Em quá mệt mỏi rồi..em phát ớn cái cuộc hôn nhân ngu dốt của em rồi..các mẹ bảo em phải làm gì bây giờ?????? huhu..em hối hận quá ::::( Vốn dĩ được ăn học tử tế,em học sư phạm.Nhưng do thất bại tình yêu đầu nên em liều đến với 1 người mới quen,chỉ là để chơi bời,mang tính chất trả thì đời.ngừoi yêu cũ biết chuyện thì có khuyên ngăn em ko được nên đã nói với gia đình em.gia đình em kịch liệt ngăn cản..em chẳng yêu thương gì người này nhưng bị gia đình,bạn bè ngăn cản thì tự nhiên tính ương bướng trỗi dậy..em lấy anh ta làm chồng. Lấy anh ta về em cố nghĩ,dù sao đã lấy rồi,hối hận cũng ko kịp nữa..thôi thì cố gắng mà yêu..mà tập yêu anh ấy. Nhưng lúc em có bầu 2 tháng.anh ta đã cặp kè với 1 con bé sinh viên,em biết được đã quyết định li hôn..anh ta khóc lóc xin lỗi,và nói rằng do 1 phần em ko quan tâm đến anh ta..nên anh ta chán mới như vậy..anh ta biết lỗi rồi và xin em cho cơ hội nữa.em cũng nghĩ đúng là 1 phần lỗi do em,chưa làm tròn bổn phận ng vợ.nên em tha lỗi cho anh ta. Nhưng trong khoảng thời gian 3 năm sống trong cuộc hôn nhân này..đến giờ em thấy mệt mỏi vô cùng.Những người bạn tốt thì bảo em đáng thương..có người bảo em "ngu cho chết"..em quá mệt mỏi.. Người chồng em lấy về...không biết nói thế nào nữa....huhu..anh ta ko biết 1 cái gì cả...em chưa từng tiếp xúc với ng nào dốt như anh ấy (..đến màu sắc cũng ko phân biệt hết được...chữ viết thì sai lỗi chính tả..trong khi bề ngoài thì đẹp trai,phong độ..chẳng khác gì tri thức. Cái gì làm cũng hỏng.em chẳng đc nhờ vả chồng 1 cái gì cả..ngay cả kinh tế gia đình cũng nai xương ra mà kiếm tiền..vì chồng em chẳng làm đc gì cả. Làm gì anh ấy cũng hoỉ em "thế này đc chưa?" có phải thế này ko?" làm cái này thé nào?" ...đến mức em phát cáu và bảo "anh ko biết cái gì thì đừng hỏi em nữa,anh ra ngoài hỏi moị ng ý..em sắp ko chịu đc nữa rồi"..thế rồi lại lủi thủi lên phòng. Nhiều lúc em cũng thương chồng em lắm..nói anh ấy vậy..thấy mặt anh ấy thần lại rồi lửi thủi lên phòng mà em cắt lòng..ra ngoài thì phong độ..sao về nhà lại như 2 con người..ko biết gì cả. Em thấy mệt mỏi vì phải làm trụ cột gia đình,em thấy mệt mỏi khi cứ phải dậy khôn cho chồng để ra ngoài khỏi bẻ mặt với bạn bè..em rất buồn và khó chịu.. Em cũng muốn,cũng ao ước đc sống an nhàn như nhưng phụ nữ khác,..đc nép vào ngực chồng mỗi buổi đêm về,đc chồng che chở...cái gì ko biết đc chồng chỉ bảo cho..em cũng muốn nấu cho chồng những món ăn ngon..em cũng muốn giặt quần áo,làm việc nhà cho chồng ra ngoài XH..nhưng..cuộc sống của em đảo ngược hoàn toàn.chồng em giao tiếp kém (chỉ đc mỗi cái bề ngoài) lại thêm ko thông minh,ko có kiến thức nên ko làm đc gì cả,anh ấy ở nhà dọn dẹp nhà cửa,nấu ăn..còn em bôn ba.. Em ko hiểu sao người như chồng em mà học đc hết trung cấp chuyên nghiệp (. em phải làm sao đây..e quá mệt mỏi...em quyết định giấu kín chuyện lấy phải chồng bổng chồng bông này đến hết đời nhưng em ko chịu đc nữa rồi..các mẹ cho em lời khuyên với..em quá mệt mỏi ( Do đang bức xúc..vì chồng lại lấy sai mẫu (em đưa mẫu màu hồng mà chàng lấy màu tím về cho em),mà nói dối thì ko ai bằng nên em đang bị ức chế..em tuôn ra nhưng mà ko có đầu có đuôi..các mẹ cho em lời khuyên với..với mẫu người chồng như thế này em phải sống làm sao cho thoải mái,cho hp đc ạ
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Mình cũng chịu, thôi xem duyên nợ của bạn với chồng bạn đến đâu vậy, hic
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Nghe ra, thì cũng không đến nỗi lắm bạn à. Có những người chồng còn không thể chấp nhận được hơn (vũ phu, ma túy, cờ bạc,...) Haỹ năng nhờ vả nhiều hơn, nhờ chống giúp nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn và yêu bản thân mình hơn đi bạn à. Có lẽ sẽ làm cho chồng bạn tốt hơn. Cố lên. Cuộc đời của nhiều người còn chán hơn mình.
