em xin tự giới thiệu chỉ số của em như sau: Cao:1.50, nặng 50kg. vòng 3: 75cm. Ơ nghe chừng nhiều 5 quá nhỉ. mẹ nào có chỉ số khiêm tốn như em vào đây cùng chia sẻ nha =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Chị ơi, chị xem lại có nhầm ko ạ? vòng 3 mà 75cm ạ?
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha uh, thế mới bảo nhiều măm mà, hix hix. em dạo này hàng họ thế nào?
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Dạ, tuần này hàng họ bên em hơi ế chị ạ, bên chị thế nào ạ?em thấy bên chị lúc nào cũng rôm rả nhỉ.
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha em thấy chị có chiều cao và cân nặng như thế chưa phải khiêm tốn đâu ạ. em ít hơn chị gần 10 cân, mặc áo XS còn ko vừa ý. Mua quần áo khó ghê chị ạ
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Chị được cái cân nặng còn hơn em, em đây 1m52 nặng có 40-41kg, đấy là còn phấn đấu từ tết mới lên đc như thế, chứ năm trc còn đầu 3 cơ - 39kg Ngày trước con gái có đến nỗi thế đâu, lúc nào cũng 42-43kg, lúc bầu bí cả mẹ cả con đc 51 ( trộm vía con đc 3.4kg đấy ) , sinh con xong còn 45kg, thế mà xuống dần xuống dần. Mặt càng ngày càng dài ra. Hức (
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha mình cũng lọt vào trong tóp này thì phải.
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha uh, cũng tàm tạm em à hơ hơ, thế qua shop chị lựa mấy bộ của Teen mà mặc đê. ha ha
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha ôi đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra nhỉ, mình cố gắng lắm mới kìm được ở mức 50 ký đó thả phanh ra thì cứ gọi là thùng phi di động luôn ấy
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Nhà tớ đây này, cao 1m50 nặng 50kg, người xương nhỏ nên tròn xoe toàn thịt là thịt thôi, ngày chưa chồng chỉ có 42kg, ăn thả phanh chẳng thấy tăng, vậy mà bi giờ cứ hở ra ăn no nê 1 cái là biết mặt nhau liền,huhu...sao mà khổ thế, ăn uống cũng ko đc tự do thoải con gà mái, sinh con xong gần 3 năm rồi mà chẳng thấy trở về nguyên trạng ban đầu, chỉ biết hát bài "Ước gì...."
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Tôi và bà khổ nhau về đường ăn uống bà nhỉ.
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha mai kia lại lập hội này + kinh doanh nữa í nhỉ
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha hì, em mò vào lót dép hóng hớt nhà mới của melamcongso tý ạ!! em chìu cao cũng ko đến nỗi nhưng vẫn đang phấn đấu tăng cân ạ!!
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha vào đây chia sẻ bí quyết tăng chiều cao cho các mẹ nha
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Ăn gì cũng phải giữ chừng giữ mực, thèm lắm nhưng ko giám thả phanh, khổ thế cơ chứ, mà cái giống ăn càng thấy ngon miệng lại càng nhanh béo! ặc! ăc!...
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Em xin nhập hội, mà em thấy luật di truyền chắc ko hợp với em rồi Nhà em nhé, Bố 1m79. Em trai 1m84. Em 1m58 Và giờ em đang 60 kí lô, ai cứu em với !
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Bà chiều cao như vậy thì cũng tạm gọi là chuẩn rùi, có điều cân nặng giảm đi chút nữa là ổn chứ đâu như tôi, 1m50 toàn bị gọi là "nấm Lùn" không lẽ đi kéo chân,huhu....
Ðề: các mẹ có chiều cao, cân nặng khiêm tốn thì vào đây nha Mình thì cao 1m50 nặng 53kg các vòng 90-70-90