Chào các mẹ! em cần các mẹ cho em lời khuyên thông thái với ah. Em tốt nghiệm đại học cntt trước kia đi dạy học nhiều, sau đó vào công ty làm hành chính văn phòng tính đến nay được 4 năm mà lương em vẫn dậm chân tại chỗ là hơn 4 triệu. Đi làm thuê các mẹ biết rùi đấy lương thì thấp nhưng có được coi trọng đâu, họ thích thì cho làm không thì nghỉ, rồi thì hành nên hành xuống. em thấy cũng chán cảnh làm thuê lắm rùi, ông xã em gợi ý em ra tết nghỉ việc tự mở "Trung tâm tin học Ngoại ngữ" tại nhà làm đến đâu thì làm không thì thôi, không gò bó áp lực. Về kinh nghiệm làm nghề này thì em đã từng làm mấy năm nên không lo lắng gì cả. Chỉ có điều bỏ một số vốn (200tr tiền tiết kiệm) để làm, rùi mặt bằng nhà em thì không phải mặt đường nhưng xung quanh gần đó có mấy trường đại học, nhà em ở Thanh Xuân, Không biết có làm ăn được không em sợ cả thèm chóng chán, lúc không làm nữa thì nát hết cả tiền. Mẹ nào làm về nghề đấy cho em xin lời khuyên được không ah, em đang suy nghĩ nhanh để còn nộp đơn xin nghỉ việc ahj em cám ơn các mẹ nhiều.
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên gấp với ah! Anh trai mình cũng mở 1 trung tâm tin học. Mới đầu cũng ổn lắm, nhưng sau cũng do ko tập trung vào đó nhiều nên dần cũng ít hoạt động. Giờ chỉ để làm chỗ cho ai quen muốn học và có chứng chỉ thì qua thôi chứ ko tuyển sinh bên ngoài. Vậy nên bạn cân nhắc kỹ nhé, nhất là thời điểm kinh tế đang khó khăn như thế này bỏ ra 1 khoảng tiền ko nhỏ cần xem xét khả năng thu hồi vốn và sinh lời như thế nào rồi quyết nhé!
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên gấp với ah! Vâng em cám ơn mẹ nhé. Em cũng phân vân lắm thời điểm này làm ăn cũng khó khăn sợ rùi làm không đâu vào đâu mất hết vốn thì chit dở