chất nhiều. Có năm sn ny, cuối tháng chẳng còn tiền mua quà. Sáng ra chợ, mua mấy quả trứng vịt về nấu cơm, về thầy hay hay, lấy hết ruột, để vỏ lại. Nhồi tưởng tượng mặt người iu lúc vui, buồn, giận, hạnh phúc v.v.v vẽ lên hết mấy quả trứng. tèng teng, thếlaf có món quà độc đáo.
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? lãng mạn thiệt em giờ có chồng rồi, nên chả còn lãng mãn nưqax có thương thì quan tâm giấc ăn , ngủ, áo quần thôi.....
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? hì, ngưỡng mộ mẹ này quá, mình cũng mún vậy
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? Em thì có cách này: lấy những tấm hình mà 2 anh chị đã chụp chung dán vào cuốn sổ đẹp đẹp vẽ hoa lá hẹ lên đó rùi ghi note già già lôi ra ngắm cũng có kỷ niệm lắm đó)
Ðề: Các mẹ/chị/bạn làm j khiến cho cho zai cảm động chưa? Thx chị, hiện thì ảnh ọt bọn em chụp chung ít lắm í Đnag ở giai đoạn cưa cẩm mờ