Cần giúp: Các Mẹ Cho Em Xin Kinh Nghiệm Sinh Ở Bệnh Viên Việt Nhật Năm Nay Với Ah

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi yogastudio, 6/7/2015.

  1. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thích đẻ ở Việt Nhật vì không quá đông và khá sạch sẽ, mình sinh ở đó cách đây hơn 2 năm rồi, nếu sinh nữa mình vẫn sẽ chọn Việt Nhật ạ!
     
    Đang tải...


  2. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Tập đầu em cũng đẻ ở Việt Nhật.
    Làm HSS dịch vụ hết 1.7tr
    Viện phí 1,6tr (Em đẻ thường 1 ngày là về)
    Cảm ơn (2tr, đẻ thường thì chỉ 500-1tr tùy tâm nhưng đẻ con xong em sướng quá nên quá tay, bị bà ngoại mắng cho :D)
    Nói chung ưng Việt Nhật, sạch sẽ, thoáng đãng, bs nhiệt tình, tận tình
    Em khám chỗ bác Khanh làm ở đây nên có gì ới bác ấy giúp đỡ
    Tập 2 em cũng chọn Việt Nhật
     
  3. guitar1

    guitar1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2015
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm nha
     
  4. hoahue99

    hoahue99 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    em sắp sinh rồi cũng muố vào bệnh viện này ạ
     
  5. miumiu2116

    miumiu2116 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    -Chia sẻ với các mẹ em đi làm hss hôm 21, em k qua y tá,bác sĩ nào cả. Làm hết 1679n,e làm trong 1 buổi sáng là xong hết,mỗi tội e đến sớm quá 6h đã có mặt ở viện nên ngồi chơi đến tận 7r.Các mẹ rút kn có mặt trong viện 7r sáng là vừa. Lấy quyển sổ ghi tên mình vào và xếp hàng,e đi làm hss lúc 31 tuần đấy nhưng có mẹ 26 tuần e cũng đã thấy làm hss rồi.
    Đầu tiên là lấy nước tiểu,sau đấy là lấy máu ( chị ngồi ở trong phòng chỉ dẫn rất nhẹ nhàng, ngắn gọn xúc tích),lấy máu thì cô Phượng hay dặn là lên luôn tầng 6 để làm đường huyết,người ta có hỏi lấy máu chưa thì bảo chưa nhé. Lấy máu xong thì lấy khuẩn âm đạo,r đi lên tầng 6.
    -Lên tầng 6 đưa cả quyển sổ cho các em và bảo cho c làm đường huyết.Bấm máu lần 1 và uống 1 cốc nước đường,xong qua tòa nhà đối diện lên phòng 304 để siêu âm 4D. Các mẹ nhớ đi thẳng vào phòng và hỏi luôn là chị cho e sa 4D(k phải kẹp tiền gì hết) các chị ý cho siêu âm luôn.Hôm đấy mình sa đúng bạn thực tập,20p di mãi vẫn chưa thấy xong,mình phải bảo e ơi xong chưa chị nằm ngửa sắp tắt thở đến nơi r em ơi,mấy bạn cứ lăn ra cười.
    - Vào tầng 3 phòng siêu âm 2D đưa quyển sổ ra để các em ý ghi đo huyết áp,cân nặng và bs ghi gì gì vào đấy ý.
    - Căn chuẩn 1 tiếng tính từ lúc uống xong cốc nước đường lên bấm máu lần 2 và ngồi đợi,1 tiếng sau bấm máu lần 3 và đợi thêm 15,20p nữa thì lấy luôn kết quả.
    - Nếu bị tiểu đường thai kỳ bs sẽ dặn 1 tuần sau vào làm lại( mình cũng bị tiểu đường thai kỳ), làm sau ăn 1 tiếng.Hồ sơ sinh cũng sẽ trả 1 tuần sau và các mẹ lấy vào buổi chiều.
    Chưa đi thì mình cực hồi hộp, lo lắng k biết có khó khăn quá k.Nhưng đi rồi mới biết các mẹ nhờ làm dịch vụ cũng k nhanh hơn mình là mấy. Các bác sĩ,y tá, các em thực tập rất nhẹ nhàng, chỉ dẫn nhiệt tình.Thế là tuần sau sáng thì làm lại xn,chiều lại lấy hss, lượn như đèn cù trong viện rồi,hix.Mong là kt lại thì k tiểu đường nữa. Chúc các mẹ đi làm hss thuận lợi như mình nhé.
     
