Các mẹ ơi, em vui quá các mẹ ah. Ngày mới với 4 khách hàng. Sáng sớm nhận được 2 đơn hàng ^^. Trưa lại 2 đơn. Thấy vui thế không biết . 4 người mua hoa thì có tới 3 là nam rùi. Mình cứ nghĩ đối tượng thích hoa là bạn nữ cơ. Quên mất là các anh cũng rất yêu hoa và tâm lý. Lúc sáng có 2 anh chàng đã đặt 2 mẫu hoa bó với số lượng bông hoa là tuổi và màu sắc là màu yêu thích của các bạn gái. Các bạn gái ý thật hạnh phúc khi có người yêu đáng iu thía Tối lại làm hoa không có thời gian mà ngẩng đầu lên mất. Cơ mà vui vui @@ Hi vọng sẽ gặp may mắn nhiều với đam mê của mình
Được như vậy thì em hạnh phúc quá ạ. Vì em tự thấy bản thân m ko gặp may nên nhiều lúc cũng mất niềm tim mn ạ Em cảm ơn mn nhiều nhé ^^
Hi bán hàng khi có nhiều đơn hàng tí thì sướng lắm , đặc biệt lại là khách Nam mua hàng hii. Như mình bán này chưa có khách nam mua nhưng có nhiều Anh chở vợ đến tận nơi để mua hàng hii
Em ngày trước bán bánh tráng, muối tôm thì cũng nhiều anh chở vợ vs bạn gái đến mua lắm. Còn bây giờ chuyển qua bán hoa thì mấy anh chỉ đi một mình thui mn ah