Các mẹ cho ý kiến nhé!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi tatcavicon109, 19/8/2009.

  1. tatcavicon109

    tatcavicon109 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đang định mua bảo hiểm nhân thọ cho đứa con 3 tuổi của mình. Thời gian này mình tìm hiểm rất nhiều nhưng đang phân vân không biết thế nào? hỏi bạn bè, đồng nghiệp thì họ cứ khuyên hãng này, sản phẩm này, hãng kia, sản phẩm kia. Giờ mình đang phân vân giữa chọn hãng Cathay life và AIA, các mẹ cho mình ý kiến nhé!! thanks
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tatcavicon109
    Đang tải...


  2. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn quyết tâm mua bảo hiểm thì chọn AIA
    Nhưng suy nghĩ kỹ đi bạn ạ, thời gian dài, tiền mất giá...
    Thả gà ra mà đuổi
     
  3. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ này cũng giống mình rồi, mẹ thử tham khảo chủ đề của mình mà các mẹ khác đã cho ý kiến nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=52707
    Chúc mẹ nhanh đưa ra được quyết định đúng đắn nhất!!!
     
  4. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    mình có mua của AIG (AIA cũ) thấy tiếc tiền quá, đúng là thả gà ra đuổi:D
     
  5. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Trước mình cũng tham gia bảo hiểm của Bảo Việt thấy cũng chẳng có gì. Mỗi tháng bỏ vài trăm coi như bỏ lợn mà lại được bảo hiểm. A xã nhà mình thì tham gia của Prudential, năm sau mới đáo hạn. Nhg a xã thì rất ko thích vụ BH, h con nhỏ tính mua BH cho con nhg a xã nhất quyết ko nên thôi. Mình tham gia mức 5 năm thấy cũng bthg chứ mua cho con đến mười mấy năm thì cũng thấy oải oải thế nào ấy.
     
  6. cutekidsshop

    cutekidsshop www.cutekidsshop.com

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Thôi ăn chắc mặc bền thôi, có bao nhiêu tích góp lại, chứ vụ BH thì đúng là thả gà ra đuổi giữa cái thời buổi lạm phát này thôi.
     
  7. Minhanhdanhda

    Minhanhdanhda Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    mình nghĩ, thời buổi khó khăn này, có tiền nhét túi thôi bạn ơi, bảo hiểm làm gì, chờ được vạ thì má đã sưng, tớ tham gia Pru cho anh xã được 4 năm, mức phí hơn 3tr, bỏ rồi, mất trắng hơn 12tr rồi, thôi bạn ạ, chờ đáo hạn thì lâu lắm, mà tiền thì mất giá, đến lúc đáo hạn cầm đám tiền đó chả làm được gì đâu.
     
  8. botsan11

    botsan11 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    người có tiền thì gửi vào ngân hàng cho con cái sau này,người kô có tiền thì mua bảo hiểm đến khi con lớn có tiền mùh ăn học,nhưng thật lòng mùh nói kô tin tưởng các công ty bảo hiểm VN cho lắm.
     
  9. totocho

    totocho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nói chung do cách làm việc ở Vn nó thế nào ấy ko tạo dc lòng tin gì cho người dung fheets trơn , em cugnx đang suy nghĩ sem có nên chơi BH kô
     
  10. Lanhvit

    Lanhvit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    mình trước tính đóng bảo hiểm nhưng rồi Ox bảo thôi nên cúng thôi nhưng h, đang nghĩ sem nên đóng cho con cái kô. 1 phần cũng nhiều hãng bảo hiểm, chưa tín nhiệm hãng nào
     