  6. yeucuty888

    yeucuty888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi nhé
     
  7. chanhhoi

    chanhhoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2014
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ơ sao mn làm sau em có mấy ngày mà giá lại khác thế nhỉ, của em cũng đủ cả siêu âm 2D và 4D mà có 1.373.000. ko hiểu bệnh viện này thế nào nữa.
     
  8. trunglan8901

    trunglan8901 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    lót dép hóng cùng mẹ thớt ạ
     
  9. miumiu2116

    miumiu2116 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm đấy e thấy có 1 chị trước e chỉ nộp 1373,e cũng cầm sẵn tiền như thế,cuối cùng lúc đến lượt e thì chị ý bảo 1679,em cũng k biết ntn.Mà e chỉ được siêu âm 4D thôi,còn 2D em có được làm nữa đâu. Mai e lại vào viện thử lại đường huyết đây,mấy chị làm đường huyết cùng e kq bình thường mà bs vẫn bắt 1 tuần sau vào kt lại,bs bảo tuần này bình thường chưa chắc tuần sau k bị,ặc thế là hiểu nôm na là bị tiểu đường thai kỳ hay k cũng xét nghiệm lại à?có chị làm dịch vụ thì lại k cần xét nghiệm đường huyết, ôi ôi chẳng biết tn nữa cơ các mẹ ạ.
     
  10. fingervn

    fingervn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn oi bé sau sinh có được tiêm viêm gan B và vitamin K ko? Nếu không thì bạn tiêm cho bé ở đâu, khi nào? Tks bạn
     
  11. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    ko tiêm gì cả c ơi, chỉ có khám tai theo chương trình liên kết gì ấy. còn tiêm thì sau khi xuất viện 1 tuần e cho cháu đi tiêm viêm gan b ở lò đúc ah. ngta nói tiêm sau 24h sau sinh là tốt nhưng ko tiêm thì đành tiêm mũi sơ sinh như e cũng đc a
     
  12. yogastudio

    yogastudio Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    m sinh mo ma nhieu cai minh ko thich o do nhung dac biet la 2 diem do la be ko dc tiem mui Viem Gan B va sau khi sinh chang co bac si nao den xem me con the nao ca nnnnaannn luon
     
  13. chanhhoi

    chanhhoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2014
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Hazzz, ko biết đẻ sướng thế nào chứ hôm nay e mói vào khám và siêu âm để chuẩn bị sinh mà sít ngất, mò tận hà đông lên mất cả tiếng đoingf hồ tiếp đến là bị hành leo cầu thang mấy vòng, sang khoa khám bệnh của tòa nhà khác để siêu âm 4D rồi lại lóc cóc leo về để bs phán câu bình thường.Cầu thang máy chờ thì đến mệt.Hôm nay mẹ con em được bữa leo cầu thang no nê, 3 lượt lên 3 tầng, 3 lượt xuống.thế mà vưỡn phải vào đó khám 2 lần nữa mới dc đẻ.nản quá.ah, em còn bị mất tiền ngu là đăng ký 4D mất tận 450k mà bs ko chụp nổi cái mặt cho cháu nó. Các mẹ đừng siêu âm 4d trong viện nhé.phải sang tòa khác mà còn ko ra j nữa.
     
