e cảm thấy vợ chồng e không hợp nhau về chuyện chăn gối. nhu cấu của chồng e rất cao làm cho e sợ và hoảng hốt các mẹ cho e biết e phải làm thế nào đã nhìu lần e nc vơi chồng e rồi mà tình hình không thay đổi chồng e vẫn đòi hỏi e rất sợ
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên Bạn sợ vì điều gì? Vì bạn yếu (sk) nên không đáp ứng đc chồng hay còn điều gì khác??? Bạn thử khuyên can hắn về việc tần suất quan hệ trong 1 tuần xem sao. Vì nó cũng ảnh hưởng tới sk 2 người nữa mà
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên bạn này hỏi vu vơ quá. Bạn phải nói rõ vấn đề mới tư vấn được. Mỗi tuần mấy lần mà bảo là cao? hichic... thằng bạn mình cũng vậy, vợ yếu xìu và nhu cầu thì chẳng có. 1 tuần 1 lần mà cô vợ nó kêu óm tói, mình chẳng còn gì để bình luận.
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên e thấy có cảm giác sợ thui các mẹ à chẳng biết là sợ gì nữa, hình như nhu cầu của xã nhà e rất cao
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên mẹ nó ơi ngày nào cũng đòi , thậm chí là sáng tối luôn làm e thấy hoảng có lúc nói đùa là cho a ấy đi kiếm ngoài thế là e bị mắng các mẹ à
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên chắc vc bạn còn trẻ mới cưới phải ko nên tình hình mới vậy. Nên nhẹ nhàng nc với chồng và đánh trống lảng sang các việc khác gây sao nhãng, có thê rrur xã lượn lờ bên ngoài buổi tối rồi về đi ngủ...
Ðề: các mẹ cho e lời khuyên Đây là sự lệch pha giữa 2 vc. E có thể chia sẻ với chồng về cảm nhận thực sự của em để 2 vc điều chỉnh dần. Nếu chồng hiểu và yêu bạn thì dần dần sẽ ổn thôi.