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Chồng kém về trí thức thì có thể bổ sung cho chồng, hướng dẫn thêm cho chồng, dạy thêm cho chồng được, miễn đừng để chồng tự ái là mình nhiều chữ. Cái đó có thể khắc phục được Khi sự hiểu biết của chồng còn kém thì hành xử của chồng cũng kém, bạn nên bình tĩnh chỉ bảo thêm cho chồng Dù sao mọi sự đã thành rồi, cố gắng vun vén cho chồng con bạn ạ
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... trong hoàn cảnh của nàng đây, nợ nần từ chồng mà ra phải nai lưng trả, con từ chồng mà ra phải tự động nuôi, cuộc sống gia đình hàng ngày phải gánh vác, mẹ chồng chửi cái gì cũng đổ lên đầu. Hắn cũng chả đi làm lụng, bảo giúp vợ làm ăn buôn bán thì không thấy tăm hơi đâu, động cái gì cũng hỏi. Động đến tài chính là xì cái mặt ra quay lưng. Hứa xong lại để đấy, nhắc mãi không được.
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Chắc tại mẹ nó quá thông minh nên đánh giá chồng như thế chăng ? em nghĩ học hết trung cấp thì cũng không đến nỗi gì đâu...
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Mỗi ng một trình độ và phù hợp với các cv khác nhau mà c. E thấy bây h a nhà c cũng chịu khó giúp vợ rồi đấy chứ, chỉ có điều là k biết làm thôi. Quan trọng là cái tinh thần c ah, c cứ hướng dẫn a ấy dần dần rồi a ấy sẽ quen thôi. Chứ nhiều ông mặc dù biết làm, nhưng lười toàn để cho vợ làm. Thế còn khổ hơn ấy. E có đứa bạn học ĐH, học giỏi, làm việc tốt nhưng việc nhà thì k biết cái gì, từ to đến bé, đến trải cái chiếu cũng k biết mặt nào trái mặt nào phải. hixx Nó bảo chưa làm những việc đó bao h nên k biết làm thế nào.hix C là ng thông minh và nhanh nhẹn thì đảm nhận việc kiếm tiền cho gia đình, còn a ấy ở nhà lo việc nội trợ cũng đc chứ sao. C có thể tìm cho a ấy 1 công việc làm tại nhà or thậm chí là 1 quán trà cóc để kiếm ít đồng ra vào. Như nhà e, bố e ở nhà nội trợ, mẹ e kiếm tiền chính, mỗi ng 1 việc, chả bao h tranh cãi về việc ai là trụ cột. Miễn là ng trong nhà thấy ổn là đc E nghĩ c nên thay đổi từ chính bản thân mình. C càng để ý thì lại càng thấy những điểm xấu của a ấy mà thôi. Chúc c tìm đc cách giải quyết tốt nhất
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... M nghĩ 1 phần là bạn ko có tình cảm với chồng, thành ra khi bạn sống cùng, bạn chỉ phát hiện ra những nhược điểm của a ấy, càng phát hiện ra thì bạn càng thấy chán.M nghĩ bạn nên chấp nhận, vì chính bạn đã tự đưa m vào cs như thế rồi. Hãy nhìn nhg điểm tích cực của a ấy để dung hòa cs vợ chồng xem sao. Chúc gđ bạn luôn HP!