  14. fingervn

    fingervn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn tiêm ở địa chỉ nào lò đúc? 331 hay 335 lò đúc? Còn mũi Lao bạn tiêm khi nào
     
  15. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    ở sapo ấy c, còn bnhiu lò đúc e ko nhớ, tối e xem sổ cho con, e tiêm lao và viêm gan B cùng 1 ngày lun
     
    fingervn thích bài này.
  16. nangthuytinh_1483

    nangthuytinh_1483 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Mình vừa sinh ở VN 13/11/2015 vừa rồi va coment luonn cho cac mẹ
    Mình sinh bé thứ 2 nên có lịch đẻ mổ. Mình theo phòng khám Tâm Hương lúc 24 tuần và nhờ luôn bac Dậu mổ cho mình.
    Bác Dậu thì nhẹ nhàng,khám và gthich cặn kẽ. Vết mổ của bác cg rất ok.
    Theo phòng kham cứ 3 tuân kham 1 lần. Từ tuần 32 là 2 tuần và tuần 36 thi 1 lần/ tuần. Mỗi lâng khám hết 300k
    Mình làm thủ tục xn tiểu dg ở phòng khám hết 400k. Vì mình có chỉ số lúc đói cao hơn chút nên 2 tuần lai ktra tieu dg nữa.
    Tổng cộng 8 lần khám thai với 4 lần xn Tieu dg o phong khám-> hết tổng tầm hơn 3 tr
    Tuần 34 thì mình làm xn máu ở pk để lam hs ở viện. Mất 1,7tr ko phải đến viện
    Trươc hôm mổ 2 hôm mình đến viện làm bệnh án hết có 120k ở tầng 3 khoa sản. Đây là lần đầu tiên đến viện tr suốt thai kỳ đấy.cp làm bệnh án là 120k
    Mình mổ chiều nên đến cbi tr hon 1 tiếng. Y tá họ làm vs,do huyết áp là vào phòng mổ luôn. Chồng mình dc gọi xuống đặt trước 7tr.khi vào mổ thì đóng thêm 4tr nữa la 11tr.
    Mịnh cám ơn bs theo mặt bằng chung ơ đó là 5tr.
    Sau khi ra viện dc thanh toán 20% . Mình thấy chồng cầm về dc 6tr tức là cp ở viện là khoảng 5tr
    Chồng mình lo chạy phòng dv vì đông wa nên sợ nằm ghép. Có phòng nhg y tá ở đó gợi ý. Mình mất 300k họ xép phòng dv (900k/ ngày)
    Phòng 2 ng có nhà vs , bình nóng lạnh khép kín luôn. Nhưng phòng bí, điều hòa hỏng nên nóng kinh khủng.
    Mình mổ do cơ địa ko chịu dc thuốc gây tê nên vẫn đau.bs gây mê thêm cho mình.
    Đẻ bé thứ 2 nên đau khinh khủng ngay từ phòng hậu phẫu.
    Đến khi về phòng thì dc tiêm mũi mocphin nen ko có cảm giác gì. Định đưng lên nhg vướng cái dây thông tiểu nên ko ngồi dậy dc.
    Đáng ra sau 12 tiếng phải rút ống thông nhg vì ngày nghỉ nêb mấy e thực tâph chểnh mảng dù ng nhà mình giục và gọi suốt.keets quả là khi rút ra máu khô hết cả nên đau buốt đến giờ 10 hôm mà cảm giác đi vs ko ổn, chỉ đi khi thấy vết mổ đau tức mới đi vs.hic
    Suốt 4 ngày nẳm viện chỉ có phát thuốc sắt và ngày tiêm 2 mũi ks.con sáng dc đi tắm
    Ko như ở BVPS HN mình thấy còn khám sàng lọc cho bé,tiêm viem gan B... ở viện VN thì bé ko dc ktra thăm khám gì.
    Cùng phòng mình có e bé đêm tự dưng khóc, người nhà goi bs họ còn bảo "trẻ con đứa nào chẳng quấy" rồi vào ngủ tiếp. Người nhà làm ầm lên thì mới ra cặp nhiệt độ( lúc đầu còn đem 1 cai hỏng ra sau mới đổi cái khác) rồi kêu e bé sốt chuyển xuống khoa Nhi.
    Thái độ bs thì cực vô trách nhiệm luôn.
    Mình thấy cp ở VN ít nhg thấy ko yên tâm băng PS đâu. Chưa kể đau hay ko thì ng nhà đều bị đuổi từ 7g đến 10g mới dc vào(ps thì dc 1 ng ở cả ngày), chiều 2g đến 4 g . Ở VN nh sv thực tập nên mình cg bị các e y thực hành. Hôm tiêm ks e y lam trẹch và vỡ vên đau buốt lắm.
    Kl: mình thấy ps đông nhg họ chuyên và trách nhiệm hơn cả về chăm sóc bé. Dv của ps cg tốt hơn nh. Đi sinh konphair mang thứ gì còn VN phải cbij toàn bộ q.aos của mình hết
     
