các mẹ ơi,mình thấy có lỗi với bố con Hươu quá,mình là bác sĩ nên đi làm suốt,tuần lại đi trực đêm 2 buổi,chẳng quan tâm được gì tới bố con hươu,mọi việc nhà ,chăm sóc con cái giao het cho bố hươu,giờ thì giao cho người giúp việc,bố hươu ko nói gì nhung mình suy nghĩ nhiều lắm,mình phải làm gì bây giờ
Mỗi người một ngành một nghề mà. Chắc bố con Hươu cũng hiểu cho bạn thôi. Nếu bạn ai cảm thấy có lỗi thì những lúc có thời gian thì nên dành hết cho gia đình như nấu các món ăn ngon, cả nhà đi chơi. Quan tâm chăm sóc bố con Hươu(không cần nhiều thời gian chỉ cần mình tận tâm thôi). Chắc bố con Hươu sẽ thông cảm cho bạn. Chúc gia đình bạn luôn vui.
Ôi mình nghĩ là bạn nên cố gắng dành thời gian chăm sóc bố con H đi thôi, cả một gia tài lớn như vậy của mình mà giao phó cho người giúp việc thì .....ko ok lắm. Chúc gia đình bạn vui vẻ nhé.
Minh xin chia sẻ với cv của bạn, nhưng đàn ông thuơng sự hy sinh k được nhìu như phụ nữ đâu, họ cũng rất yếu đuối và cần sự chăm sóc, bạn cung nên tinh tế để ý đến thái độ của ong xã nhe, và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gd, mà gv nên cho tầm trên 50 cho an toàn bạn ah
Theo mình CV rất quan trọng nhưng gia đình là tất cả, mất việc này làm việc khác nhưng mất gia đình thì.......... bạn cố gắng thu xếp cv để lo cho gia đình nha.
chào chị! chị đừng lo lắng quá, mỗi người một công việc. nếu chị bận công việc ngoài không có thới gian chăm sóc con và chồng thì chị hãy trò chuyện cùng chồng để chia sẽ gánh nặng cùng anh và mong anh hiểu. thỉnh thoảng trên đường đi làm về chị hãy mua những món ăn hoặc một món quà gì đó cho chồng và con chị kèm theo sự cảm ơn và khen chồng mình thật giỏi. em tin là anh ầy sẽ rất vui và sẽ giúp chị làm việc nhà mà không phàn nàn gì. vì em cũng là một người phụ nữ đi làm, giờ có con em lại ở nhà chăm sóc con, việc chăm sóc con không nặng nhưng cũng chiếm hết thời gian và đôi lúc cũng làm cho em thấy mệt mỏi, thấy chán nản vì chồng em đi làm suốt ngày. nhưng thỉnh thoảng anh mua về cho em món ăn để bày tỏ sự chia sẽ vất vả cùng em. và vì cuộc sống tương lai của cả gia đình anh không chia sẽ cùng em trong việc nhà được, thú thật em rất xúc động vì biết mặc dù chỉ là công việc chăm con dù là đơn giản nhưng chồng mình cũng thấu hiểu những vất vả của vợ và thế là em lại cố gắn làm tốt công việc của mình để anh không khỏi bận tâm. em tin là chồng của chị sẽ rất vui vẻ và hiểu chị. rất vui được tâm sự cùng chị. em mới tham gia diễn đàn này rất vui được làm bạn với chị. chúc gia đình chị hạnh phúc và chúc cho chị luôn thành công trong công việc! chào chị! mẹ tido
Mình cũng đồng tình với ý kiến của mẹ tido đó. Mình vừa xin nghỉ ở nhà để chờ sinh nên cũng thấm thía được sự buồn chán mà chồng thì suốt ngày bận với công việc. Mẹ Hươu cũng nên bớt chút thời gian quan tâm tới gia đình nha! Chúc gia đình Hươu hạnh phúc, chàn ngập tiếng cười và chúc mẹ Hươu thành công trong công việc! Mebe_Bi