Các chị ơi, đọc bài này đau lòng quá. Ở quê em đấy Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. :? http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/8/134278.vip
Chị cũng mới đọc xong, thương quá!. Chị cũng ghê cái vụ này lắm, từ hồi có bé ở trường Trung Tự nuốt quả trứng là chị hãi lắm nên con nhà chị 3 tuổi rồi nhưng chị bao giờ cũng bóc nhãn bỏ hột sẵn mặc dù cô cậu rất thích tự nhằn hạt.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. bé còn nhỏ quá, mẹ bé lại bất cẩn quá huhu, mong bé sớm đc siêu thoát
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Mình cũng sợ máy quả có hạt như thế này lằm. Con ăn cứ đòi tự nhằn hạt ra mà mẹ ko dám chiều theo ý con. Thương bé quá.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. thường thì trường hợp này do ng nhà bất cẩn .Vì bé còn nhỏ mà,k chỉ nhãn mà các loại hạt k nên để bé tự cầm ăn thật nguy hiểm
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. những loại quả mà nó trơn trơn hãi lắm. cả chuối cũng thế ấy ạ. Bị nghẹn thì tím tái mặt mày
link bị Server is too busy ko đọc được nhưng em cũng đoán được sự việc là tn. Hic. phải cần thận với con mới được.
Ðề: Re: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. m cũng ko vào link đc, chắc đang nghẽn vì đông ng xem quá... Nói chung các loại đồ ăn tròn tròn (kẹo tròn cứng, các quả có hạt tròn...) cho bé ăn thì phải rất cẩn thận, kẻo nó trôi tuột vào họng thì mắc nghẹn mà vô tình vào đường thở thì ...
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. bé lớn thì mới tự xoay sở với các hạt to thế, chứ bé còn nhỏ thì các mẹ nên cẩn thận, kẻo xảy ra trường hợp như thế thì hối hận cả đời
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Con tớ chưa cho ăn nhãn vì chưa đến mùa nhưng vải thì ăn suốt mà toàn đòi cầm cả quả tự bóc ăn, đọc bài này thì từ giờ không để con tự ăn thế nữa.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Bé mới có hơn 10 tháng tuổi mà mẹ bé lại vừa đi xe vừa cho bé ăn nhãn, trời ơi đường xóc nảy thế thì làm gì bé chả bị hóc. Mặc dù mình biết người đau khổ nhất là người mẹ, bé cũng đã đi xa cho dù trách móc cũng không làm được gì nhưng mong rằng đây là bài học đắt giá cho sự bất cẩn của các bậc cha mẹ. Mong bé được yên nghỉ.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. sợ quá. mong mọi ng hãy chú ý cẩn thận hơn nữa trong việc chăm sóc trẻ.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Con em lúc nào cũng đòi cầm quả nhan bóc,bố mẹ dỗ mãi ko dc dành cho bé bóc nhưng lúc nào cũng có mẹ trông,đc cái con em bóc xong rồi ném, chứ ko cho vào mồm nhưng vẫn phải trông ,cẩn thận vẫn hơn các mẹ nhỉ!
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. sao mình ko vào đc link nhỉ, nhưng qua các mẹ nói cũng đoán đc câu chuyện khổ thân bé
Ðề: Re: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. sợ quá! Hồi trước em cũng đọc 1 vụ có bé nuốt chửng quả trứng đọc xong mà nổi hết cả da gà Trẻ con nó thơ dại biết gì đâu
Ðề: Re: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. khổ thân quá! Tốt nhất cứ lọc hết cùi ra cho con ăn! Đừng cho con tự ăn nguy hiểm lắm
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. đúng là đau lòng chỉ cần cha mẹ sơ suất một chút là có khi cha mẹ pải hối hận cả đời.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Ôi sợ quá, mình cũng hãi mấy vụ này lắm, nên nhiều khi không dám chiều theo ý của con. Rồi hôm trc đọc cả cái vụ bé trai nuốt đầu bút bi nữa cơ. Những cái vật nhỏ nhỏ như thế này là nguy hiểm lắm.
Ðề: Các mẹ cho con ăn nhãn cẩn thận nhé. Hjc mình chẳng dám mua Nhãn, vải nữa, gái nhà mình ương lắm đòi tự bóc, tự ăn cơ, hoặc là bóc xong còn nguyên cả quả thì mí ăn chứ mà bỏ hột rồi là ăn vạ luôn. sợ lắm