  17. fingervn

    fingervn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Oi zoi tưởng là khong đông như những viện khác thì y bác sĩ (đã lót tiền) phải nhiệt tình hơn chứ thế này thì ai dám đẻ nữa. Em bé thì chả đc sàng lọc sau sinh vs thăm khám gì. Nghĩ gần nhà nên dki đẻ ở đấy giờ thấy sai lầm r. Mn oi, mn gửi thư phản hồi trường hợp của mn đến viện đi. Mình đi đẻ mình trả tiền từ tiền công cho đến tiền lót mà làm ăn thế có ngày xảy ra chuyện mất.
     
  18. mevq

    mevq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đẻ hôm 8/9/2015 đây.hnay mới vào chia sẽ chút kn. Tiền hss, tiền đẻ các mẹ nói nhiều rồi mình k nói nữa. Mình nghe mọi người theo cô nguyệt từ tuần 37. Mỗi lần khám cô ấy yêu cầu gửi thêm cô ấy 150k ngoài thì được ưu tiên. Khi đẻ, mình đẻ mổ theo gói 5trieu+500k tiền chạy bh. Theo bài học xương máu cuat mình thì lúc đi khám sợ phải chờ lâu thì nên nhờ dv. Còn khi đi đẻ các bạn k cần phải biếu xén gì ai cả, vì mình thấy người biếu cũng như người k biếu vẫn bị bỏ bê giống nhau. Lúc chưa mổ thấy cô nguyệt chạy lên chạy xuống, đẻ xong rồi qua cầu rút ván k thấy mặt mũi cô ấy đâu. Gọi điện thì cô ấy bảo cô đang sang, thế mà có thấy đâu. Tiếc số tiền đã biếu. Mổ đứa thứ 2 đau khủng khiếp, mổ từ 18h30 ngày 8/9, mà đến tận 16h ngày 9/9 mới được rút ống thông tiểu, thật ra là k thấy ai nói đến chuyện rút ống thông tiểu nên mình yêu cầu vì mình muốn xuống tập đi mà vướng cái này k làm được. Với lại nằm 1 tư thế gần 24h đồng hồ nên người tê cứng lại rôi. Sau khi rút ống thông tiểu ra thì bị mất cảm giác buồn đi vệ sinh. Bụng cứng đơ mà k thể nào đi được, mẹ đẻ với chồng chạy nhờ yta,bs thì họ bảo ngnha lấy nc ấm chườm đi. Nhưng k ăn thua. Xong lại chạy đi tìm họ, họ bảo ra nhà vs lấy nước ấm nhỏ vào cửa mình. Nhưng đứng thì lamg sao mà nhỏ nc ấm vào cửa mình đc. Và rồi, k biết xấu hổ là gì nữa, mình nằm quay ngựoc vào tường chồng mình nhỏ nc ấm vào. 5phut sau đi vs được. Nhưng vì nằm bất động lâu quá nêb mình bih bí sản dịch, đau như chết đi sống lại. Lúc này nằm là nó k ra, mà phải đứng lên đi lại thì sản dịch mới ra được. Mà đẻ mổ xong sợ nhất là đang nằm lại phải ngồi dậy, rồi lại đi lại nhiều nữa. Sợ khủng khiếp, 3 ngày mới hết hiện tượng bí sản dịch này. Mình thấy mấy ng cùng phòng nói k biếu cũng k sao cả
     
  19. mevq

    mevq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mọi ngừoi nên theo mẹ này này, k cần phải biếu gì hết. Như mình phia cả tiền mà vẫn bị bỏ bê
     
  20. mẹcuacun

    mẹcuacun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mình cũng hóng top này, đang có nhu cầu sinh ở BVVN
     

Chia sẻ trang này