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Thế vẫn còn vớt đc bạn ạ, nhà tớ còn chửi nhau, đe dọa, cả tinh thần và thể xác.....lúc nào cũng trong tư tưởng phòng thủ cơ bạn ạ, chán lắm
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... mẹ này đang cáu nên thế, ko có tình yêu thương 2 vợ chồng khó hoà hợp lắm, khi xác định kết hôn ai cũng nghĩ mình sẽ giữu mãi cho trọn vẹn cuộc sống gia đình, xây dựng vun dắp từ hai phía.nếu có tình yêu thì cả 2 sẽ tự động hoàn thiện cho nhau thôi.còn k thì nhìn thấy là đã ngứa mắt rồi
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Mẹ nó cứ bình tĩnh xem xét và suy nghĩ kỹ vì cũng mới lấy chồng mà.Bạn là người trong cuộc nên sẽ có hướng quyết định đúng đắn còn các mẹ chỉ khuyên bạn được phần nào thôi.
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... mình thấy chồng bạn lành, cù lần => bạn đừng kfi vọng quá nhiều, chịu khó hướng dẫn nhẹ nhàng, cũng đừng đòi hỏi cái gì tròn trịa hoàn hảo quá, hiền lành yêu vợ vẫn là nhất đấy bạn. Mình có cty riêng, có mấy nhân viên mà suốt ngày chí chéo. Mình làm với ai cũng dc nhưng họ làm với nhau thì suốt ngày hục hặc, hic. Mình chỉ có động viên thôi, nếu chưa dc thì mình bảo: à, cũng tốt đấy chứ, càng ngày càng nhanh đấy(tốt đấy, chính xác đấy) nhưng chú ý chính xác hơn nữa nhé... trong khi chồng mình làm cùng thì chồng bảo: phát điên lên với bọn này. thậm chí 1 nhân viên nhanh nhẹn của mình cũng bảo: chị mà cho nó làm cùng em nghỉ việc, e ko làm dc với nó. => là chồng là 1 đối tác lâu bền rồi, bạn nên hướng dẫn cẩn thận hơnn (mình cũng chia sẻ sự vất vả của bạn đấy). Ko có cs nào toàn màu hồng cả. Bạn đã sai lầm trong chọn lựa thì hãy dũng cảm với sự lựa chọn của mình. Chúc bạn hp!
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Trình độ cũng chưa nói lên được sự hiểu biết, đừng lôi cái đó ra đánh giá người ta. Em thấy chồng chị đâu quá tệ đâu, không cờ bạc, nghiện ngập, ko đánh vợ con. Cái hiểu biết ít có thể dần dần khắc phục được, cuộc hôn nhân của chị chưa đến nối phải li dị. Anh ấy có thể không làm cv trí tuệ được, nhưng chị có thể khuyên anh ấy đi làm cv lao động tay chân chẳng hạn. Làm công nhân trong các khu cn giờ lương cũng được đó. chợt nhớ lại câu nói của vợ chồng U80 :" chúng tôi gắn bó với nhau được lâu là vì chúng tôi sinh ra trong cái thời không có thứ gì là vất đi cả". - Hỏng hóc có thể sửa được, họ luôn cố gắng sửa chúng, chứ k thẳng tay vất đi khi mà ko ưng ý.
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... Tớ thấy xã bạn cũng hao hao giống xã tớ! Tớ cũng chẳng nhờ vả đc j nhiều từ gđ & xã, lão nhà tớ thì học hết ĐH, thỉnh thoảng viết sai chính tả. Nhưng cũng ko phân biệt đc các màu, toàn nói nhầm, nhưng lão ta có ưu điểm là hiền lành, yêu thương vợ con, mỗi tội kiếm tiền kém!
Ðề: các mẹ cho em lời khuyên với...huhu..... cảm ơn các mẹ nhiều lắm..thực sự nhiều lúc mệt mỏi + cáu nên em ko kìm chế đc,chứ xem xét đi lại thì chồng em cũng tốt tính,thương yêu vợ con.mỗi tội giao tiếp kém,ko thông minh thôi ạ.hức.. nói ra thì bảo là nói quá.Nhưng thực sự chồng em phân biệt màu sắc toàn sai,viết thì toàn sai lỗi chính tả.ko phân biệt đc i-y,tr-ch,l-n,... Nhưng dù sao nói đc ra cho các mẹ và đc các mẹ động viên em thấy nhẹ người lắm ạ.Em cũng chẳng có ý chê chồng đâu.tại nhiều khi ra XH bôn ba nhiều quá nên em mệt mỏi mới vậy (