  11. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ có tiền sao không làm sổ tiết kiệm ở ngân hàng cho con mà cứ tham gia vào mấy cái công ty bảo hiểm thế???Bạn mình làm bảo hiểm cho Pru nhưng nó cũng có mua bảo hiểm cho con đâu??ở Ngân hàng cũng có loại bảo hiểm bậc thang mà. Mỗi tháng các mẹ cho vào ấy một ít. thích rút lúc nào cũng được lại yên tâm hơn nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 7/9/2009
  12. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Chao ban
    trc kia minh cung ban khoan y nhu bạn day, cung tham khao y kien nhieu roi.
    Minh nghi the nay neu minh co nhieu tien ngay tu dau thi minh gui NH de lay lai, nhung thuc te thi minh ko co vi vay de co the danh dum cho con thì chi tich cop dan hang thang. Ma viec nay doi hoi phai rat kien trì và quyet tam, vi neu hang thang minh danh mọt chút tien ,den khi co viec gi can lại de mang ra tiêu tạm lắm. Cho nên khó có thể đạt đwocsj mục tiêu
    Mình đã mua BH cho con minh luc 2 tuoi, có kèm trơ cáp chi phí nằm viện. Mình thấy rất hay vì trẻ con hay bị ốm đau nằm viện , khi đó mình đwocsj trợ cấp nằm viện do BH trả. CÒn cáci khoản phí BH đoánghangf năm coi như là quên đi để tiết kiệm cho con sau này. Đwas thws 2 nhà mình vừa rồi đwowcsj 2 tháng mình cũng mua BH cho bé luôn.
    Mình cũng chia sẻ ý kiến với các bạn là thả gà ra đuổi như một số bạn nghĩ. Nhwng quan trọng là mình phải chọn đwwcsj đại lý BH tốt thì mình ko cảm thấy thế. Mình may là đại lý bán BH cho mình rất có trách nhiệm và quan tâm nên trẻ con nhà mình rất đwowcsj chăm sóc, nên minh ko cảm thấy sốt ruột vì thời hạn BH lâu.
    Có thể cac BH khác thì sốt ruột nhwng đôi với con cái thì khác.Với mình thì 2 HD bảo hiểm cho con thì mình lại thấy vui vì cảm giác là mình co quà cho con, ít ra là yên tâm nếu có chuyện gì xấu xảy ra (tất nhiên là ko mong muốn rồi) nhwng nếu có thì con mình cũng đỡ khổ.
    Tâm sụ với bạn một chút kinh nghiệm thế, nếu còn băn khoăn thì chia sẻ với mình nhé
    Chúc bạn quyết định đúng
     
  13. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ công nhận là gửi ở Ngân hàng thì nhiều khi có việc gì cần lại rút ra tiêu mất. nhưng mà vẫn ăn chắc hơn. Vì hàng tháng đều phải đóng một khoản nên ở đâu cũng thế mà. Còn hơn đóng BH tiền mất giá lắm ý
     
  14. bamoxuxi

    bamoxuxi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn cho mình hỏi thông tin về ngân hàng mà bạn mua bảo hiểm cho con với. Mình cũng quan tâm đến vấn đề này nhưng kg biết ở ngân hàng lại có loại hình này.
    Bạn có thể nói rõ hơn cho mình biết được kg?
     
  15. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    hihì. Xin lỗi mẹ nó tớ định gõ là sổ tiết kiệm cơ mà gõ nhầm. Vì có bà cô làm ngân hàng Nông nghiệp nên khuyên tớ thế ấy mà. Để tớ về hỏi rõ vụ này xong trả lời mẹ nó nhé. Xem có ngân hàng nào có BH không. hihi:wave
     
  16. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    THeo mình biết thì ko phải NH có BH mà ở một số NH nếu bạn gửi tiết kiệm thì họ sẽ tặng kèm 1 SP BH nhưng thường là của Bảo VIệt.
    Nếu bạn đã định mua BH thì nên mua trực tiếp công ty BH hơn vì họ sẽ có chính sách chăm sóc khachs hàng.
     
  17. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Hiện nay, để khắc phục tình trạng tiền mất giá, công ty Bảo Việt đã thực hiện gia tăng số tiền bảo hiểm, tức là ban đầu tham gia 100 triệu, số tiền đó là căn cứ để tính phí cho 1 năm, nhưng khi đáo hạn, số tiền không phải chỉ như thế thôi mà mỗi năm sẽ gia tăng 5 %. Ví dụ bạn tham gia 20 năm thì số tiền lúc lấy về sẽ là 100.000.000 + 100.000.000*5/100*20 sẽ ra số tiền lúc lấy về + lãi chia hợp đồng nữa. như vậy BV đã đảm bảo được cho việc đồng tiền bị mất giá rồi.
    Tham gia bảo hiểm không chỉ để tiết kiệm, mà còn là vì trách nhiệm với chính bản thân mình và gia đình mình trước những biến cố khó lường của cuộc sống. Bảo hiểm nhân thọ là cái mà khi có thì không cần mà khi cần thì lại không có, đó chính là yếu tố may mắn của bảo hiểm.
    Các bạn cứ nói là bảo hiểm thế này bảo hiểm thế nọ, nhưng các bạn hãy thử nghĩ xem, tại sao ở các nước phát triển, mỗi một người dân vừa sinh ra đã có bảo hiểm nhân thọ; trước khi quyết định kinh doanh hay làm một cái gì đó to lớn việc đầu tiên họ nghĩ tới là mua cho mình một bảo hiểm nhân thọ. Chính vì việc biết quan tâm tới bản thân, tới gia đình, tới những người xung quanh mà họ đã giầu lại càng giầu hơn, đã phát triển thì ngày càng phát triển. VN mình mãi nằm trong mớ bòng bong tiền bạc nên mãi vẫn chưa "hóa rồng" được. Em không có ý gì đâu, mong các mẹ thông cảm nếu em viết ở đây là phật lòng các mẹ.
     
