Hu, mình trưa nay đi ship hàng, tranh thủ gửi xe chạy lên thăm người ốm tý, đồ để dưới xe gửi chỗ BV đại học y, mình cẩn thận sách hết lên rồi, còn mấy lít mắm nghĩ ko ai lại đi lấy mắm nên để treo cạnh xe, tý xuống .... bốc hơi luôn, hỏi bảo vệ họ bảo ko biết. vừa bực vừa phải xin lỗi khách. giá trị nhỏ thôi mà con người ta ko có chút lương tâm nào nữa, lấy trộm vậy ko hiểu có giầu nổi nữa ko. các mẹ cẩn thận gửi xe có đồ gì phải cần hết theo nhé, kể cả áo mưa. đất nước thời bình mà loạn quá. trộm cắp như rươi.
theo e tốt nhất cứ mang theo hết bên mình, có khi bảo vẹ cũng không biết thật, hoặc biết nhưng người ta không quan tâm thì mình cũng chẳng làm được gì
nghèo nàn thì sinh đạo tặc. hôm nọ em đi wa nhà bạn ở chug cư gần Linh đàm cug zay. mới vào gửi chưa đầy đk 1 tiếng mà máy tính của bv họ tính 11.000 vnđ. đắt dữ ghê
Nhà Tham kẹp chiếc áo mưa cũ để dễ tìm ra trong bãi xe ...còn áo xinh thì nhét cốp. Vậy mừ 1 ngày đẹp trời cũng bị chôm mất cùng vài cái áo cũ của lão tiều phu mình mang sẵn trên xe để trên đường đôi khi thấy nhiều người đi lang thang và không có mặc áo, cho.đc mấy người rồi...còn mấy chiếc cũng chôm mất..