  18. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Vấn đề là ở chỗ, cái bảo hiểm mà hiện nay các công ty chào mời không làm cho người ta tin tưởng. Mẹ nó so sánh với nước ngoài lại càng khập khiễng. Vì nước ngoài có một môi trường xã hội và luật pháp khác xa với VN, thu nhập bình quân cũng khác xa với VN, vì lẽ đó việc mua bảo hiểm với họ rất đơn giản. Nhưng VN phần lớn người ta mới chỉ đủ ăn, hoặc có chút dư dả thì còn phải lo mua nhà, mua xe, lo đủ thứ nên việc bỏ một số tiền hàng tháng ra để mua bảo hiểm cũng là khá tốn. Em mà giàu chắc em mua đủ loại bảo hiểm luôn cho cả nhà em ý chứ.
    Cái bảo hiểm nhân thọ mà các công ty hiện nay thi nhau chào mời là phải đóng tiền theo tháng, theo quý cố định như cơm ăn áo mặc vậy. Nhưng cơm hôm nay có thể ăn nhiều ăn ít, áo có thể mặc đắt mặc rẻ, nhưng mà tiền bảo hiểm hàng tháng thì cấm có đổi thay, lơ mơ đóng chậm còn bị tính lãi. Đã thế, thời g ian đóng dài đến cả chục năm, nghe mà phát mệt, rồi trong quá trình đóng, lúc em không muốn tiếp tục nữa thì nói chung là khá rắc rối. Hàng tháng đóng một khoản tiền không hề nhỏ, nhưng rồi mươi, hai mươi năm sau, số tiền nhận lại thật là èo uột so với thị trường.

    Em thik đóng bảo hiểm theo kiểu khác. Chẳng hạn như đề phòng rủi ro cho sinh mạng, em mua bảo hiểm thân thể cho cả nhà em, ông bà, vợ chồng, con cái. Em chỉ nghĩ đơn giản, em bỏ tiền mua bảo hiểm nhưng mong rằng không bao giờ mình "được hưởng" số tiền bảo hiểm ấy. Mỗi năm em bỏ ra một khoản không quá đắt đỏ để mua bảo hiểm thân thể cho cả nhà, đóng năm nào đứt đoạn năm ấy, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì vẫn được hưởng một mức bảo hiểm nhất định, tương đương theo cái mức tiền bảo hiểm em đóng. Năm nay em ít tiền mua mức thấp, năm sau có thể mua mức cao, năm sau nữa lạm phát em mua thấp, hoàn toàn là do em, rất dễ dàng.
    Em không biết người ta có bán bảo hiểm xe máy không (không phải cái loại bảo hiểm tai nạn con người ngồi trên xe máy mà mình bắt buộc fải mua đâu), em muốn mua cho chính cái xe máy ý ạ, giống như bảo hiểm của ô tô ý, nếu có là em mua liền. Mà nếu có bảo hiểm cho ngôi nhà em đang ở, đề phòng cháy nổ chắc em cũng cân đong đo đếm tài chính để mua. Mẹ nào biết về mấy cái này mách em với nhé
     
    me_chim_riminhsau thích.
  19. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    tớ đồng ý với mẹ Chip. Không nên so sánh với chế độ BH nước ngoài khập khiễng lắm
     
  20. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Về điểm này, không phải là các công ty chào mời mà là cách mà các tư vấn viên chào mời. Có thể là mẹ nó và người nhà mình chưa gặp được một tư vấn viên nhiệt tâm với công việc, am hiểu bảo hiểm và có trách nhiệm. Tư vấn viên là cầu nối giữa công ty Bảo hiểm với khách hàng mẹ nó ạ. Em nghĩ nếu mẹ nó gặp được một tư vấn viên hết lòng vì công việc, hết lòng với khách hàng thì mẹ nó sẽ có một cái nhìn khác về công ty bảo hiểm.

    Theo em như vậy cũng không hẳn, bởi lẽ khi tham gia bảo hiểm, không ai dồn hết tiền dư dả của mình vào đó. Nguyên tắc 80/20 mà các nhà tài chính phân tích đó là: 80% người tham gia bảo hiểm là người giầu :), 20% là những người có kinh tế tạm ổn. 80% thu nhập dành cho các vấn đề của cuộc sống như mua xe, mua nhà, .... 20% thu nhập là dành cho bảo hiểm. Số tiền dành cho bảo hiểm là một con số nhỏ trong số thu nhập hàng năm của các bố các mẹ.
    Em lấy một ví dụ như thế này nhé, một người không có bảo hiểm nhân thọ (đồng nghĩa với việc không có một khoản tiền để dành cho tương lai) ngồi trên một cái xe rất đẹp, nhưng để có cái xe đó đã dồn hết tiền vào nó, chưa có tiền gửi ngân hàng bởi số tiền có hiện tại hơi ít (10 triệu), định bụng là để một thời gian nữa số tiền dư lớn hơn thì sẽ để vào ngân hàng. Một ngày nọ, người đó ra khỏi nhà vào buổi sáng và đi mãi mãi vì một tai nạn giao thông, để lại sau lưng là người bạn đời còn rất trẻ và những đứa con thơ. Lúc này, tiền trong nhà không, chiếc xe thì cũng hỏng phải mang đi sửa, việc lo ma rồi rất nhiều thứ phát sinh nữa và rất cần tới tiền. Lúc đó tiền ở đâu ra?? Vay mượn rồi cũng phải trả. Còn tiền nuôi con cái ăn học, việc nội ngoại....
    Nhưng nếu người đó sau khi có tiền dư dả, quyết định mua một cái bảo hiểm nhân thọ, với mức phí hàng năm là 10 triệu. Thì ngay sau khi người đó bị tai nạn (ngay cả khi người đó mới đóng được 1 tháng phí bảo hiểm hay mới tham gia được 1 ngày), công ty bảo hiểm có thể trả cho gia đính số tiền bảo hiểm lên tới hơn hàng tỷ đồng (với sản phẩm An phát trọn đời hiện nay của Bảo Việt), số tiền bảo hiểm đó không những giúp gia đình qua cơn hoạn nạn mà còn có một khoản tiền khá lớn cho con cái học hành. Lúc này liệu có ai chê trách các nhà bảo hiểm không nhỉ ???
    Về mức phí bảo hiểm, đó là số tiền đã được fix trong suốt thời gian khách hàng tham gia bảo hiểm, đâu có gia tăng theo giá thị trường đâu. Nên dù tiền có tăng giá hay có mất giá thì số tiền đóng hàng năm vẫn như thế, 1 triệu / năm thì mãi vẫn là 1 triệu / năm. Ở Bảo Việt, khách hàng có thể đóng chậm tới 2 tháng phí mà không bị tính lãi (hiện em tham gia 2 cái BH của BV, thi thoảng bí tiền quá vẫn đóng chậm tới 2 tháng). Khi không có tiền tham gia, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án khác nhau như: dừng đóng phí với số tiền bảo hiểm giảm và mình vẫn được bảo hiểm bằng thời gian mình tham gia trong hợp đồng, phương án kỵ nhất là hủy, mình vừa bị thiệt mà không được bảo vệ.

    Hiện nay Bảo Việt phi nhân thọ có sản phẩm Bảo hiểm y tế kết hợp. Sản phẩm bảo hiểm này là gộp 2 sản phẩm Bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế trước đây. Khi tham gia gói bảo hiểm này, phí rất rẻ (vài trăm ngàn 1 năm) mà khách hàng có thể được bảo hiểm toàn bộ, từ chi phí nằm viện (như bảo hiểm y tế) tối thiểu là 50K/ ngày và tối đa là 500K/ ngày, tới chi phí phẫu thuât, tai nạn, rồi tử vong do bệnh tật đều được chi trả theo mức mà khách hàng đã mua ban đầu.

    Cái bảo hiểm xe máy mà chị đề cập ý thì không có đâu ạ. Chỉ có bảo hiểm cho ô tô và các phương tiện giao thông tương tự hoặc cao hơn ô tô thôi. Còn bảo hiểm cháy nổ cho ngôi nhà của chị thì có đấy chị ạ. Chị pm cho em để em có thông tin cụ thể cho chị nhé. Phí của bảo hiểm cháy nổ cũng khá nhỏ.
     

Chia sẻ trang này